Mình lại stress vì tiền...cứ mỗi tháng lấy lương chi tiêu các khoản, cứ mỗi lúc hết tiền mình lại stress thế này đây !... thế mà vẫn nổi cơn mua sắm hôm nay hẹn mấy mẹ ship hàng đến công ty rồi, mẹ mình bảo mình bị "NGỘ TIỀN" cứ có tiền trong túi là nhảy tưng tưng lên, "không có tiền cũng khổ nhưng có tiền mà không biết giữ còn khổ hơn" nên mình chỉ có 1 ước ao, chỉ có 1 khát khao "NẾU NHƯ CÓ NHIỀU TIỀN". - Mình sẽ trả hết nợ mua nhà - Ủng hộ mẹ trả hết nợ, a trai xây nhà, chị gái mua nhà - Gíup đỡ người thân khó khăn mỗi người 1 ít - Di du lịch - Mua thứ mình thích -> nói chung là thỏa mãn sở thích - Làm từ thiện - Và còn rất rất nhiều nữa .... ah Chị em phụ nữ chúng mình " phải lo hòm tài chính, phải lo cơm, áo, gạo, tiền" thật là khổ phải không các mẹ ? Mẹ nào có Ước mơ "nhỏ nhoi" như mình thì vào đây chia sẻ đi ah !
Ðề: Nếu như có nhiều tiền cái ước ao của mẹ Chip 'nhỏ' quá. HIhi ai cũng ước ao và khát khao thế cả đấy. Nếu có nhiều tiền thì việc trước tiên mẹ TEn làm là trả nợ sau đó là an cư, chưa dám nghĩ đến việc xa hơn. À mà vIệc làm từ thiện thì không phải có nhiều tiền mới làm được đâu nhé...
Ðề: Nếu như có nhiều tiền Em không cần nhiều chỉ cần có 1 tỷ đồng là ok lắm rồi ^^.............^^ Ước mơ có nhỏ bé không cả nhà hehe....Thèm tiền quá cơ..................
Ðề: Nếu như có nhiều tiền EM cũng đang đặt mục tiêu 1 tỷ đây hihi. Ước thế thôi cho thành hiện thực mẹ nó ạ. Có 1 tỷ vay mược thêm là có cơ hội an cư rùi.
Ðề: Nếu như có nhiều tiền ước mơ nhpr quá , nhỏ đến nỗi mh ko dám nghĩ đó . mh đang nghĩ xem đủ ăn có một cái nhà bé đủ ở làok rồi các ,m
Ðề: Nếu như có nhiều tiền Haixxx đau đầu vì tiền quá, bao nhiêu việc phải chi tiêu, hôm qua 30 vừa lấy lương xong mà hôm nay m lại sắp emtpy roài. Chưa mơ ước cao sang chỉ mong sao ko phải nghĩ đến tiền, chi tiêu ko phải tính toán, cứ "thích" là "nhích" là đời tươi như hoa roài.
Ðề: Nếu như có nhiều tiền Mình chẳng mơ có 1 tỷ, chỉ mong làm sao lĩnh lương mà tiêu cả tháng không hết thui ạ ............
Ðề: Nếu như có nhiều tiền Em ơi, vấn đề là cả tháng em tiêu những gì? Hí hí......nếu cả tháng cứ nhà hàng đặc sản và đi du lịch thì.......
Ðề: Nếu như có nhiều tiền Tôi có một ước mơ, tôi có một khát khao đó là có nhiều tiền, bây giờ hỏi là muốn có bao nhiêu thì mình cũng chẳng biết là muốn bao nhiêu nữa vì muốn nhiều thứ quá.
Ðề: Nếu như có nhiều tiền Lương chị có 5tr là cao................mơ có nhiều tiền để có thể tậu cho mình 1 căn nhà nhỏ, đc một mình một vùng trời, theo ý mình, quản lý, sướng khổ kệ xác mình chẳng thằng cha con mẹ nào động vào.....hic, vẫn nhỏ hơn mẹ nó nhỉ..... Đó là ước mơ đầu tiên, sau đó là có tiền lo cho con học hành......(tạm thời chưa nghĩ đến bố mẹ, bất hiếu quá)
Ðề: Nếu như có nhiều tiền huhu sao mà cái mơ ước nhỏ nhoi thế thui ạ? em chỉ cần 1 điều ước thui ạ hihi.
Ðề: Nếu như có nhiều tiền hihi em cũng nghĩ giống chị. mà thời buổi khó khăn thế này toàn phải nhờ ông bà mới sống được chứ 2vc em ko nuôi nổi con.
Ðề: Nếu như có nhiều tiền Nếu có tiền e chỉ ước có 1 căn trên đà lạt sống nhàn cư hít thở không khí trong lành thôi các chị ạ
Ðề: Nếu như có nhiều tiền Uh thì mẹ Chíp vẫn làm từ thiện từ trước đến giờ mà nhưng chỉ là nhỏ nhoi chưa đáng bao nhiều, mẹ Chíp muốn làm được nhiều hơn nữa, muốn được tổ chức các tour từ thiện lên vùng núi Tây Bắc vẫn là ấp ủ bấy lâu nay của mình , hi vọng sắp tới sẽ thực hiện được !
Ðề: Nếu như có nhiều tiền Hồi chị mới sinh đứa đầu, ông bà lo toàn bộ tiền sữa bỉm cho con, lúc đó chỉ ước mình có thể nuôi được con mình thôi, giờ thì ước ao to lớn hơn một chút.
Ðề: Nếu như có nhiều tiền hic đơn giản là bi giờ tớ chỉ cần 200 triệu giải quyết hết nợ nần & thay mới toàn bộ nội thất trong nhà (bé mắt muỗi) thôi !
Ðề: Nếu như có nhiều tiền kết câu nói này của chị quá ! cuộc sống chỉ mong được như thế thôi, hiện tại thì e cũng đã giúp đỡ bố mẹ được 1 số việc nho nhỏ rùi !
Ðề: Nếu như có nhiều tiền TRong cuộc sống ngay nay khi mà kiếm tiền ngày càng khó khăn thì việc tiêu như thế nào , giữ ở đâu, đầu tư như nào sao cho hiệu quả lại càng khó, Việt Nam năm 2012 chứng kiến một loạt bong bóng tài chính bị vỡ đã đẩy rất nhiều người lao động rơi vào tình cảnh khó khăn tài chính. Ước muốn có tiền không chỉ của riêng ai , nhưng nếu biết tự hài lòng và bảo vệ lấy những gì mình đang có chúng ta vẫn có một cuộc sống hạnh phúc. Trước khi mơ tưởng tới khoản lương 10triệu/tháng hãy nghĩ cách bảo vệ khoản lương 3tr/th hiện tại của mình, Vì tất cả gia đình đang dựa vào đó chứ không phải 10tr kia. Chúc mọi người sớm có thật nhiều tiền.