Nếu như có chữ giá như thì có lẽ em đẫ không ở trong hoàn cảnh hiện tại, em không biết phảu làm sao nữa. Chỉ thấy rằng trước mắt cuộc sống thật bế tắc, có những lúc buồn chán em đã nghĩ quẩn rồi lại khóc khi nhìn Gà con đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Ck em xưa nay có tiếng yêu vợ thương con, em rất tin tưởng ck nhưng không thể ngờ được ck em lại đang có tình cảm với 1 chị đồng nghiệp ở cơ quan. Chị này là mẹ đơn thân, con được hơn 3 tuổi. Từ hôm qua đến giờ đọc được tin nhắn zalo họ chat cho nhau mà em ko biết phải làm sao nữa? Em nản quá các chị ơi,
Haiz. Tội cho mn. Lại 1 người đàn ông phản bội. Mn bình tĩnh thật. Phải mình thì mình đã xé toạc ra rồi