Nhìn hình ảnh mà thấy thương tâm quá, mới bé tí mà phải chịu nhiều đau đớn. Hôm nay mình mới biết, sáng mai mình sẽ ủng hộ giúp đỡ gia đình bé qua tài khoản của Dân trí, cầu chúc cho bé sớm qua khỏi!
Sức khỏe cháu bé bỏng toàn thân vẫn được kiểm soát tốt (Dân trí) - Sau hơn 1 tuần nằm điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, sức khỏe của bé Lợi vẫn đang được kiểm soát tốt. Mặc dù bé Lợi bị bỏng rất nặng, nhưng các bác sĩ hi vọng em sẽ vượt qua được cơn nguy kịch. >> Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 3 tuổi bị bỏng toàn thân >> Bé 3 tuổi rơi vào nồi nước đang sôi ven đường Hôm nay ngày 1/2, chúng tôi trở lại Viện Bỏng Quốc gia để thăm bé Lê Đại Lợi (3 tuổi, ở Bình Định), cháu bé bị bỏng 60% cơ thể vì rơi vào nồi nước sôi ven đường. Khác với nỗi u sầu những ngày trước, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, mẹ của bé Lợi, vui mừng cho biết hai hôm nay Lợi đã bớt đau đớn hơn. Bé đã có thể ăn cháo và bánh, có thể ngủ được sâu hơn. “Thi thoảng cháu vẫn khóc nhưng không đau đớn như trước, cháu cũng hay nhõng nhẽo đòi mẹ, tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Nhờ có sự quan tâm đặc biệt của các bác sĩ và những nhà hảo tâm, đúng là tôi cũng không biết lấy gì để cảm ơn”, chị Tuyền xúc động cho biết. Trong căn phòng điều trị, cháu Lợi đang nằm im thin thít với một giấc ngủ bình yên hơn mọi ngày. Một y tá ở khoa Hồi sức cho biết, cháu Lợi giờ đã ngoan hơn, ít quấy khóc, cho thấy sự hồi phục khá tốt của em. Bác sĩ Nguyễn Như Lâm, trưởng khoa Hồi sức cũng nhận định: “Sức khỏe của cháu Lợi vẫn đang trong tầm kiểm soát, chưa có dấu hiệu biến chứng vì bỏng. Cháu đã ăn được, ngủ được, không đau đớn nhiều như trước. Tuy nhiên, mỗi lần thay băng chúng tôi vẫn phải gây mê vì việc băng bó tác động đến các dây thần kinh rất lớn”. Bé Lợi giờ có thể ăn cháo và ngủ được những giấc ngủ ngon hơn trước Nhưng theo bác sĩ Lâm, mức độ nguy kịch về tính mạng của bé Lợi vẫn chưa thể tiên lượng được bởi với việc bị bỏng 60% cơ thể, trong đó bỏng độ 3 chiếm đến 30% cơ thể, có thể gây ra các biến chứng khó lường, với các triệu chứng dễ thấy như nhiễm trùng máu, viêm phổi, suy thận… “Chúng tôi đã và đang làm hết sức để cứu cháu bé vượt qua cơn nguy kịch. Rất mừng là cháu được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ, nên quá trình điều trị bằng các biện pháp khoa học kỹ thuật hiện đại cũng tốt hơn”, bác sĩ Lâm khẳng định. Theo chị Thanh Tuyền, một tuần sau khi Dân trí phản ánh thông tin về cháu Lợi, chị đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Số tiền mà chị nhận trực tiếp từ các nhà hảo tâm đến nay đã lên con số hơn 100 triệu đồng, và chị đã trích hơn 30 triệu để nộp vào tài khoản của bệnh viện để chạy chữa, điều trị cho cháu bé. Riêng tiền bạn đọc ủng hộ cho cháu bé Lợi qua Báo điện tử Dân trí cũng có con số xấp xỉ 100 triệu đồng, một số tiền mà chị Tuyền không bao giờ dám nghĩ tới. “Khi nào cháu khỏi, lành lặn trở lại, tôi muốn nói và làm một cái gì đó để cảm ơn đến những người tốt đã giúp hai mẹ con tôi chữa bệnh. Trước mắt, tôi cũng trích một ít tiền để giúp một số trường hợp bị bỏng nặng khác đang điều trị ở Viện Bỏng, vì có con đau, tôi cũng hiểu nỗi đau của những người mẹ khác”, chị Tuyền chia sẻ.
sao e ko đánh được tk này để chuyển tiền ủng hộ nhỉ? 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn * Tài khoản VNĐ: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm mẹ nào biết chỉ giúp e với, số tk hình như hơi dài quá ạ!
