Mình đang muốn chia sẻ với các mẹ, bé nhà mình vừa đi học mẫu giáo được hai tuần, mình thấy thời gian trôi qua lâu quá, cứ nghĩ đưa con đi học con mếu máo mình lại thấy xót ruột, đi về mà bước chân nặng trĩu, gọi điện cho cô thấy lúc nào cũng có tiếng khóc, ngày cuối của tuần 2 con đi học về chân 5 nốt muỗi đốt, mình lặng đi vì thương con, đấy là mình cho con học trường tốt rồi, học khoa phát hiện sớm của trường cao đẳng sư phạm trung ương, do bé chậm nói, rồi tối bé lại sốt, mặt thì đầy nốt không biết do nóng hay là do con gì đốt...Biết làm sao đây
Ðề: Ngày đầu tiên đi học! Mẹ pigchit đừng lo quá, bé đi học mấy ngày đầu đúng là bố mẹ đứng ngồi không yên, không biết bé đang làm gì, có khóc không. Sau khoảng 1-2 tuần biết giờ học, giờ ăn của con rồi là yên tâm thôi. Về nhà mẹ hỏi con xem học bài thơ gì, hát bài gì, trò chơi gì, rồi chơi và học lại cùng con, cho con tự tin đến lớp. Còn ở lớp muỗi đốt, xây xước, nôn trớ, ị đùn là chuyện bình thường, con sẽ quen dần thôi, cô sẽ dạy con tự lập lắm, tự xúc ăn, tự lau miệng, mẹ đừng căng thẳng quá. Con mình 2 tuổi, đi học 2 tuần ốm 1 lần, suốt 6 tháng nay rồi, bây giờ mình cũng đơn giản rồi, ốm thì uống thuốc, hết ốm lại đi học. Lo lắng ko giải quyết được gì đâu, mẹ hãy giúp con tự tin để đến lớp. Con mình đi học 6 tháng đã tự xúc ăn, tự đi tè, hát và đọc rất nhiều bài thơ.
Ðề: Ngày đầu tiên đi học! Đây là tâm trạng chung của tất cả các ông bố, bà mẹ. Nhưng mọi người ơi.... hãy để con mình "LỚN LÊN" nhé. Mình nghĩ, Sau 2 tuổi là nên để con đến trường, nếu để càng trể, các bé càng nhận thức được và tiếng khóc càng xé lòng hơn. Bé là 1 Human Being, và chắc chắn, Bé sẽ hòa đồng vào được bất cứ hoàn cảnh nào. Chúc các bé luôn vui khỏe, thông minh. Các bạn có thể tải rất nhiều sách giáo dục chăm sóc bé tại link dưới đây của mình (Share hoàn toàn miễn phí): http://bit.ly/khos
Ðề: Ngày đầu tiên đi học! do tính tình các bé nữa đấy! Nhớ lại: mình đi hoc lớp 1 mới thật thảm hại. vì nhát mà. toàn đòi đi về với bố mẹ. xong bố mẹ mình phải nhờ cô giáo nịnh cho lên ngồi hẳn bàn giáo viên, mình mới quen đấy.
Ðề: Ngày đầu tiên đi học! Em cũng sắp cho con đi học, không biết thé nào nữa. Con còi và lười ăn lắm, ở nhà còn có người đút, lên lớp thì ai đút cho ăn, lo lắng quá các mẹ ạ.
Ðề: Ngày đầu tiên đi học! Bé nhà em hôm đầu tiên đi học, ở nhà thì vẫn háo hức, đến cổng trường bắt đầu con ko đi học đâu, khóc và mếu, khám sk, làm thủ tục xong thì bố dắt lên lớp, bắt đầu bài khóc và ôm lấy bố. Bố bảo con tháo dép cất đi để vào lớp, con đòi bố tháo, bố không tháo, con đồng ý cho cô tháo, cất balo rồi vào lớp. Hôm nay là buổi thứ 5 rồi, sáng dậy đi học vẫn khóc, chiều về ngoan, còn kể chuyện ở lớp. Em đang hi vọng sau 1 tháng thì con sẽ quen dần với việc đến lớp. Ah mà con nhà em đi học về chiều ăn ngoan và đòi tự xúc đấy ah. Trước ở nhà mẹ cũng yêu cầu tự xúc nhưng ko tự giác lắm.
Ðề: Ngày đầu tiên đi học! Giống cu nhà mình quá đi mất, nhát vô cùng ôm chặt mẹ khóc nhưng trước khi vào lớp 1 mình đã cho bé đi học giao tiếp đấy các mẹ ạ . Vì phần lớn tâm lý của các con khi vào môi trường lạ thì đều rất sợ, con cần có thời gian để làm quen dần. khi 5 tuổi mình cho bé học tiếng anh toán hoc ở trung tâm VDG phố Hoàng Ngọc Phách thấy cậu càng ngày có vẻ tự tin nên mình tiếp tục cho đi học . Giờ đây tiếng anh của cháu cũng khá ổn nên bố mẹ cháu yên tâm khi cháu vào lớp 1 rồi
Ðề: Ngày đầu tiên đi học! ngày đầu tiên đi học mẹ dắt con đến trường con vừa đi vừa khóc mẹ dỗ dành yêu thương... Đấy là tâm lý của tất cả mọi người mà, chị yên tam, đi học được một thời gian bé sẽ quen mà
Ðề: Ngày đầu tiên đi học! Bé nhà em hôm đầu tiên đi học thì khóc, do đến lớp thấy các bạn khóc nhiêu quá. Từ hôm thứ 2 thì ko khóc nữa, trộm vía cũng nhanh quen,hii.