Gửi Zon yêu quý! Mẹ không hay viết thư, viết nhật ký cho các con vì mẹ diễn tả rất kém những cảm xúc về những thiên thần của mẹ, nhưng hôm nay mẹ quyết định viết thư cho Zon yêu thương bởi vì hành động và lời nói của con ngày hôm qua làm mẹ rất hạnh phúc và mẹ cần phài ghi nó lại vào một đâu đó, chia sẻ với mọi người về niềm hạnh phúc này, để nó được nhân lên nhiều nhiều lần nữa. Từ khi mẹ biết mẹ có bầu Zon, mẹ đã rất lo lắng, lo lắng vì khi đó mẹ không được khỏe, đang điều trị bệnh, mẹ đã từng có ý nghĩ phải rời xa con vì thuốc sẽ không tốt cho con, nhưng bác sĩ đã khuyên mẹ yên tâm và giữ con lại ở với chúng ta. Đấy thực sự là một bác sĩ tốt, đã động viên mẹ để ngày hôm nay, mẹ có một bạn Zon thật thông minh, khỏe mạnh (trộm vía) và hơi còi (hic hic ). Những tháng ngày mang bầu con là cả một sự lo lắng, lo lắng con sẽ bị ốm, con sẽ không khỏe và với hành trình đó tháng nào mẹ cũng đi khám sức khỏe (đi thử máu, đi kiểm tra tổng thể) cả mẹ và con để đảm bảo rằng con của mẹ thật an toàn. Đều đặn tháng này qua tháng khác bố dành một ngày đưa mẹ đến viện 108 để kiểm tra, một mình mẹ đi khắp nơi trong viện để khám (nào là xếp hàng lấy số khám, rồi chờ đợi nộp tiền, rồi đi lấy máu, rồi vào khoa..) thật vất vả nhưng tất cả vì sự an toàn của Zon. Hành trình mang bầu Zon thật gian nan, đến tuần thứ 38 mà mẹ vẫn còn bị sốt phát ban nhé (lây bà Trúc giúp việc nhà mình đấy). Tuần thú 36 đến rồi mà Zon mới có 2,1kg, thật sự lo lắng, mẹ đã cầu cứu bác Mai xem làm sao để Zon có thể tăng kg tốt hơn, và bác đã nói với mẹ hãy uống đường Glucose 4 viên mỗi ngày, mẹ đã làm theo và thật là bất ngờ 4 tuần sau thì Zon ra đời với trọng lượng 3,3kg (hihi, lúc siêu âm trước khi sinh, bác sĩ bảo mẹ rằng phải mổ thôi vì con to lắm, lại nằm ngang nữa). Zon thật là bướng bỉnh, không chịu chui ra mặc dù đã quá ngày rồi, vậy là mẹ phải chọn ngày 16/6 để mổ sinh Zon. Khi sinh Zon, nằm trên bàn mổ, nghe tiếng khóc của Zon, mẹ đã khóc, cô ý tá hoảng quá hỏi mẹ: chị làm sao thế, chị đau à, mẹ mỉm cười lắc đầu, hạnh phúc của mẹ là Zon sinh ra đã an toàn. Ngày thứ 3 sau khi sinh, Zon hơi sốt (37,5 độ), mẹ đã thông báo cho bác sĩ nhưng bác sĩ bảo vẫn phải tắm cho Zon, vậy là Zon vẫn được đi tắm với các bạn, sau khi tắm về mẹ cho Zon uống sữa bình thì bỗng nhiên mặt con tím ngắt lại, mẹ sợ quá hét lên, cô Phương trường phòng hành chính của khoa sản chạy ra ôm con bế vào phòng sinh, mẹ từ trên giường lao theo con và trượt chân ngã, nước mắt ngắn dài, mẹ sợ, sợ Zon