Những ngày đầu con đi học đúng là nhiều cảm xúc các mẹ nhỉ nhiều con hào hứng ngoan ngoãn thì còn đỡ chứ con mà cứ theo ba mẹ không muốn ở lạ trường thì đúng là con khóc mẹ cũng khóc theo luôn
Ngày đầu bé nhà mình đi học cũng thế, mình cũng lo lắng nhưng trộm vía vì làm tư tưởng cho con rồi nên mọi chuyện diễn ra tốt lành! Biết con có nhiều bỡ ngỡ nên mình thường ke trước những câu chuyện ở lớp mà con sẽ gặp phải cho con nghe, hướng dẫn con cách làm quen với bạn mới, cách giao tiếp với cô giáo... Như thế, con sẽ bớt bỡ ngỡ hơn..
Không sao đâu các mẹ cứ yên tâm cho bé đi học đi ạ Bé nhà em lúc đầu cũng không muốn đi nên khóc suốt mấy ngày đấy ạ.Nhưng đi quen rồi lại đòi đi không à
ngày đầu tiên dắt con vào trường mẫu giáo đó, xót vô cùng, con cứ ôm mãi không buông. Cơ mà thời gian sau, thì đỡ hơn, có lẽ bé cũng quen với các bạn nữa