ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Nguyễn Dung, 7/9/2012.

    em năm nay 23 tuổi rồi, quê em ở đông anh. em tham gia thi viên chức mà toàn bị đá thôi. hazz..giờ vẫn đang đi dạy hợp đồng mà đã vậy còn phải ở thành phần dự trữ nữa các mẹ ạ. tìm lớp gia sư trên hà nội mà khó như mò kim đáy bể, toàn trung tâm là trung tâm. Các mẹ có ai quen biết gia đình nào cần người dạy cấp tiểu học giới thiệu cho em với ạ chứ không thế này, muốn có thêm kinh nghiệm cũng khó chứ nói gì tới việc kiếm thêm thu nhập các mẹ ơi,,buồn lắm ý :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nguyễn Dung
    Đang tải...


  1. phuongphuongdaica

    phuongphuongdaica Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    3,408
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    cùng cảnh ngộ, chia sẻ với bn.......................
     
  2. Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    cảm ơn mẹ phuong phuong dai ca nhé..hazz..em đang nằm dài ở nhà tìm lớp dạy thêm đây mà tìm mãi không ra..chán quá mẹ ạ..:((..chắc sau này em không cho con em học cái nghề giáo nữa mất..huhu
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  3. bagiadaukho2012

    bagiadaukho2012 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Mình cũng GV đây, mỗi kì thi công chức là một lấn thất vọng.chán! giờ muốn có công chức phải bỏ ra mấy trăm triệu chứ tự nhiên khó ai mà có được. Mà nhà mình thì..... công chức- giấc mơ của bao người
     
  4. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,926
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    ai cũng đi thi Su phạm để làm cô giáo nên khi ra trường, ai cũng bằng cấp đầy mình - Nhưng có vào được công chức đâu, vì số lượng có hạn. Đi tới đâu cũng động tới tiền.
    - Mình còn xin đi làm Giảng Viên Hợp Đồng miễn phí,tức là chỉ đi giảng dậy mà không cần lấy tiền lương. Phỏng vấn OK, Hồ sơ OK... xong người ta lại từ chối - mà không đưa ra bất kỳ lý do gì.
    - Chỉ vì thiết nghĩ mình muốn cống hiến cho xã hội. Ngày xưa đi học thấy SV vất vả quá, đi học lại còn Đi Cả Thày nữa... nên để góp phần thay đổi nếp nghĩ, mình đã nộp đơn, hồ sơ và xin đi dạy học Không nhận lương ở nhiều trường, ban đầu họ đều khuyến khích và có ý muốn nhận, nhưng phút chót lại thay đổi - KHông nhận nữa mà không đưa ra bất kỳ lý do gì cả.
    - Choáng váng, Mình nộp hồ sơ vào một trường cao đẳng xin dạy hợp đồng, đề nghị sau khi phỏng vấn, mức lương là 4 triệu/tháng + Tiền dạy thêm + Phụ cấp... Dạy 2 môn về Kinh tế cho 5 lớp.
    - Ô hay, thật là lạ. Xin dạy thôi - Khôgn cho, Phải hết giá lên cao, người ta mới chịu nhận vào......
    Các Chị nào đã từng như thế chưa?? hãy chia sẻ kinh nghiệm qua đây em xem với nhé
     
    Sửa lần cuối: 7/9/2012
  5. Enya

    Enya 0904.03.3002

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    thi công chức bằng thực lực thì chắc chẳng bao giờ đỗ đâu bạn ạ. Trước mình cũng đi gia sư nhiều, thực ra nhu cầu gia sư thì k thiếu, chỉ có điều thường là các gia đình tin tưởng người quen giới thiệu thôi. Ban đầu bạn có thể chấp nhận qua trung tâm, sau đó khi đã có uy tín với gia đình học sinh rồi thì bạn sẽ được giới thiệu nhiều địa chỉ, dạy k hết đâu. Khi đi học cao học mình đã có 2 năm làm gia sư, ban đầu cũng thấy khó khăn như bạn, nhưng sau đó thì mình k dạy hết các địa chỉ được giới thiệu nữa. Giờ thì bỏ nghề dạy dỗ rồi, hi hi. Bạn yên tâm, nếu bạn dạy tốt thì chắc chắn sau 1 thời gian bạn sẽ được các phụ huynh tin cậy và tình hình sẽ tốt thôi
     
