Như tiêu đề ạ! Hiện tại thì mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào đồng lương của em, ox cũng có đi làm những chi trả tiền vào một số khoản trả nợ. Nếu là cm thì cm sẽ chi tiêu như thế nào ạ? E tháng nào cũng tiêu hết lương, chẳng để dành được đồng nào
vấn đề là thu nhập của mn như nào nữa, hihi, nhà e nếu chỉ ăn tiêu không thì lương e chắt bóp cũng đủ cho 2 vk ck, nhưng mà nếu tháng nào phát sinh nhiều cỗ bàn hay ốm đau cái thì k đủ, trung bình nhà e 2 vk ck tiêu tầm 7-8 tr/tháng thôi, nhà k phải thuê
Nhà e cũng giống như nhà mn đấy ạ! 2vc chi tiêu cũng tầm 7-8tr / tháng. Nhà cũng không phải thuê, đúng là nhiều khi phát sinh thêm khoản này là lại đau đầu
Nhưng nếu như nhà mn lương chồng để tiết kiệm được thì đỡ, chứ như nhà e trả nợ, nếu chẳng may có vấn đề gì cần đến tiền lớn là lại xoay xở vất vả. Haizz!
hì em là chúa vay mượn xoay sở ạ, lương em tháng 5,5tr chồng em ốm nên ở nhà không đi làm, con học 2,5tr/tháng nhà không phải thuê, nhưng để chồng yên tâm em vẫn nói phét 8-10tr/tháng và tiêu như phá mả tháng 7-10tr, hiện tại vẫn nợ 1 đống ngân hàng nhưng em cứ chắt được tý lại vay thêm 1 ngân hàng khác lãi suất thấp hơn trả bên kia rồi lại xoay... hay tại em lỳ nhỉ, em vẫn thấy ổn
Cũng tùy, nếu mà chồng làm ra nhiều tiền, k chi li thì mình sẽ chi thoang thoáng 1 tí. còn không thì phải căn ke chứ
Như nhà e mà chi tiêu như mn thì thôi e cũng chịu Mn thấy ổn được thì siêu quá, chứ e cứ vay mượn là lại thấy lo phải trả nợ cũng đau đầu lắm!
Nhà em cũng thế. Lương ck để tiết kiệm trả nợ. Lương em chi tiêu cho cả nhà. Chỉ sợ ck tiết kiệm để đó mn k biết, lại k chia sẻ sinh hoạt phí với b thôi. Chứ tk trả nợ là bt mà. Sau hết nợ sẽ khác
vấn đề là chồng mẹ nó trả nợ mua nhà, nợ làm ăn hay nợ xấu của riêng chồng ạ? Nếu mà những khoản nợ không đừng được như mua nhà thì OK. Còn nợ làm ăn cũng chỉ đến 1 mức độ thôi chứ làm ăn lâu mà toàn đi trả lãi thì thôi k làm còn hơn >< Chia sẻ với mẹ nó bởi việc phụ nữ gánh vác hết toàn chi phí rất mệt mỏi. Mẹ nó cố gắng chia sẻ để chồng biết + hiểu và nếu có thể thì chồng nghĩ thêm phương án làm thêm để phụ vợ. Gia đình có trẻ nhỏ mà không có 1 chút dự phòng thì rất khổ và mệt mỏi mẹ nó ạ
thực ra nếu chồng lo vào những khoản ko tên, ko đáng mới lo thôi.. còn mn biết đó là những khoản chính đáng thì có sao đâu, nhà nào cũng phải có một khoảng thời gian như thế mà
Lương ck để trả nợ rồi còn gì, thì lương mình chi tiêu các khoản khác chứ. Nếu ck ko đi làm hoặc chi tiêu vớ vẩn ko có mới đáng lo chúe mn