Ngắn và vui: Xin đừng buồn vội

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi support11, 1/5/2014.

  1. support11

    support11 Guest

    1. Nếu bạn đã kha khá tuổi rồi và bạn thấy thế giới quả thật rộng lớn, choáng ngợp và có quá nhiều thứ để làm, càng lớn càng thấy mình chưa biết gì cả, xin đừng vội buồn.
    Đọc được câu này chứng tỏ bạn biết tiếng Việt và biết cách vào mạng xem báo điện tử.

    2. Nếu bạn đã kha khá tuổi rồi và những gì bạn cố gắng, đặt trọn niềm tin và hy vọng để làm đều tan nát nhoe nhoét hết như bơ trong chảo nóng, xin hãy đừng buồn vội.
    Vì sáu tháng, ba năm hay bảy năm sau nữa mọi chuyện vẫn tiếp tục nhoe nhoét như vậy mà thôi.

    3. Nếu bạn đã kha khá tuổi rồi và cảm thấy mình chưa làm được gì cho cuộc đời này, xin hãy đừng buồn vội.
    Hãy nghĩ đến những cái cây mất 20 năm để mọc lên, sau đó cũng chỉ để làm giấy, trên đó in sticker các oppa EXO Hàn Quốc mà thôi.
    Và cả một số người cũng thế.

    4. Sẽ đến một thời điểm bạn sẽ thấy mỗi con người mà bạn tiếp xúc chính là một kho báu, nghĩa là bạn sẽ ước rằng giá mà có thể chôn sống họ được ngay.

    5. Đố bạn biết tại sao Facebook lại lấy màu xanh da trời làm màu chủ đạo?
    Vì nó dùng để thay thế cho cái màu bầu trời mà người dùng một khi đã cắm mặt vào Facebook chả mấy khi có cơ hội ngửa mặt nhìn lên.

    6. Người ta nói là muốn làm việc được tốt phải có đam mê, phải tràn đầy năng lượng, phải có lương tâm nghề nghiệp.
    Tôi thì thấy qua bao chuyện quanh mình, lương tâm không bằng lương tháng, và muốn có năng lượng thì phải có lương nặng.

    7. Tôi bực nhất trên đời là bị treo đầu dê bán thịt chó, ai đời tối thứ 7 xem phim được quảng cáo có cảnh người lớn thật lắm, mà chờ mãi không có đến cảnh phải đi làm, tắc đường, trả hóa đơn hay là giặt tã cho con cả. Lừa ông à?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support11
    Đang tải...


  2. cafe_omai

    cafe_omai 0978.955.288

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    10,039
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngắn và vui: Xin đừng buồn vội

    Support vui tính thế.
    ^^
    Mình thích điều số 2. Nhiều khi thấy hiện tại nó nhoe nhoét kinh, nhưng ngẫm lại thì quá khứ cũng đầy lúc nhoe nhoét hơn. Còn ngấm đi thì biết đâu được tương lai sẽ có cái gì. (u)
     
  3. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngắn và vui: Xin đừng buồn vội

    hay quá e thik điêu t7 kaka ,
     
  4. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ngắn và vui: Xin đừng buồn vội

    Nói chung là không nên mất nhiều thời gian để buồn :) Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ ^^
     
  5. Mẹ Nhỏ Huyền

    Mẹ Nhỏ Huyền Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/12/2013
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngắn và vui: Xin đừng buồn vội

    túm lại là sao: iu đời lên thui mọi người ơi!!!
     
  6. lien_cute

    lien_cute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    3,925
    Đã được thích:
    545
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngắn và vui: Xin đừng buồn vội

    đọc xong thấy iu đời quá hihi e thich điều thứ 5
     
  7. chuphuongvcu1988

    chuphuongvcu1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngắn và vui: Xin đừng buồn vội

    1. Nếu bạn đã kha khá tuổi rồi và bạn thấy thế giới quả thật rộng lớn, choáng ngợp và có quá nhiều thứ để làm, càng lớn càng thấy mình chưa biết gì cả, xin đừng vội buồn.
    Đọc được câu này chứng tỏ bạn biết tiếng Việt và biết cách vào mạng xem báo điện tử.
    mình thích nó.
     
  8. NuNa Ú Ù

    NuNa Ú Ù Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngắn và vui: Xin đừng buồn vội

    5. Đố bạn biết tại sao Facebook lại lấy màu xanh da trời làm màu chủ đạo?
    Vì nó dùng để thay thế cho cái màu bầu trời mà người dùng một khi đã cắm mặt vào Facebook chả mấy khi có cơ hội ngửa mặt nhìn lên.
    <= mình thích điều này :) hội chứng nghiện face hiện tại là tương đối nhiều
     
  9. hoahaunha90

    hoahaunha90 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngắn và vui: Xin đừng buồn vội

    Hay, Người ta nói là muốn làm việc được tốt phải có đam mê, phải tràn đầy năng lượng, phải có lương tâm nghề nghiệp.
    Tôi thì thấy qua bao chuyện quanh mình, lương tâm không bằng lương tháng, và muốn có năng lượng thì phải có lương nặng.
     
  10. huycubi

    huycubi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2012
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngắn và vui: Xin đừng buồn vội

    Tôi bực nhất trên đời là bị treo đầu dê bán thịt chó, ai đời tối thứ 7 xem phim được quảng cáo có cảnh người lớn thật lắm, mà chờ mãi không có đến cảnh phải đi làm, tắc đường, trả hóa đơn hay là giặt tã cho con cả. Lừa ông à?
    Đúng công việc của mình đây !
     

Chia sẻ trang này