Các mẹ ơi, con mình đi học rồi. Hôm qua là ngày học đầu tiên. Trước khi đi, ngoài miệng thì mẹ hớn hở nói "Ui, con gái được đi học rồi nhé, sướng quá đi !" nhưng trong lòng thì lo lắng "Lỡ con khóc quá thì biết làm sao đây ?" Vậy mà con gái tung tăng vào lớp, chào tạm biệt mẹ và sà ngay vào góc đồ chơi. Mẹ lấp ló mãi ở góc cây nhìn con, nhưng con không buồn tìm xem mẹ đâu. Trưa mẹ ghé thăm chừng, thấy con ngoan ngoãn nằm ngủ. Vậy là con ở đến chiều. Sáng nay con thức dậy sớm, quần áo chỉnh tề đến trường Mừng không thể nào tả xiết. Ui, được như vậy là do mình triệt để áp dụng các biện pháp mà các mẹ đã hướng dẫn http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=4124 Cám ơn mọi người thật nhiều !
Đến tháng 9 này em cũng cho Phỗng đi lớp bác Mami ạ, thường bây giờ ở nhà hai bà cháu hai chơi trò dạy học, bà là cô giáo ... bà chỉ dạy cháu hát, chơi,... thôi, cháu nhiều lúc cũng rất hay háo hức khi thấy bé hàng xóm đi học, cháu cũng chạy vào lấy ba lô, đeo lên vai và nói con chào bà con đi học đây..., nhưng như thế đã đủ chưa ạ, em chỉ sợ bé đi học mà khóc lóc thì em không có can đảm, mong sao bé nhà em cũng giống như bé nhà chị. Bác cho em xin ít kinh nghiệm nữa đi.
E cũng đang xin cho bibé đi lớp nhưng mà toàn những chỗ mình thích thì ko nhận vì: 3 tuổi mới nhận ( bibé được 29 tháng) , không đúng tuyến. Thế mới ghét chứ. Mẹ cháu đang định làm vụ " gửi phong bì thư " đây nhưng mà cũng thấy ngại quá. Có nhà ai ở quận Hai Bà Trưng không tư vấn giúp xem trường nào nhận con nhỏ như nhà e không nhé. ( E ko muốn cho cháu học tư thục tý nào cả)
@ Mẹ Mami: Chúc mừng mẹ Mami đã thành công trong việc chuẩn bị tư tưởng cho bé đi nhà trẻ . Mẹ cháu đang chuẩn bị bước tiếp con đường của bác đây, chả biết có thành công không. Tháng 8 này cháu cũng bắt đầu đi lớp. @ Bibé: Bibé cũng đi học à? Không đúng tuyến do vấn đề hộ khẩu à? Tớ cũng đang lo vì hộ khẩu nhà tớ theo địa chỉ nhà bà nội, nhưng định cho Nhím học ngay gần nhà.
Chán quá đang nhờ người quen đây. Nghĩ mà thấy nản mới có cấp mầm non đã khó thế này thì sau này ko biết thế nào.
Định chọn trường điểm hay sao mà khó thế? Tớ chỉ cho nó đi học gần nhà thôi cho tiện, chẳng điểm chác gì hết.
Chúc mừng hai mẹ con Mami nhé.Nhất là con đấy, dũng cảm thật. Hitachi nhà mình 2 ngày nữa cũng phải đi học rồi. Mình hồi hộp quá.
Chị Mami, không phải em muốn làm chị lo lắng đâu nhưng em kể cho chị trường hợp bé nhà em để chị cũng biết mà lường trước . Bé nhà em hôm đầu tiên đi học, mẹ và cả nhà mừng vui khôn xiết vì bé đến lớp vui vẻ, không khóc một tiếng nào, đến lớp là chạy vào chơi ngay, chả thèm ngó mẹ. CHiều đón về hỏi vui không bé bảo vui lắm. Buổi thứ hai sáng cũng dạy sớm bảo con đi học. Chiều đến lớp đón thấy bé cũng vui vẻ, mẹ thở phào. Đến tối bé bảo mai con không đi học đâu, tưởng con nói đùa , ai dè sáng hôm sau dậy dứt khoát không chịu đi học, mẹ nói mãi con lên xe mà khóc suốt dọc đường từ nhà cho đến lớp. Thế là từ hôm đó đến nay ( được 1 tháng rồi ) vẫn cứ điệp khúc ấy, sáng dậy là khóc vì biết phải đến lớp. Không biết bao giờ mới vui vẻ đây chị ơi. Mong cho bé Mami không giống như bé nhà em để mẹ đỡ căng thẳng !
Me Tumy noi dung day, thang cu nha em di hoc cung nhu the luon, nua dem con tinh day khoc am len: Con khong di hoc dau! Nghi ma thuong con qua cac chi a. Den co quan lam viec khong yen tam chut nao ca, cu nhap nha nhap nhom cho den gio tan so de ve don con. Noi chung phai xac dinh vai thang con moi quen duoc voi truong lop. Em cho di hoc o truong cong lap nhung om qua, om 2 thang lien nen danh xin vao truong Tu thuc, Tu thuc du sao cung tot hon vi tien nao cua nay ma, hoc phi 1 thang gap may lan truong Cong lap. Bay gio Cu Tit da 3 tuoi ruoi roi, nha em o khu vuc Quoc Tu Giam co nhieu truong Cong lap lam nhung van con so con bi om nen ban khoan qua chua biet chon truong nao......
