2 năm sắp qua! Mình đã có hơn 1 mối tình vắt vai, không gọi là ngây thơ lắm nhưng cũng không quá sành sỏi. Sắp lấy chồng, tự nhiên thấy rối ren, thấy băn khoăn. Những mối tơ vò cứ lẫn lộn đan xen, những cơm áo gạo tiền, những kỷ niệm xưa cũ, những gì mà mình đang đánh đổi để có mối tình này, và rất rất nhiều câu hỏi cho tương lai. Đã qua rồi cái thời em là nhất, và anh luôn là kẻ thứ 2. Đã qua rồi cái thời em khóc và anh thì dỗ dành. Đã qua rồi cái thời tíu tít với việc đi ăn, đi chõ nọ chỗ kia. Đã qua rồi cái thời anh mua 3 đôi vé xem phim chỉ vì không rõ sở thích của em. Đã qua rất nhiều thứ, đổi lại em có ANH. Bây giờ nhiều lúc nhìn mình, em thấy em già đi nhiều hơn nhưng cũng chín chắn hơn. Em thấy 1 gánh nặng vô hình mà lại rất thật trên vai anh và em. Con đường chúng ta bước chung đã gần 2 năm rồi, phía trước còn cả khoảng trời bao la. Nhưng con đường sắp tới sao em thấy mù mịt quá. Em sợ! Sợ quá nhiều thứ, những nỗi lo rất đỗi bình thường nhưng lại ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của 2 ta. Em sợ sau này sẽ có những lúc tình yêu này không còn trong trái tim chúng ta hoặc sứt mẻ ít nhiều. Em sợ sau này có thể 1 trong 2 ta hoặc cả 2 sẽ làm những điều có lỗi, những điều tổn thương nhau! Oh,em nhận ra càng gần ngày cưới em càng sợ! Sợ đến nỗi em vừa muốn cưới vừa muốn hoãn lại! Sợ đến nỗi đến chụp ảnh cưới em cũng lo lắng nữa! Nhưng cứ nhớ lại ánh mắt anh, nhớ lại những gì anh nói, nhớ lại khoảng thời gian mình bên nhau. Em không thể! Không thể đánh mất anh, dủ chỉ 1 lần! Em đã có nhiều bài học,em đã có nhiều cảm giác trong những ngày tưởng rằng ta không đến được với nhau. Và anh à, ngày cưới sắp đến rồi! Hãy ở bên em, là người yêu của em mãi nhé! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Hồi hộp!!! Hồi hộp!!! Hồi hộp!!! Thịch! Thịch! Thịch!
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Bước và ngưỡng cửa hôn nhân là đối diện với bao khó khăn lo toang muộn phiền,cuộc sống,nếu có thể ở riêng thì quá tốt.Còn nếu không thể thì còn phải đối diện với phận làm dâu...Nhưng đổi lại em có anh ấy,có được người em luôn yêu thương và sẽ sống và yê thương nhau trọn đời.Chúc em vượt qua cho dù có chong gai,cuộc sống không phải chỉ có một màu hồng mà rất nhiều sắc màu khác nhau.
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Ủng hộ quan điểm của chị, Hôn nhân là thứ mà người trong cuộc mới bít đc mình khổ hay mình sướng, chứ ko ai giám KD bước vào hôn nhân m sẽ sướng có nhìu cái thay đổi lắm
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Cám ơn chị! Em chắc là mình sẽ tìm ra nhiều màu khác nữa nhưng em sẽ pha màu thật tốt để cả 2 có 1 cuộc sống hp!
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Đó chỉ là lý thuyết thôi, cuộc sống gia đình sẽ không theo những gì mình sắp đặt,
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Hì ... kệ hết đi chị ơi. Trong biển người mênh mông, yêu 1 người đã khó, yêu người đó mà người đó cũng yêu mình thì lại càng khó. Hai người yêu nhau có thể đám cưới và sống với nhau thì càng khó hơn. Vậy nên cứ sống thoải mái tư tưởng và vui vẻ đi ^__^ suy nghĩ làm gì cho nó mau già.