  6. meberen

    meberen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    em cũng giáo viên tiểu học đây nhưng em ở tỉnh lẻ nên có bỏ tiền vào trường công cũng k đắt đỏ như thành phố lớn của mấy chị. Có đièu nghề giáo cực quá, lương tháng chẳng con mà đi dạy cực hơn đi cày nữa. Đã thế trường em dạy mang tiếng tp nhưng phụ huynh toàn dân đi làm biển, có ng thậm chí k biết đọc, chẳng biết viết. Chẳng coi cô giáo ra gì, k khác nào cô giáo là người trông trẻ cho họ. buồn
     
  7. Kalinka.

    Kalinka. Hội yêu Marketing

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    1,634
    Đã được thích:
    477
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Chia se vs chị. Xã hội bao giờ cũng cần những GV tâm huyết vs nghề thì mới có 1 thế hệ mới đê xd đất nc chứ chị ui
     
  8. ha.vuthihubt89

    ha.vuthihubt89 ~Tuyết nhiệt đới~

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    không riêng gì ngành giáo viên mà giờ em thấy ngành nào thi vào công chức cũng khó cả....hic....em cũng đi làm hợp đồng được hơn tháng rồi, lương bèo bọt, mà không biết có thì nổi vào công chức không, nghe ngóng tình hình cũng khó khăn lắm.............
     
  9. Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    cảm ơn các mẹ đã quan tâm. Em cũng đang tính là đi qua trung tâm vậy nhưng họ cứ bắt mình phải nói dối này kia..làm thế em không quen, áy náy nữa..hazz..đợt thi vừa rồi em cũng đăng ký, cũng chạy..thi xong còn báo đỗ rồi thế mà vẫn thua người lắm tiền, nhiều của, có quyền lực hơn..thi xong còn được ban giám khảo khen nữa chứ, thế mà vẫn rớt mấy chị ạ. Đau lòng ghê gớm. thế là giờ nhỡ hết kế hoạch. Xin hợp đồng giờ này thì không ai nhận nữa rồi, em phải làm nghề tay trái thui..hihi:rolleyes:
     
  10. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,955
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Hồi xưa chị thi ĐH bố mẹ cứ bảo thi SP cho sau này nhàn nhưng dứt khoát ko thi vì nghĩ là học sinh giờ rất... bố láo, mình ko làm giáo viên được. Sau này thấy bà chị chồng là GV hè thì đc nghỉ cả tháng, ngày lễ nào cũng quà cáp ngập nhà thì lại bảo "biết thế hồi xưa thi SP".
    Giờ thấy topic này tò mò vào đọc mới giật cả mình.
     
  11. Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    chị ơi, nhưng nó tùy với từng thành phần giáo viên và địa điểm công tác c ạ. Thời buổi đồng tiền và quyền nó song song với nhau nên cái nghề nó cũng theo như thế luôn. Em dạy hợp đồng như là "con nuôi" ấy chị. Việc gấp đôi nhưng lương 1 nửa..rồi còn đủ thứ khác nữa cơ ạ..hazz. Chẳng gì mong muốn là được vào biên chế thui chứ quà ngập đầu em cũng chưa dám nghĩ tới ạ,,hihi
     
  12. mechipcute

    mechipcute Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    mình cũng giáo viên đây các bạn ơi....nh hiện tại đang bị MẤT DẠY hi hi.cũng lang thang mây năm rùi nh cũng chẳng đâu vào đâu,mình có ý định đi dạy trở lại mà nghe tình hinh hs bây giờ hỗn k như trước nên cũng sợ. Trước kia mình dạy trong nam theo chông ra ngoài này, nh mình là người Bắc.cũng đi tìm hiểu rồi nh ở đâu cũng hét giá cao quá, mình k đủ khả năng...buồn quá hu hu hu:(
     
