Sameer là con thứ 2, ba mẹ rút kinh nghiệm từ chị nên cho con đi học sớm hơn để con dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Và ngày đầu tiên đi học của con, cả nhà cứ rộn ràng từ hôm trước, thế mà khi con đến trường các bạn cũng đã lên lớp hết rồi. Nhưng mà ở sân trường có nhiều thứ cám dỗ con quá, con phải bỏ ra hơn 20 phút khám phá tất cả các trò chơi trước khi bước vào lớp. Quả là một ngày kỳ diệu đối với con, con đã biết thêm nhiều thứ rồi. Và hơn tất cả mọi thứ trên đời, ngày đầu tiên con đi học chính là ngày đầu tiên con bước chân trên con đường khám phá tương lai. Chúc con luôn vững bước nhé, con yêu của mẹ Ngày đầu tiên đi học, con hào hứng khoác balo, chào ông bà con đi học. Trường con đây hả mẹ? Vừa vào đến nơi cô đã cho ăn bánh rồi. Trường con có cây cầu nho nhỏ mà lúc trước chị Hai cũng rất thích. Xích đu nữa mẹ ạ, mẹ ngồi không? Thích thế này thì ngày nào con cũng muốn đi học Con nhớ mẹ rồi, về nhà thôi Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời! Các mẹ xem thấy con đẹp trai, đủ tiêu chuẩn làm rể thì nhấn nút "Thanks" nhé, 16 năm nữa con sẽ mang trầu cau đến ạ.
Ðề: Ngày đầu tiên đi học Mít nhà em cũng uống Priso từ nhỏ tới giờ luôn chị ạ....vậy mà em ko biết cuộc thi này, nàng ý ham hố chụp hình và nhiều hình lắm cơ
Ðề: Ngày đầu tiên đi học Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời! bao giờ ku benz mới hun mẹ như thế này ah hii tình củm quá cơ chúc con iu đoạt giải rùi khao cô nha
Ðề: Ngày đầu tiên đi học Em đã có mặt vote ủng hộ cháu rồi,chài nay mới biết ox chị đèn nhìn phong độ quá đi.
Ðề: Ngày đầu tiên đi học Cái hình đó papa nó nói "không thể tưởng tượng được trên đời này lại có thằng nó yêu vợ mình hơn cả mình"