dạ, ngày đó em tuổi trẻ bồng bột chưa suy nghĩ được nhiều. Hay giận, hay cãi nhau. Với đó là ng duy nhất em yêu trước tới giờ. Nên giờ có chút hối hận ạ
Thếo bỏ là đúng rồi, ham game với anh em ntn thì sinh nhật người yêu không làm gì thì cũng phải dành thời gian chứ như thế nó chả coi bạn là quan trọng gì đâu =.=
Những cuộc tình dang dở luôn làm ng ta tiếc nuối. Hãy coi như là những kỉ niệm xưa cũ và chấp nhận với hiện tại thôi bạn. Trái đất tròn rồi sẽ gặp nhau nhưng tất cả cũng đã là quá khứ rồi.
Nếu gặp mà n.y cũ chào hỏi, thì em sẽ cười thật tươi và nói: ủa, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi hả? Nhìn anh cũng quen nhưng tui hem nhớ ra! Mà thôi ứ gặp gỡ gì đâu, mệt lứm!
Nghĩ thì chắc ko muốn gặp lại, nhưng đúng thật, trái đất tròn, kiểu gì cũng vẫn sẽ gặp lại. Cơ mà mọi thứ đã khác xưa, giờ tất cả chỉ còn lại bình phường.
Cũng tùy từng người đấy mn ạ. Hic, nhiều người họ vẫn quyến luyến, gặp nhau có khi lại thêm khổ tâm ấy chứ. Họ muốn tránh, nhưng tránh sao được mãi, rồi cũng phải đối diện với thực tế.
mình gặp lại người ta 1 lần từ sau chia tay, nhưng vô tình thôi, hôm ý đến trường cùng 1 anh cùng lớp nộp luận văn, đi cùng thang máy, lão ta đưa tay ra vuốt tóc mình, mình thì thấy bt, chả còn cảm xúc gì, bây giờ có gặp lại chỉ nhe răng ra cười rồi thôi thôi. Lấy bạn ck bây giờ thấy hài lòng hơn
Lúc trước chia tay, em vẫn giữ trong lòng những thứ tốt đẹp nhất về nó. Nhớ lúc nó giúp đỡ mình. Nhưng nhớ và trân trọng là 1 việc chứ không phải là còn tình cảm mẹ nó nhỉ
không biết bạn thế nào, chứ như mình bây giờ nhắc đến người ta mình thấy bình thản lắm, không nhớ, cũng không suy nghĩ gì, chỉ trân trọng những thứ mà mình đang có bây giờ thôi!
Không rõ bạn có gia đình chưa mà tiếc nuối người cũ thế, mình thì chảng thấy có gì phải tiếc đâu, cái gì vốn dĩ ko thuộc về mình thì mãi vẫn thé mà, thế ng ta nói cuộc tình dang dở thì đẹp và để lại nhiều tiếc nuối, nhưng nếu như bạn lấy họ rùi thì chắc bạn cũng có thể chán mà nói rằng "ước gì ngày xưa tôi ko lấy anh" nhiều cái mong lắm bạn. Hãy sống cho hiện tại thôi
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.. em ko có khái niệm làm bạn với người cũ nên khi quyết định chia tay thì coi như đặt dấu chấm hết, ko mong gặp lại