  13. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,955
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Biết đâu một vài năm nữa em được thế. Chị chồng chị cũng đi dạy dân lập gần 10 năm (nhưng toàn trường hoành tráng), đến lúc thi công chức 1 phát được luôn, chạy chọt gì không thì chị cũng không biết vì ko thấy kể.
    Ba chị là giảng viên đại học, thấy cụ kể nhiều học trò bây giờ bố láo bố toét, nghe cũng ớn. Có hôm đang ăn cơm thấy có 2 thằng mang túi quà đến hỏi thầy xin được thi. Hỏi tên hỏi lớp thì chả phải lớp ba chị dạy, nó cứ khăng khăng là nó học lớp ba chị dạy ở tầng 1 nhà A nhà B gì đó. Ba chị mở cả danh sách sinh viên cho nó tìm tên nó mà cũng không thấy. Chán chê mới hay là nó đến nhầm thầy, lẽ ra đến xin ông Sơn nào đó thì đến xin ba chị. Thế là ba chị bảo "thôi, cầm lấy túi quà mà mang cho thầy Sơn, mệt các anh quá!" :D
    Học sinh giờ hay thật đấy, nhầm tên thầy thì đã đành, đằng này ngồi nói chuyện với thầy cả nửa tiếng vẫn không biết thầy có dạy mình hay ko (có đi học đâu mà biết thầy)
     
  14. batdongsan24h.org

    batdongsan24h.org Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Sao bạn ko thử đăng ký đi miền núi xem nhỉ.
    Mẹ mình làm giáo viên tiểu học nên thích có cô con dâu sư phạm lắm mà mình kiếm mãi chưa ra.. :D
     
  15. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Mình cũng là gv. Với mình cv này thì mình vẫn thích vì 1 phần vẫn mang tính nhân văn nhưng ngược lại thì đời sống vật chất thì nghèo. Nhiều khi thấy tủi quá vì bố mẹ cho ăn học tử tế không những thế còn thi tỉnh rồi chuyển thẳng học cao học nhưng giờ ra trưởng bố mẹ vẫn phải chu cấp. Đấy cái nghề nó bạc vậy đấy.
     
  16. hanhtran166

    hanhtran166 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/7/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    mỗi nghành mỗi nghề mà bạn, sao mọi người lại nói nghề giáo viên v\bây giờ hot nhỉ?
     
  17. MeSushj

    MeSushj Vâng ! Em là Báo

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    1,600
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Khổ thân các chị, gia đình em đều làm giáo viên nên e hiểu đc hết. Thi đc công chức, ngoài tiền còn phải mối quan hệ, có khi tiền chưa phải là vấn đề chính, rồi còn bộ môn các chị dạy, nhiều lúc em chồng em (gv tiểu học) cứ buông xuôi, muốn về nhà kinh doanh giống chị nhưng e cứ động viên đừng bỏ cuộc, thế rồi có đợt vay vay muonmwojnw em nó cũng đc vào công chức, cả nhà ăn mừng, bây h lương cơ bản cũng đc hơn 2tr, thế là tạm đủ sống các mẹ nhỉ :)
     
  18. thuhoanguyen

    thuhoanguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Mình có mấy người bạn học sư phạm, ra trường ko thể xin được việc, phải đi làm trái ngành trái nghề. Có cô bạn học rất giỏi, tốt nghiệp CD Sư phạm Hà Nội khoa Toán Tin, ra trường đi gia sư mấy năm vì ko tìm được việc, sau đó thì xin được dạy cho 1 trường cấp 2 ở TP HCM cũng mất khá nhiều tiền nhưng được 2 năm chán trở ra Bắc, được bố xin vào làm NV VP của công ty của bố, bạn đó chăm chỉ, vừa làm vừa học lên ĐH, vừa tranh thủ đi dạy Hợp đồng cho trường Cấp 2 DL, thi công chức nhiều lần nhưng ko đỗ, nhưng rồi bằng nỗ lực bền bỉ của mình cách đây 2 năm bạn ý đã đỗ công chức ở tuổi 30, giờ đang dạy cấp 2 ở một trường khá ở trung tâm HN. Rất là kiên trì.
     
  19. maithuhnd

    maithuhnd Gối bà bầu 01234.207.888

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    7,383
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: ngành giáo viên khổ quá các mẹ ơi...........

    Hồi còn đi học mình chỉ ước mơ làm cô giáo dạy toán cấp 3, thế mà giờ thành ra đi buôn.... haizz... giao viên nếu được vào biên chế thì rất yên tâm, nhưng như bạn cũng vất vả nhỉ, mình thấy có nhiều trường dân lập mà, có phải thi công chức khó như thế không.
     

Chia sẻ trang này