Thông tin: Ngày 20 tháng Chạp: Tự làm mứt quất đón Tết thôi!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi metronic_vn, 20/1/2014.

  1. metronic_vn

    metronic_vn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Mứt quất ăn rất dẻo, có vị hơi the the của tinh dầu vỏ quất, vị chua nhẹ và hơi ngọt không gây ngán. Cùng tự làm mứt quất để đón Tết bạn nhé!
    [​IMG]

    Nguyên liệu:
    [​IMG]

    Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để tự làm mứt quất:

    Quất chín vàng
    Đường kính trắng
    Phèn chua, vôi khô
    Muối tinh

    [​IMG]

    Cách làm:

    Quất rửa sạch để ráo nước.

    Khứa quả quất thành 5-6 múi rồi ấn cho ra bớt nước và hạt. Rửa quất xong để héo chừng 1 hôm rồi mới làm thì múi quất sẽ không bị vỡ. Sau khi thu được nước bạn gạn bỏ hết hạt, để nước riêng sang 1 bên nhé.
    [​IMG]

    Cho quất vào nồi ngâm ngập với nước vôi trong 4-5 giờ. Cứ 1 lít nước thì hòa 4-5g vôi khô, để thật lắng cặn lấy phần nước trong ngâm quất (thường thì hòa vôi từ hôm trước để 1 ngày, hôm sau thu nước trong bên trên). Nếu dùng vôi đã tôi mua ngoài hàng trầu cau thì tỷ lệ gấp 1,5 lần so với vôi khô. Ngâm vôi trong giúp cho miếng quất cứng hơn, khi xào sẽ không bị nát.

    [​IMG]

    Sau khi ngâm xong với nước vôi thì đổ ra rổ, rửa lại 2-3 lần bằng nước sạch.

    [​IMG]

    Đun nước sôi, cứ 1 lít nước dùng 5g phèn chua giã nhỏ hòa vào. Khi nước sôi thì cho quất vào, tắt bếp và đậy vung chừng 5-7 phút.

    [​IMG]

    Rồi đổ ra xả dưới vòi nước lạnh rửa thêm lần nữa, sau khi rửa xong bạn ấn dẹp lại lần nữa cho quất ra bớt nước.

    [​IMG]

    Lấy phần quất bạn có được đem cân, 1kg quất dùng 600g đường thì có vị ngọt vừa phải, nếu ăn ngọt hơn bạn có thể tăng thêm thành 700g. Cho đường vào chảo cùng vài thìa nước đun đến khi đường sôi thì không khuấy nữa, tiếp tục đun nhỏ lửa đến khi đường có thể kéo sợi thì cho quất vào xào 2-3 phút. Khi cho quất vào thì thêm 10 thìa canh nước cốt quất và 1 nhúm muối tinh.

    [​IMG]

    Đun xong bạn vớt quất ra bát để riêng.

    [​IMG]

    Sau đó tiếp tục đun đường.

    [​IMG]

    Đến khi nhỏ giọt đường vào bát nước lạnh không thấy tan thì cho quất vào xào tiếp.

    [​IMG]

    Xào đến khi quất lên màu trong và đẹp thì tắt bếp.

    [​IMG]

    Để nguội, sau khi xào xong nếu trong chảo vẫn còn nước thì bạn vớt quất ra, dàn đều ra đĩa cho đến khi nguội hẳn rồi cất đi nhé!

    Thành phẩm:
    Quất xào xong ăn rất dẻo, có vị hơi the the của tinh dầu vỏ quất, vị chua nhẹ và hơi ngọt rất ngon. Miếng quất vàng ươm không những là một món mứt tết mà còn có thể chữa ho trong những ngày lạnh thế này. Bạn hãy thử tự làm mứt quất để đón tết nhé!

    [​IMG]

    Chúc các bạn thành công và ngon miệng!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi metronic_vn
    Đang tải...


  2. metinthoi

    metinthoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    6,789
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngày 20 tháng Chạp: Tự làm mứt quất đón Tết thôi!

    nhìn ngon quá nhưng giờ mua quất cũng sợ lắm toàn thuốc hic hic
     
  3. Me_VuMinh

    Me_VuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    5,625
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngày 20 tháng Chạp: Tự làm mứt quất đón Tết thôi!

    Đúng đấy, để có đc quất chín vàng là ng ta phun thuốc, rất nhiều thuốc đấy ạ, nên hơi sợ
     
  4. xitrum-tyconuong

    xitrum-tyconuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1,540
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngày 20 tháng Chạp: Tự làm mứt quất đón Tết thôi!

    cho em hỏi quất này là quất chua hay là laọi hơi ngọt vậy ạ? năm nay em làm mứt cà chua bi và khế, nhìn quất cũng hấp dẫn quá
     
  5. igotaboy

    igotaboy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    2,231
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Ngày 20 tháng Chạp: Tự làm mứt quất đón Tết thôi!

    nhìn mứt quất của mẹ nó ngon mà đẹp mắt quá ạ,mứt của em chưa chi đã khô hết cả rồi :(
     

Chia sẻ trang này