của mẹ bị làm sao. Một lúc sau cô Phương bước ra và đưa con cho mẹ, con đã an toàn và cô nói con bị sặc sữa #-o. Ngay lúc đó, mẹ liền yêu cầu các bác sĩ cho chuyển con lên Viện Nhi (vì nhà mình có bác Thuận bạn bác Trung làm ở đó) để tìm hiểu xem tại sao con lại bị sốt và tím tái như vậy. Khoảng 30 phút sau xe cấp cứu đưa mẹ, con, bà nội và bố lên viện nhi vào khoa sơ sinh. Tại đó Zon của mẹ đã nằm viện đúng 10 ngày, mẹ phải ở ngoài để tiếp tục tiêm kháng sinh, Zon ở trong viện cùng bà nội và vẫn không ngớt sốt (huhu). Mẹ đã khóc thật nhiều, khóc vì thương Zon của mẹ không được ti mẹ, không được ở cạnh mẹ (vết mổ rất đau và không lành). Cứ vài tiếng mẹ lại gọi điện cho bà xem Zon đã đỡ sốt chưa và khóc, khóc vì không làm được gì cho Zon yêu thương. Khi sinh ra con được đặt tên là Bảo Nhi, nhưng sau đó mẹ đã nhờ ông ngoại đi xem lại đặt tên cho con, và tên mới của con là Hà Phương, sau khi đặt tên mới thì Zon của mẹ được về nhà. Vì mẹ bị ốm bệnh, nên mẹ quyết không cho Zon uống sữa mẹ (sau này bác sĩ đã mắng mẹ nhiều lắm, vì không cho con uống sữa mẹ đấy, hic hic) chỉ vì lo lắng cho Zon, vậy là Zon được uống sữa ngoài từ khi sinh ra cho tới bây giờ. Zon của mẹ hay ốm vắt lắm, đây là quá trình tăng kg của Zon nè: Sơ sinh 3,3kg - 1 tháng 3,6kg - 2 tháng - 3,9kg - .....1 tuổi - 8kg - 18 tháng - 10kg - 2,5 tuổi 12kg (cả quần áo mùa đông, hihi) Zon của mẹ đã lớn lên trong tình thương yêu của cả gia đình mình, cộng với sự lo lắng vì con mãi cứ còi zin, không chịu tăng kg, nhưng rất thông minh và nhanh nhẹn :heart::heart::heart::heart::heart::heart:. Hôm qua khi mẹ nằm trên ghế xem phim, Zon đã lại gần mẹ, ghé sát mặt Zon vào mặt mẹ và thì thầm: "Mẹ ơi, con nói với mẹ cái này nhé" Mẹ hơi ngạc nhiên và gật đầu. Con bắt đầu câu hát nhỏ xíu và thì thầm đủ để mẹ nghe con hát: "Em làm được một cái hoa, cô cho em mang về nhà, em nói rằng con biếu mẹ, quà 8-3, quà mồng 8-3.............." và kết thúc câu hát là hôn "chụt" vào môi mẹ. Mẹ ..........thật xúc động, đã ôm chặt lấy Zon và nói: mẹ yêu Zon nhất, thật là cảm ơn ông trời đã cho mẹ có Zon. Chưa hết, sau đó Zon còn ôm mẹ và nói: "Con yêu chặt mẹ nhé, mẹ có yêu Nghé con không". Trời ơi, sao lại không yêu được cơ chứ, phải thật yêu con, phải ôm chặt con mãi trong vòng tay của mẹ Nghé con ạ. Mẹ sẽ mãi yêu con, yêu chị Zim, yêu Bố và yêu tất cả những thành viên trong gia đình mình Zon thân yêu. Cảm ơn cuộc đời đã cho mẹ gặp bố và có 2 con vịt xinh yêu như con và chị Zim. Yêu Nghé Zon nhiều lắm, Yêu Cún Zim nhiều lắm............................ --------------------------- Ngày 24/6: cả nhà mình kết thúc chuyến đi Đà Nẵng, theo kế hoạch Zon và bà nội sẽ vào HCM chơi, bố mẹ và Zim ra HN để đi làm và chị Zim đi học. Ngày 26/6: Mẹ gọi điện cho Zon: Zon: chị Zim đâu hả mẹ? Mẹ: Chị Zim đi học bên ông bà ngoại rồi. Zon: con muốn nói chuyện với chị Zim, con nhớ chị Zim Mẹ: thế lát mẹ sang ông bà mẹ gọi điện rồi con nói chuyện với chị nhé. Zon: con yêu mẹ lắm. Mẹ gọi điện cho ông ngoại nhờ ông gọi cho bà nội để Zim nói chuyện với Zon. 2 chị em tha hồ tâm sự để khỏi nhớ nhung, trong khi ở cạnh nhau thì nhất quyết là oánh nhau, tranh giành nhau. Mẹ có 2 chai nước, Zim đòi uống 1 chai, thế là Zon xông vào đòi uống chai của Zim, mẹ đưa cho Zon chai mới, nhưng Zon quyết k chịu, phải giành chai nước của chị cơ. Thế mà mới xa nhau 1 ngày mà đã nhớ chị, đòi nói chuyện với chị. Zon thật người lớn quá. hihi -------------------- Ngày 28/6:.... Nhà mình vừa đi nghỉ về xong, bà và Zon đi tiếp vào HCM chơi với bà Hà và cô Bo, mẹ và bố cùng chị Zim ra hà nội (vì chị Zim còn phỉa đi học). Xa Zon mấy ngày mà mẹ nhớ Zon thế, tháng này kiểu gì tiền điện thoại cũng tăng vù vù, vì ngày nào mẹ cũng phải gọi cho Zon ít nhất 3 lần, xem Zon của mẹ có ăn được hok, có bị chảy máu cam hok, và để thơm Zon. Mẹ thường hỏi bà nội cậu đầu tiên khi gọi điện là: Zon có khóc không, Zon có đòi mẹ không? Bà nội bảo Zon chơi ngoan lắm, và chẳng nhắc bố mẹ đâu. Mẹ thấy bùn quá, tủi thân quá, nhưng khi nói chuyện với bà thì mẹ nghe đâu đó bên cạnh ZOn hỏi bà: mẹ Hương hả bà, cho con nói chuyện với mẹ. Và khi nói chuyện với mẹ: Zon bảo, giờ con là con cá mập rồi (khi Zon buộc tóc 2 bên thì bạn ý bảo là con ngé, còn khi thả tóc ra thì là con cá mập), con yêu mẹ lắm. sau đó mẹ hỏi Zon đủ thứ chuyện và Zon bảo: mẹ thơm con một cái đi, mẹ thơm chụt chụt qua điện thoại với Zon Zon tiếp: mẹ thơm nữa đi, mẹ lại thơm chụt chụt Zon và hỏi, thế con có nghe thấy mẹ thơm không. Zon bảo: thấy rồi ạ, bye bye mẹ nhé Yêu Zon quá đi, nhớ Zon quá đi. --------------------------- Ngày 05/07: trời Hà Nội mưa, mẹ vừa đến cơ quan thì thấy điện thoại của bà nội, mẹ nhấc máy nghe mà k ai nói gì. Mẹ tắt điện thoại và gọi lại cho bà, mẹ hỏi bà gọi mẹ có việc gì à, bà bảo không, chắc Zon gọi mẹ. Thế là bà chuyển đt cho Zon để nói chuyện với mẹ. Mẹ: con gọi điện cho mẹ à Zon: không ạ Mẹ: thế sao mẹ thấy dt của bà gọi cho mẹ Zon: ..........im lặng..... Mẹ: Chắc Zon nhớ mẹ hả? Zon: vâng ạ Mẹ: thế con đang làm gì đấy? Zon: con đang ở nhà cô Bống Mẹ: thế con ăn sáng chưa? Zon: con ăn rồi ạ Mẹ nghe tháy tiếng ho trong điện thoại Mẹ: Ai ho đấy con? Zon: con Mẹ: sao con lại bị ho Zon: ỐM............ Mẹ: thế con uống thuốc rồi mấy hôm nữa về với mẹ nhé Zon: vâng ạ, hun mẹ Chụt ...chụt Yêu Zon quá đi............... --------------------- Ngày 06/07 Hôm nay mẹ mệt quá, chân bị căng cơ, đau quá, không đi nổi, nhưng vẫn cố đi làm. Đến cty mẹ liền gọi điện thoại cho Zon. Bà nội nhấc máy (Zon đang ăn xôi buổi sáng), bà bảo Zon nghe điện thoại của mẹ Hương, Zon bảo không không (chắc con đang mải ăn ). Một lúc sau Zon ra nghe điện thoại và khoe: Hôm qua con được đi bơi ở bể bơi đấy mẹ ạ, con bơi rất giỏi nhé (ở nhà mẹ cho đi bơi thì nhất quyết k xuống nước ](*,)) Mẹ: con mẹ giỏi quá, thế sao không thích nói chuyện với mẹ hả Zon: vâng Mẹ: sao lại không thích nói chuyện với mẹ Zon: con thích mà Zon: hôm qua các bạn bơi cứ bắn nước lên con Mẹ: thế con có bắn lại các bạn không? Zon: các bạn nghịch cứ bắn nước lên con :-k Mẹ: thế con đang làm gì đấy Zon: con đang ăn xôi Mẹ: mẹ mua 1 cái nhà to, 1 cái bàn học to, 1 cái tủ quần áo to cho Zon rồi, Zon có thích không? Zon: có ạ. Mẹ: thế khi nào về con dùng đồ mới nhé. Zon: vâng ạ. Mẹ: Thế mẹ thơm CON NGHÉ hay CÁ MẬP đây? Zon: Thơm CON GÀ mẹ ạ :-\" (chắc bà lại buộc tóc đằng sau đây mà) Buồn cười và yêu Zon quá đi, hihi ------ Ngày 16/07/2012 - Zon về Hà Nội Từ sáng mẹ đã mong chờ làm việc thật nhanh để tối về nhà, chờ ZOn yêu quý. Bà nội bảo 8h kém 15 tối thì 2 bà cháu xuống máy bay, vậy mà 8h mẹ gọi cho bà, điện thoại vẫn tò tí te, lo ghê. Bác taxi đã chờ sẵn 2 bà cháu rồi, cả bác và mẹ đều suốt ruột. 8h30 mẹ gọi lại thì bà bảo, 2 bà cháu đang đi bộ ra chỗ taxi vì xe điện hết giờ làm việc (mẹ không muốn cho Zon và bà đi taxi Nội bài, chạy ẩu kinh khủng, giá thì lấy vượt giá quy định, nên mẹ thuê taxi Mai Linh từ nhà lên đón Zon) 9h30, Zon và bà về tới nhà, mẹ xuống đón ôm chầm lấy Zon, nhớ và yêu Zon quá. 2 bà cháu mang cả sài gòn về hà nội = 2 thùng hoa quả 30kg to đùng , chắc tuần này mẹ chỉ ăn hoa quả không ăn cơm mất, hihi. Zon bảo: con mua quà cho mẹ đấy, nhiều chưa :x Mẹ: Mẹ cảm ơn con, con chẳng lớn lên tí nào Zon: con đi chơi mà Mẹ nói với bố; chắc em phải mua sữa gì cho Zon để tẩm bổ thôi Bố: em thử hươu cao cổ xem Mẹ: Hươu cao cổ k ăn thua, e định mua Pediasure nước cho Zon Zon nghe lỏm liền hỏi mẹ: Mẹ đã mua sữa cao cổ cho con uống khỏi dơ xương chưa ?](*,) Mẹ: choáng, mai mẹ sẽ mua