Chào các mẹ ! em cũng hay đi qua đoạn này ! trước thì không sao nhưng hôm nay tình cờ thấy bài viết của một bạn nên đăng lên đây cho các mẹ có đi qua đoạn này khỏi bị "bắt" lại khổ thân . làm công cả ngày nắng, tiền lại đi đâu ------------------------------ Ngã tư Nguyễn Xiển rẽ phải sang Nguyễn Trãi Mấy hôm nay đi qua đây em thấy lúng túng quá, thấy bắt nhiều ghê, cũng gà nên mang lên diễn đàn mình cho các bác nghiên cứu. số 1: biển chỉ đường cắm ngay trước ngã rẽ, tuy nhiên người đi đường rất khó thấy số 2: làn đường có mũi tên rẽ phải, nhưng đảm bảo bị bắt. Sẽ bị gán tội đi sai làn đường hoặc vượt đèn đỏ. Nhỡ đi vào đây thì chỉ được đi thẳng sang Khuất Duy Tiến hoặc rẽ trái dưới chân đường cao tốc trên cao số 3: đa số các bác đi theo đường màu đỏ, vì đường màu xanh bị khuất tầm nhìn lúc vào cua, với lại nhìn như vỉa hè, mấy lần em qua đây vẫn nghĩ thế số 4: xe 7 chỗ xi nhan rẽ và bị bắt. mật độ giao thông ở đây rất lớn, đặc biệt là ô tô do vừa từ cao tốc trên cao xuống. Tuy nhiên các anh CS bắt hết ko từ ô tô hay xe máy. Tất nhiên là chủ xe vào bốt gì đó xong sẽ được đi thôi ah ! nguồn: http://www.otofun.net/
Vâng em cũng mấy lần lơ ngơ đu qua đây may mà.....hihi vì cái đường rẽ là đường bê tông,lại đầy xe để trên vỉa hẻ nữa nên chả biết đâu mà lần
hiz thế mới chán chứ mn,như em với mn đi làm cả ngày vất vả đc 1 vài trăm,qua đây chả may ko biết các chú lại cin luôn,đúng là lắm chiêu trò thật
Bài này m cũng vừa đọc hôm qua trên fb. Mình ngày nào cũng đi đoạn ngã 4 Chùa Bộc - Thái Hà và ko ngày nào là ko có người bị bắt vì tội sai làn . Cái làn để rẽ trái thì bé tí trong khi người có nhu cầu rẽ thì lại đông. Làn đi thẳng chiếm tới 3/4 đường ý thì lại mấy ai đi thẳng. Khổ, dân ta thì cứ muốn đỗ phía trên để rẽ cho nhanh nên toàn bị phạt thôi
còn mình thì cứ thấy ng ta đi đông đông là mình theo,chứ bây giời bẫy nhiều lắm ạ.làm sao nhớ đc ạ.hic hicnhà em ở nguyễn xiển công nhận ở đây nhiều bẫy lắm ạ.các bác CA ở đây cực kiếm ự ự hic.khổ mỗi nhg ai ko biết. có ng bị bắt ko hiểu vì sao mặt nghệt ra,có ng ghê chửi nhau với CA luôn. cứ cânmr thận đi giũa đám đông là an toàn ợ.hihi
Đường xá Việt Nam nhiều chỗ rất khó khăn cho người tham gia giao thông, biển báo thì nhiều chỗ bị che khuất, làn đường thì có nhiều chỗ thật khó hiểu.
Giao thông vn...ngán ngẩm quá. Đã có lần khóc lẽo đẽo theo chú coong an để xin xe khu vực này rồi...