Những ai đã từng làm mẹ mới hiểu rằng làm mẹ có lẽ là hành trình "can đảm" và đáng tự hào nhất khi họ có thể vượt qua bất cứ khó khăn nào. Trầm cảm sau sinh là tình trạng khá phổ biến với các mẹ việt sau sinh. Chắc có lẽ không có người phụ nữ nào trên thế giới làm mẹ lại khổ như mẹ Việt. Từ khi mang thai đã phải nếm đủ mọi vất vả, mệt mỏi nhưng vẫn phải làm vô số việc. Đến khi sinh nở, lại phải đối mặt với biết bao nhiêu vấn đề. Có rất nhiều vấn đề khiến họ lo lắng như trầm cảm sau sinh, cảm thấy cô độc, hay khóc, căng thẳng vì không đủ sữa cho con, lo lắng không thể làm một người mẹ tốt... Điều này sẵn sàng đánh gục các mẹ bất cứ lúc nào. Trầm cảm sau sinh là tình trạng khá phổ biến với các mẹ việt sau sinh. Có nhiều lý do dẫn đến hiện tượng này như bị sốc tâm lý sau sinh, do kiêng khem quá kỹ, ít giao tiếp với mọi người,, tâm lý nhạy cảm trước những lời dèm pha chê bai của mọi người hoặc quá lo lắng, áp lực vì không biết chăm con, cho con bú.... của các mẹ sau sinh. Không chị em nào khổ như bà mẹ Việt. Bất cứ người nào đã 1 lần làm mẹ cũng sẽ thấu hiểu hoàn cảnh này. Khi họ luôn bị "soi" nhất cử nhất động trong cách chăm con, bất cứ người nào cũng sẽ thành chuyên gia tư vấn và sẵn sàng lên tiếng chê bai họ. Từ hàng xóm, đến gia đình nhà chồng, thậm chí người lạ cũng chỉ đạo họ. Cho con bú là mẹ đang thực hiện thiên chức thiêng liêng. Nhưng nhiều người vẫn nhìn những bà mẹ khi cho con bú nơi công cộng với ánh mắt không mấy thiện cảm của người xung quanh. Mỗi lần bé khóc ré lên đòi ti mẹ ngay lập tức là các mẹ sẽ cuống cuồng quên hết mọi chuyện, họ lập tức đáp ứng nhu cầu của bé ngay. Những lúc khát khô cổ họng hoặc buồn đi vệ sinh, họ cũng chẳng biết than với ai. Các bé đúng là lạ kỳ. Mua cho con đồ chơi, xếp hình, tàu hỏa mà chúng chỉ chơi được vài phút. Chúng hào hứng và sẵn sàng phá phách đồ đạc xung quanh. Sự khác biệt trong cách chăm sóc trẻ giữa hai thế hệ, càng làm cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên căng thẳng. Khi được thăng chức làm mẹ nghĩa là bắt đầu hành trình bảo vệ chính kiến của mình trước người khác. Sự thật về chuyện đau đẻ.
Những bà mẹ ở Việt Nam cần phải luyện cho mình 1 tinh thần "thép" để luôn giữ vững lập trường chăm con. Dưới đây là những bức tranh phản ánh rõ nét về thực trạng làm mẹ ở Việt Nam. Khi có con nhỏ, chị em chẳng có thời gian tụ tập gặp gỡ bạn bè. Ưu tiên số một của họ bây giờ là ngủ và ngủ. Ngủ để lấy sức làm việc và chăm em bé. Các mẹ chẳng biết giải thích thế nào cho con hiểu khi mình lỡ mang bầu tiếp. Nhớ lại thời gian mang thai, bụng mẹ to khủng khiếp, muốn là việc gì cũng khó khăn. Chăm bẵm, giữ vệ sinh thiên thần nhỏ của mình từng li từng tí. Thế mà khi chúng lớn hơn và biết biết một chút, lại sẵn sàng liếm bất cứ thứ gì nhìn thấy. Các mẹ sẽ không còn hình ảnh chiếc bụng săn chắc, thon gọn ngày nào, thay vào đó sau hai lần sinh nở bụng mẹ sẽ sồ sề xấu xí với những vết rạn chằng chịt. Các mẹ muốn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn cũng không yên, khi mà những nhãn hàng sữa công thức ngày càng tràn lan phổ biến.
để làm được một người mẹ rất là khó và phải kiên nhẫn, dù có khó khăn đều phải vượt qua một cách nhanh chóng
Mình lấy chồng Tây, sinh con ở Pháp, xin chia sẻ vài điều. Sinh con chẳng có ai chăm sóc cả, sau khi mổ 3 ngày phải tự ngồi dậy tắm, làm vệ sinh cho con. Ra khỏi bệnh viện, về nhà, làm việc nhà, chăm con, cơm nước, chẳng kiêng cữ gi cả, không có mẹ hay chị ở bên này. Ông xã đi làm suốt, thỉnh thoảng phụ vợ. Gặp gỡ bạn bè ( nếu có) , gần thì đẩy xe em bé ra quán, xa thì lái xe hơi, đi xe buýt. Có điều , bên này mình tự chăm sóc con theo ý mình, mẹ chồng chẳng xen vào.