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Uhm, mình cũng hiểu rằng cuộc sống có rất nhiều cái khách quan nhưng cũng có những cái chủ quan. Đứng trước 1 vấn để, quan trọng mình sẽ lựa chọn thái độ nào để đối mặt với nó thôi! Chả ai có cs bằng phẳng nhưng nó có hp hay k, phần lớn lại do bản thân mình lựa chọn! Cám ơn bạn đã chia sẻ!
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Cám ơn 2102, tớ cũng nghĩ rằng trong 6 tỷ người để có được 1 người mình yêu và yêu mình quả thực rất khó. Càng khó hơn khi đó là người hết lòng vì mình và 2 người có thể đến với nhau. Trân trọng điểu đó và lạc quan hơn để cuộc sống thanh thản và nhẹ nhõm hơn thoai. Hình như 2102 chưa lập gia đình? Hihi rất vui vì đã chia sẻ cùng tớ!
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Đã sống với 2 người đàn ông trước khi lấy chồng. Lí do quyết định lấy chồng: khi sống với chồng không thấy lo âu và hoang mang, mệt mỏi như với 2 người trước.
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Đây được gọi là tâm lý tiền hôn nhân mà thôi, trước đám cưới mình cũng y như bạn ấy. Bạn đừng quá lo lắng. Cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn để là cô dâu thật đẹp trong ngày cưới nhé. chúc 2 bạn hạnh phúc
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Cám ơn chị Susubum nhé! Em cũng hi vọng như thế! Hóa ra cùng hội Thanh Xuân nhà mình đây!
Ðề: Ngày cưới ơi!!! hihi, dạo nài vào hội chỉ đọc chứ không pót bài khoe con zai nữa, chuẩn bị bán hàng lại rùi nên cũng bận lắm em ạ
Ðề: Ngày cưới ơi!!! hi hi, bà chị em thì chiều đi đăng ký, buổi trưa cứ lang thang ở ngoài đg, vì vẫn sợ lấy chồng ^^. Giờ có bầu rồi, bảo ở nhà chồng sướng hơn ở nhà!
Ðề: Ngày cưới ơi!!! he he, ấy là chưa có sanh thôi bạn ơi, không đâu bằng nhà mình và không ai chăm con bằng mẹ đẻ. Mình cũng mới sinh, hiểu cái cảnh khó không thể nói, khóc không ai thương ở nhà chồng lắm bạn ạ
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Em cũng thế chị ạ! Lượn vào tí thôi chứ k có tg xem từ đầu đến cuối, cũng k post được. Haizzz bận quá!
Ðề: Ngày cưới ơi!!! ùa, mình cũng nghĩ thế, chắc ban đầu thấy lạ thì có cảm giác thế thoi, ko đâu bằng nhà mình. CƠ dưng mà bùn cười vụ bà ý cứ loăng quăng ngaòi đg, sợ đến chiều vì phải dk kết hôn
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Hehee! Loăng quăng cả ngày ngoài đường vì sợ cưới! Hôm qua, em còn nghe được chuyện cô dâu hôm đi chụp ảnh cưới, sợ quá khóc hu hu xong đòi về! Pó tay lun!
Ðề: Ngày cưới ơi!!! giống tâm trạng của chủ tóp cách đây 4 năm nè. gần ngày cưới lại tháy mình vừa buồn, vừa vui, vùa muốm cưới lại vừa không. cứ nghĩ rồi bao thứ ràng buộc. Thế mà giờ cũng 2 mặt con. vc vẫn nô đùa lúc giận, lúc bực, lúc vui. chúc mừng ngày cưới đang đến gần của mẹ nó nhé.
Ðề: Ngày cưới ơi!!! Em cám ơn chị nhé! Em tin rằng lựa chọn của mình là đúng đắn (dù có lúc cũng lung lay)! Hp luôn mỉm cười với ngươif biết nỗ lực và biết tha thứ mà chị!