Ủa làm ăn không có vốn mà toàn đi vay ạ ? Sao quán nét của a lại đóng cửa ? K phải ai cũng làm buôn bán đc. Là không có duyên. Thôi sau vụ này, ông anh chấp nhận đi làm công ăn lương đi. Còn tiền vợ thì cũng là ng trong nhà cả, khất không được thì bùng . Sau này đi làm chăm chỉ nhớ bù đắp cho vk là đc. Có mấy chục triệu chả có nhẽ vk anh làm j anh được ? Miễn là sau này đừng mù quáng kinh doanh nữa. Ông anh k có duyên đâu
Quán net đóng cửa là do cả tháng kiếm ra được 5 triệu sau khi trừ hết chi phí. Số đó chỉ đủ ăn, tiêu. Trong khi đó máy móc hao mòn. Trông từ 6h sáng đến 11h đêm. Vất vả lắm. Tiền làm ăn toàn đi vay mà bạn.
Khu dân cư thôi. Kiếm nhà vừa ở vừa làm quán net. Tiền thuê 4 tr/ tháng. Tiền mạng internet là 1 tr. Không làm gì bốc hơi 5 tr/ tháng. Tiền net thu được mỗi tháng là 8 triệu. 2 triệu lãi tiền bán nước nữa. Hạch toán ra được 5 tr/ tháng. Bỏ 200 triệu ra để kiếm 5 tr/ tháng với 16 tiếng. Hao mòn máy móc... Thế là lỗ rồi. Vận xui chưa dứt.
Đó, toàn các girl vào trao đổi thấy nhẹ hơn ko? bí bách làm gì, hôm nay ngày đi làm đầu tiên thuận lợi chứ
Thôi, chưa lo đc cho gia đình thì ổn định là mọi người trong nhà cũng mừng rồi. Bạn cố gắng kiên trì thì mọi việc sẽ tốt len thôi.
Thế là số ko thích nhàn hạ rồi, thôi cứ chịu khó làm ổn định đã, rùi vừa làm cái này vừa làm cái kia là hết chán ngay ý mà. Fighting muốn chia sẻ gì thì cứ sổ hết ra, chị em diễn đàn này share hết
bác cũng máu kinh doanh ấy, nhưng chưa gặp thời, mình làm mấy vụ cũng chết toi may là có đến đâu làm đến đấy chứ vay chắc chẳng ai cho vay cả
hi, thôi em chả hợp đâu, tính toán chưa kĩ nên ko có lãi là đúng rồi, kể cả những ng có tính toán kỹ lưỡng thì họ vẫn fai đề phòng trường hợp thất bại, không có ai mà k có thật bai trong kd cả, tuy nhiên mình phải đề phòng dc rủi ro nếu gặp phải,ở mức độ như thế nào, có theo được không. Đọc bài của em chi cảm giác em cũng là ngưởi cả thèm chóng chán, kd thi kêu lỗ bỏ đi làm công ăn lương thi kêu chán, chứ h em muốn sao em. Vợ em sẽ hiểu và thông cảm cho em đó, tuy nhiên đã vay là trả, kể cả vk ck thì vẫn phải giữ chữ tín chớ sao. Thực tế kd cũng k đơn giản cần phải có đầu óc những vẫn cần cả may mắn nữa đó em.
nghe mẹ này liệt kê các khoản nợ mà hãi quá ,nhưng thực sự từ khi lấy chồng xong bao nhiêu khoản phải lo cơm áo gạo tiền ...hic trước kia mọi ng cứ bảo mình chậm chạp lờ đờ vậy àm giờ sau khi lấy chồng m như biến thành ngươi khác lnao trong đầu cũng nghĩ đến kiếm tiền trả nợ ngân hàng rồi tkiem tích cóp cho con sau đi học.Mình quay quắt làm đủ các nghề : từ dịch thêm ,đọc truyện đêm khuya , bán hàng...hic có mẹ nào giống mình ko vào tâm sự chia sẻ.Nhiều khi nghĩ mình như cái máy chạy theo nhịp kim đồng hồ vì thời gian trôi nhanh ko tưởng í,đi làm 6h sáng tối 6h về nhắm mắt dậy đã sáng , huhu>Giá các ông chòng hiểu cho gánh vác đỡ thì mình đã bớt lo toan vất vả.
Đây đúng kiểu: từ hai bàn tay trắng, làm nên một cục nợ. . Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi bác ạ. Đời lênh đênh tý có sao, sau này còn có cái mà kể cho con cháu.