Chủ nhật, ngày 07/02/2010, 10:00 Gửi bài viết này cho bạn bè Cháu bé đã hồi phục. Bé rơi vào nồi nước sôi, thoát tử thần (24h) - Sau hai tuần được các bác sĩ tận tình cứa chữa, cháu bé rơi vào nước sôi đã qua cơn nguy kịch. Sức khỏe của cháu đã ổn định. Sau 2 tuần điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, sức khỏe của bé Lợi đã qua được cơn nguy kịch nhờ sự cứu chữa tận tình của các y bác sĩ và sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Ngày 5/2, phóng viên trở lại Viện Bỏng Quốc gia để thăm bé Lê Đại Lợi ở Bình Định, bị bỏng 60% cơ thể vì rơi vào nồi nước sôi ven đường. Nụ cười trên khuôn mặt của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền và các y bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu ngay cửa ra vào là một dấu hiệu tốt lành báo tin mừng về tình hình sức khỏe cháu Lợi. Sức khỏe bé Lê Đại lợi đã qua cơn nguy kịch, những dải băng quấn quanh mặt và chân đã được tháo bỏ. Chị Tuyền, mẹ cháu bé, cho biết 5 hôm nay Lợi đã không còn đau đớn như hồi mới nhập viện, cháu đã có thể ăn cháo và bánh, giấc ngủ đều hơn và ít khóc hơn vì những vết thương đang dần hồi phục. Chia sẻ với phóng viên, chị Tuyền xúc động: “Cảm ơn trời phật, cảm ơn các y bác sĩ và những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ con tôi vượt qua cơn nguy kịch này. Các bác sĩ nói sức khỏe của cháu đã tốt hơn rất nhiều và không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa". Lúc chúng tôi vào thăm, Lợi đang nằm ngủ ngoan bên mẹ, những dải băng quấn quanh mặt và chân đã được tháo bỏ để lộ lớp da non đang dần lành trở lại. Y tá trưởng Đặng Thị Bích Hòa- Khoa Hồi sức - cho biết, sức khỏe của bé đang bình phục rất tốt, cháu đã ăn được nhiều hơn và không còn bị đau như trước. Bác sĩ Nguyễn Bích Phượng - Khoa Hồi sức - đánh giá: “Có thể nói đến thời điểm này cháu Lợi đã qua được cơn nguy kịch, sức khỏe của cháu đang dần hồi phục nhanh chóng và không còn nguy hiểm đến tính mạng. Cháu đã ăn được và ngủ tốt hơn, không còn bị những cơn đau đớn hành hạ. Nhưng để điều trị dứt điểm và tránh biến chứng chúng tôi vẫn phải liên tục theo dõi cho cháu". Bác sĩ Phượng cho biết thêm, tuy cháu bị bỏng 60% cơ thể và bỏng ở cấp độ 3 nhưng rất may độ bỏng sâu của cháu lại ở diện hẹp nên không phải tiến hành phẫu thuật. Cháu cần phải được thay băng thường xuyên và sử dụng những kĩ thuật hiện đại để tránh nhiễm trùng và hồi phục chức năng của da. Nhờ có báo chí đưa tin và sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm đã giúp bệnh viện có thêm điều kiện tốt hơn để giúp đỡ cháu bé. Chị Tuyền vui mừng âu yếm con khi sức khỏe cháu Lợi đang dần bình phục. Không giấu được xúc động, chị Tuyền liên tục cảm ơn phóng viên và cho biết, 2 tuần sau báo chí đăng thông tin về cháu, chị đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái trong cả nước. Đến nay, số tiền mà chị nhận được đã lên tới hơn 200 triệu đồng. Số tiền này chị đã sử dụng để đóng viện phí và mua thuốc cho cháu, trang trải cuộc sống trong quá trình điều chị cho cháu. Với chị, đây là một số tiền rất lớn, chị coi đó như là một sự thiêng liêng về lòng nhân ái của những con người đã giúp đỡ gia đình mình trong lúc gặp khó khăn. Chị Tuyền cũng cho biết, những ngày gần đây vẫn có những cá nhân vào thăm cháu Lợi và gọi cho chị qua điện thoại để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu. Âu yếm cháu Lợi khi bé tỉnh giấc, chị Tuyền ngẹn ngào: “Gia đình tôi ở trong Bình Định rất biết ơn các tổ chức, cá nhân đã vào thăm cháu và động viên mẹ con tôi trong thời gian khó khăn vừa qua. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành tới mọi người vào lúc này thôi chứ không biết làm gì hơn. Ở Viện Bỏng cũng còn rất nhiều cháu bé bị bỏng nặng như cháu Lợi cần được giúp đỡ, mong mọi người hãy chia sẻ và cứu giúp các cháu như đã cứu giúp con tôi... Cảm ơn các anh chị nhiều lắm”!