Mình cũng lo là sau ngày đầu, con bé sẽ ... thay đổi quan điểm, nên trước ngày đi học, mình đã đến "làm công tác tư tưởng" cả 3 cô giáo của lớp con bé học. Việc đầu tiên, gửi phong bì cho tất cả các cô, từ cô giáo dạy đến cô chăm sóc ăn uống, đến cô giáo chi viện. Cô Hiệu trưởng thì tất nhiên là phải gửi sớm rồi. Việc này nói ra thì thấy cũng lắm, nhưng hồi ọp ẹp với các mẹ, mình đã hỏi qua, ai cũng bảo chuyện phong bì ngày nay đã trở thành thông dụng, thế là mẹ cháu bắt chước. Nhưng cũng thật sự là chưa "quen tay", nên cũng ngại ngùng và lúng túng lắm cơ. Lòng thì cũng cảm thấy sao mà THỰC DỤNG quá. Nhưng đúng như các mẹ nói, "hiệu quả" ngoài sự mong đợi. Thứ hai, ngoài việc căn dặn vấn đề chăm sóc con bé, mình nhấn mạnh đến việc tạo tâm lý tốt cho con bé qua những yêu cầu sau : - Nếu con người ta khóc quá trong mấy tiếng đầu, vui lòng cho con bé cách ly con bé ra 1 góc lớp hoặc khu vực sân để con bé không bị "mất tinh thần" - Nói to nói nhỏ cho con bé là các bạn khóc um sùm là các bạn còn bé, chưa thành người lớn, chưa đọc truyện Bubu đi học nên chưa biết đi học là vui thế nào. - Quan tâm đến con bé đặc biệt để con bé thấy cô giáo gần gũi, dễ thương chứ không phải là người xa lạ. Hy vọng sẽ ổn thỏa.
Hôm nay là ngày thứ 3 con bé đi học. Mọi việc vẫn ổn thõa. Con bé cũng vui vẻ đến trường như 2 hôm trước. Hôm qua đi học về con méc mẹ "Mami ơi, có cái bạn kia đạp lên chân con, đau ơi là đau luôn" Rõ tội cho con
Chúc mừng mẹ Mami! chắc là ổn rồi đấy chị ạ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên kể từ hôm đi học bé nhà em không khóc nữa, em cũng mừng quá nên muốn chia sẻ với chị , em cũng chúc mừng em luôn ! :lol:
Bé Bông nhà mình đi nhà trẻ từ lúc tròn 2 tuổi, để chuẩn bị tinh thần cho bé, cả nhà mình thay nhau đưa bé đến trường (tất nhiên là bị đứng ngoài hàng rào), cho bé xem các anh chị vui chơi. Sáng đưa đến xem các anh chị vào lớp, chiều đưa đến xem cảnh bố mẹ đón về và vui chơi cùng ở sân trường. Rồi cả nhà rèn cho bé đi ngủ sớm, dậy đúng giờ, ... Thế nên bé chỉ khóc 3 ngày đầu (vì không thấy mẹ) sau đó đâu vào đấy luôn. Đầu tháng này, bé vừa được lên lớp nhỡ, cũng chỉ khóc lúc vào lớp hôm đầu tiên thôi, ngày hôm sau mình đã thấy bé quen cả cô giáo lớp bên cạnh cơ, chào hỏi rôm rả rồi (ngoại giao giỏi hơn mẹ) :lol: :lol: :lol: . Ở nhà mình thường nói với con, kiểu như là: con sướng thế nhỉ, mẹ xin mãi mà cô giáo không cho mẹ đến trường mầm non, mẹ thích cầu trượt, thích đu quay, mẹ thích vườn cổ tích, cô giáo bảo với mẹ là chỉ mỗi Bông ngoan thôi, mẹ chưa ngoan nên phải ở nhà... Bé thích lắm, cười tít, hôm sau đến lớp con quay lại dặn mẹ phải ngoan để cô cho vào lớp. A thông báo tin vui nhé, tháng 5 vừa rồi bé Bông nhà mình đạt giải 3 Bé Khỏe Bé Ngoan của trường đấy (bị trừ mất 1 điểm vì nói ngọng quá, trả lời câu hỏi mà Ban giám khảo ... chẳng dịch được, cô giáo dịch hộ :lol: :lol: :lol: )
Hôm nay 2 bạn cũng bắt đầu ngày đầu tiên ở trường mới! Buổi sáng rất hào hứng thay đồ, may quá 3 tuần về bà đã quên đc những ám ảnh của trường cũ, và rất vui vẻ đi học! Đến lớp con tự đi cất túi, cất dép vào kệ!Khi cô đưa tay là cũng đưa tay theo luôn vào lớp ngồi rất trật tự! Cô sợ ngày đầu đi học sẽ k quen nên dặn mẹ đến trưa ghé nếu k ngủ thì đón về nhưng mẹ đến thì con ngủ khò rồi, các cô thì khen hết lời, mẹ sướng nở mũi Chiều đến đón thì con rất vui, các cô rất khen! Ngày mai con lại đi học rồi!Con đi học mẹ làm đc biết bao việc nhưng cũng nhớ con lắm!
Ngày thứ tư con đi học : Cô giáo gọi điện bảo đón con về sau giờ cơm trưa vì thấy con chảy mũi rồi Hôm nay là ngày thứ năm con đi học, nhưng con phải ở nhà vì đêm qua con sốt 39 độ C. Mẹ thức suốt. Ôi, con đi học chưa được 1 tuần !
K sao đâu chị, trẻ con nó thay đỏi môi trường thôi!Thằng nhóc bé nhà em cũng bị đi ngoài suốt đêm qua, nhưng sáng nay vẫn đi học!Uống thuốc cầm rồi mà!