Ngân hàng... “Rách Combank”

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi marketing02, 3/8/2010.

  1. marketing02

    marketing02 Banned

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng là có tiền chưa chắc đã là tiên, vì có tiền mà không được tiêu tiền thì có để mà làm gì cho đời?

    Chuyện này biết kêu ai, khi mà chủ đề sáng nay: "Rút phải tiền rách" thì tôi biết, bạn biết và... ngân hàng biết nhưng mọi sự vẫn đâu vào đấy.

    Ngoc _Chau [ngoc_chau443@...]:

    Cầm đồng tiền rách trong tay
    Biết ngay là sẽ không ai thèm sài
    Nghỉ việc đi đổi 1 ngày
    Trừ lương cũng rứa mệt nhoài mất công
    Thôi thì thời vận cho xong?

    Gần nhà tụ tập có sòng... bầu cua
    Biết đâu thắng đậm không thua
    Mua nhà... mua cửa... cúng chùa còn dư!

    *
    * *
    Huynh Quang Dieu [traitimdatinh802001@...]:

    Cầm đồng tiền rách trên tay...
    Là xem như có một ngày... không lương
    Tiền gửi xe mất như thường
    Tiền xăng cũng vậy cứ đường bái bai
    Nếu mà không có biên lai
    Thì đương nhiên lại bái bai 4 phần (4%)
    Cuối năm xin bác kiểm ngân
    Kiểm tra cho kỹ để dân bớt nghèo.

    *
    * *
    Do Xuan Vu [mr.xuanvu@...]:

    Cầm đồng tiền rách trên tay
    Mắt ơi sao mà lại cay quá chừng
    Suốt tháng vất vả cũng từng
    Đợi chờ chờ đợi vui mừng lĩnh lương
    Lấy xe ra gấp đầu đường
    Phen này chút nợ cũng thường khỏi lo
    Nào ngờ thời thế chẳng cho
    ATM rút rồi so từng tờ
    Đồng rách đồng bẩn đồng mờ
    Cầm tiền mà cứ ngẩn ngơ cõi lòng
    Nào đâu như thế đã xong
    Lại mang đi đổi mất không buổi chiều
    Lương thì đã chẳng được nhiều
    Có đâu một triệu giờ còn chín trăm
    Thế thì còn khối mà găm
    Về nhà đưa vợ rồi nằm trầm ngâm
    Mong sao người hãy để tâm
    Đừng cho ai khổ phải lâm sự này
    Thơ thì thôi cũng chẳng hay
    Nhưng mà cũng để tỏ ngay tấm lòng!

    *
    * *
    Tran Ngoc Thang [thangtn74@...]:

    Cầm đồng tiền rách trên tay
    Trong lòng bỗng nhớ mấy anh... “bank” hàng
    Đưa tiền vào “Ấy Tí Em” (ATM)
    Không cần check kỹ chỉ lo cho vào
    Anh nào cũng miệng ngọt ngào
    Khi việc đổ vỡ ra vào lộn quanh
    Việc này không phải của Anh
    Của người nào đấy. Anh em thôi mà
    Đưa ngay anh đổi lại cho
    Với một điều kiện em cho anh phì (phí).

    *
    * *
    Nguyễn Việt Hùng [hungvnu@...]:

    Cầm đồng tiền rách trên tay
    Thương thay số phận không may của mình
    Chỉ tại “cái máy” vô tình
    Nhả ra đồng bạc mất hình, tiêu sao?
    Biết tìm đến tận nơi nào?
    Để đồng bạc rách đừng “nhào” túi tôi!

    *
    * *
    cong dai nguyen [congdai2008@...]:

    Cầm đồng tiền rách trên tay
    Chí công cả tháng cày ngày, cày đêm
    Lương thì chỉ mấy đồng còm
    Vậy mà máy trả toàn tiền rách thôi
    Than trời việc cũng đã rồi
    Trách mình đen đủi đi vào giờ xui
    Ngậm ngùi lê bước ra về
    Làm công cả tháng bây giờ “nó” xơi!

    *
    * *
    quang nguyen tien [tienquang77@...]:

    Cầm đồng tiền rách trên tay...
    Máy ơi, máy hỡi! Thế này là sao?
    Ngân hàng chẳng khác trời cao
    Thường dân kêu cứu, “trời” nào có hay!
    Tiền đem đổi còn phí này phí kia!
    Đã nghèo lại o ép mọi bề
    Các quan lại thích cho dân ra rìa mới vui!

    TB:
    Xăng tăng đã khổ lắm rồi!
    Lại còn điện nước ngút trời giá cao!
    Bây giờ sẽ sống thế nào...?
    Nhìn đồng tiền rách mà ngao ngán đời!
    Ký tên: Người nghèo khổ

    *
    * *
    Duong An [duonganopen@...]:

    Cầm đồng tiền rách trên tay
    Tiêu thì chẳng được, cầm thêm bực mình
    Đem đi đổi lại mất vài phần trăm
    Lợi nhuận này tính cho ai
    Nhưng người đi rút là hơi thiệt thòi
    Thà là thuế thu nhập cao
    Em đây sẵn sàng mất vài phần trăm
    Khốn nỗi còm cõi lương đồng
    Mà em phải gánh một vài phần trăm
    Nỗi này ai thấu hiểu chăng
    Để cho em với bà con được mừng...

    *
    * *
    letanphongk07 [letanphongk07@...]:
    Cầm đồng tiền rách trên tay
    Lật qua lật lại thấy ngay chẳng lành
    Về nhà chắc bị tanh bành
    Làm ăn như rứa cơm canh nào còn
    Vợ ơi có giỏi có ngon
    Thì đi mà chửi cha con ngân hàng
    Sao nghèo lại cảnh lầm than
    Xui thân trách phận lỡ mang về rồi.
    “4 NGÀN lệ phí cộng công
    Trừ lương nghỉ việc gồng tiền gửi xe
    Xăng thời lên giá tè le
    Vị chi cộng lại mắm me một ngày”
    Trách ơi trách hỡi thân này
    Cái số bạc phận biết ngày nào hên
    Cho con một xấp tiền bền
    Để con cúng tết đôi bên vui vầy.
    Thanks you 24 hôm nay
    Cho xả bực tức lấy hên rút tiền.
    *
    * *
    Gọi trời, trời chẳng thấu; gọi đất, đất không hay. Nên tâm sự này đành chuyển thành sự hài hước gửi cả nước đọc chơi.
    Xin cảm ơn mọi người đã “thay lợi muốn nói” của nhiều người đau khổ chỉ biết than thân trách phận số đen.
    Chúc cả nhà mình năm mới nhiều… tiền mới!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi marketing02
    Đang tải...


  2. huudoanh

    huudoanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngân hàng... “Rách Combank”

    Cũng độc đáo đó nhỉ ,giờ nhiều ngân hàng cạnh tranh không ngừng với tên gọi này chắc thu hút được nhiều khách nhể.
     
  3. bluesky06

    bluesky06 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngân hàng... “Rách Combank”

    Hàng độc rồi đây ..................
     
  4. Tamgiac

    Tamgiac Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngân hàng... “Rách Combank”

    Rách như thế còn chỗ nào mà đựng được xiền .
     

Chia sẻ trang này