Đọc bài mà mình vui quá....hic... nhớ ngày vào thăm bé lúc đấy bé đang trong tình trạng nhiễm trùng mọi người nghĩ bé ko qua khỏi vậy mà bây giờ biết tin bé đã qua được cơn nguy kịch vui quá [-o<[-o<[-o<[-o< .Mong con ngày càng bình phục hơn nữa nhé
Bé 3 tuổi bỏng nước sôi toàn thân đã bình phục (Dân trí) - Mẹ bé Lợi cũng như chúng tôi mừng vui khôn xiết khi được các bác sĩ thông báo cháu Lợi sức khỏe đã bình phục trở lại. Sau hơn nửa tháng điều trị, bé Lợi chính thức được ra viện để cùng mẹ về quê đón Tết trong niềm yêu thương của mọi người. >> Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 3 tuổi bị bỏng toàn thân Ngày 8/2, chúng tôi trở lại Viện Bỏng quốc gia để thăm cháu bé Lê Đại Lợi, 3 tuổi, bị bỏng nước sôi trong bài viết “Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 3 tuổi bị bỏng nước sôi”. Chị Nguyễn Thị Thanh Tiền, mẹ bé Lợi hồ hởi thông báo, bé Lợi sau hơn 2 tuần điều trị nay đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang nhanh chóng bình phục trở lại. Cháu Lợi sau hơn nửa tháng điều trị nay đã bình phục gần như hoàn toàn Dưới sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ y, bác sỹ ở Viện Bỏng quốc gia, bé Lợi từ việc bị bỏng 60% cơ thể, trong đó bỏng độ 3 đến 30% thì nay đã hết nguy hiểm, có thể xuất viện sớm. Bác sĩ Nguyễn Như Lâm, trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, hiện bé Lợi còn một số di chứng nhỏ như rối loạn sắc tố da, thay đổi về mặt cảm giác trong khoảng một, hai tháng, một số sẹo xấu để lại trên cơ thể nhưng không đáng kể. Về trí não thì cháu Lợi không bị ảnh hưởng, cơ thể sẽ phát triển bình thường do các hệ quả của bỏng đã được điều trị kịp thời. “Giờ thì cháu Lợi chỉ còn ảnh hưởng của bỏng chưa đến 5%, có thể tự liền da được vì ở độ tuổi này cháu tái tạo da rất nhanh. Cháu Lợi khi nhập viện được tiên lượng là một ca nặng do cháu tuổi còn nhỏ, lại phải vận chuyển xa, bị bỏng trên diện rộng. Nhưng rất may các vết bỏng không sâu, lại được sự giúp đỡ của nhiều người nên em đã bình phục nhanh chóng”, bác sĩ Lâm khẳng định. Chị Thanh Tiền xúc động viết thư cảm ơn đến những người hảo tâm đã giúp cháu Lợi tai qua nạn khỏi Chị Thanh Tiền, mẹ bé Lợi cho biết, bé Lợi giờ có thể ăn được cơm, uống sữa, mặc dù hay nhõng nhẽo nhưng sức khỏe hiện rất tốt. Được sự đồng ý của bác sỹ, thứ 6 này (tức 29 Tết Âm lịch), hai mẹ con chị sẽ ra viện để về quê ăn Tết. Trong lá thư cảm ơn gửi đến Dân trí, chị xúc động viết: “Hôm nay em viết thư này hết lòng cảm ơn Ban Giám đốc Viện Bỏng quốc gia, các y bác sỹ ở khoa Hồi sức cấp cứu đã quan tâm tận tình cứu được sinh mạng của con em từ bàn tay tử thần. Gia đình em rất biết ơn cộng đồng cả nước đã cùng chia sẻ từ nỗi đau của gia đình, mà nhiều lúc em tưởng chừng cháu Lợi sẽ không vượt qua khỏi. Nhờ có nhiều tấm lòng nhân ái đã giúp cháu và gia đình có thêm nghị lực, tinh thần lẫn vật chất, nay cháu Lợi đã vượt qua khỏi cơn nguy hiểm và bình phục trở lại”. Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn và GS-TS Lê Năm, Giám đốc Viện Bỏng quốc gia trao số tiền 217.470.000 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ bé Lợi Chị Thanh Tiền cũng cho hay, gần 20 ngày chị đưa con chạy chữa, điều trị ở Viện Bỏng quốc gia, chị rất thương cảm cho những hoàn cảnh đáng thương khác cũng bị bỏng nặng như con của chị. Trong thư cảm ơn của mình, chị Tiền đã có một nghĩa cử hết sức cao đẹp: “Gia đình và hai mẹ con em không biết lấy gì để cảm ơn tấm lòng hảo tâm của mọi người. Trong thời gian gần 20 ngày đưa con vào điều trị ở Viện Bỏng quốc gia, em cũng thấu hiểu nỗi đau của những bệnh nhân bị bỏng nặng như con của em. Bản thân em cũng nhận được hơn 500.000.000 đồng giúp đỡ của mọi người trong và ngoài nước. Vậy em xin trích lại số tiền 100.000.000 đồng để có một quỹ ủng hộ cho những bệnh nhân đang nằm điều trị bỏng ở Viện Bỏng quốc gia. Số tiền nay em mong muốn Báo điện tử Dân trí quản lý để chi cho những bệnh nhân nghèo vượt qua cơn nguy hiểm theo đề nghị từ phía Viện Bỏng quốc gia khi có những trường hợp khẩn thiết cần được giúp đỡ. Hôm nay, hai mẹ con em chính thức ra viện và về đón Tết ở quê nhà. Em xin có lời chúc sức khỏe đến Ban Giám đốc Bệnh viện, đến tập thể cán bộ y, bác sỹ của Viện Bỏng. Chúc một mùa xuân mới ấm áp, an lành, nhiều may mắn đến với tất cả các gia đình. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người”. Chị Thanh Tiền trích 100.000.000 đồng ủng hộ cho bệnh nhân nghèo đang điều trị bỏng ở Viện Bỏng quốc gia Như vậy, theo chị Thanh Tiền, ngoài số tiền hơn 500 triệu đồng chị nhận trực tiếp từ sự ủng hộ của mọi người, chị còn nhận được 217.470.000 đồng do bạn đọc Báo điện tử Dân trí thông qua báo để ủng hộ, giúp đỡ cháu Lợi vượt qua cơn nguy khó. Chị đã quyết định trích lại 100 triệu đồng để làm một quỹ giúp đỡ các bệnh nhân khác bị bỏng nặng đang phải nằm điều trị ở Viện Bỏng quốc gia. Đây là một hành động cao đẹp của một người mẹ trẻ khiến những người làm báo chúng tôi cũng không khỏi kính phục. Về phía Báo điện tử Dân trí, Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn khẳng định, việc cháu bé Lợi bình phục sức khỏe nhờ có sự giúp sức rất lớn của đội ngũ y bác sỹ, của bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước. Với số tiền 100 triệu đồng mà chị Thanh Tiền gửi lại, Báo điện tử Dân trí sẽ để làm một quỹ riêng chi cho những bệnh nhân bị bỏng nặng, nghèo khó ở Viện Bỏng quốc gia. Cũng ngay trong ngày 9/2, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã trích nóng 3 triệu đồng giúp đỡ cháu bé Nguyễn Trang Nguyên, 3 tuổi, bị bỏng do ngã vào hố vôi đang cấp cứu ở Viện Bỏng quốc gia. TBT Báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn "trích nóng" 3 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái để ủng hộ cho bé Nguyễn Trang Nguyên bị bỏng 42% cơ thể do ngã vào hố vôi