nhé. Zon: con yêu mẹ lắm Sáng 17/07: mẹ đi làm ZOn: mẹ cho con đi học đi, con đi học lớp họa mi cơ, con nhớ các bạn Mẹ: để mẹ gọi cô Trang bố trí cho con ngày mai đi học nhé. Zon: vâng ạ Em Zon vừa về hà nôi, thì chị Zim lại đi biển Sầm sơn, hih, 2 chị em lại xa nhau 3 ngày nữa. ------------ Ngày 19/07/2012: Cả công ty mẹ đi Khoang Xanh đại hội cán bộ nhân viên, mẹ không tham gia được vì sáng thứ 6 mẹ phải đưa chị Zim đến nhận lớp, chị Zim bắt đầu học lớp 1 rồi. Việc này quan trọng hơn cả, nên dù đại hội có nhiều chương trình hay, mẹ vẫn phải dẹp 1 phía để dành cho các tình yêu của mẹ. Zon của mẹ rất còi, thế nên mẹ đã quyết định đầu tư 1 lọ vitamin tổng hợp DHA và Omega 3 của Pháp để tẩm bổ cho Zon và Zim (tốt cho mắt và trí não của các con). Một ngày bạn Zon được ăn 4 viên, sáng 2 viên và chiều 2 viên. Mẹ sợ Zon k chịu ăn nên đành dụ dỗ, thơm lắm con ạ, con ăn xong mẹ sẽ ngửi mồm để thấy mùi cam thơm, thế là dụ được bạn Zon của mẹ ăn ngon lành. Zon ăn xong, mẹ liền hỏi: Mẹ: thế đã hết dơ xương chưa con Zon: chưa mẹ ạ Mẹ: làm thế nào để hết dơ xương bây giờ Zon: uống thêm sữa cao cổ mẹ ạ Mẹ: thôi con ăn quả na này đi, ăn na tốt và có thịt đấy con ạ, mẹ và bố cùng ăn này. Zon: lắc đầu quây quẩy không ăn Mẹ: nào, 2 mẹ con đi học nào. Ra đến cầu thang máy. Zon: Con vẫn dơ xương mẹ ạ Mẹ: thế con biết vì sao dơ xương không? Zon: vì dơ xương ạ Mẹ: thế ăn gì để khỏi dơ xương bây giờ? Zon: Ăn quả na ạ Mẹ: thế tối về con ăn quả na, cho khỏi dơ xương nhé/ Zon: vâng ạ........ Zon thật dễ thương quá, mẹ lúc nào cũng yêu Zon. -------------- --------------------- Còn đây là câu chuyện về chị Zim: Mẹ đón Zim đi học về, 2 mẹ con vivu trên xe máy. Mẹ: Hôm nay con được mấy điểm? Zim: con được 8 trừ ạ Mẹ: thế sao lại được 8 trừ, điểm viết hả con? Zim: vâng ạ, con thông minh lắm, cô nói là viết xấu, con biết ngay, con tẩy đi, viết lại chỗ xấu... Mẹ: thế hả, thế lần sau con viết đẹp nhé, để không phải tẩy xóa. Con có biết là con tẩy nhiều, bạn Vở bạn ý sẽ đau hok? Và bạn ý sẽ ghét con đấy, con biết không? Zim: Vở cũng biết đau hả mẹ Mẹ: tất nhiên rồi, giống như Zim bị muỗi đốt, mẹ gãi nốt muỗi nhiều cho Zim, xước da, Zim có đau hok? Zim có ghét mẹ không? Zim: không ạ, con sao ghét mẹ được? Con mà ghét mẹ thì con là gì nữa? Con không bao giờ ghét mẹ, chỉ có quyển vở Ghét con thôi, chứ con không được ghét mẹ. Mẹ: :-\" :x (yêu zim quá chừng) Đúng rồi con ạ, con thì không được ghét mẹ nhé, hihi Zim: con yêu mẹ nhất.... Mẹ thật hạnh phúc, vì Zim và Zon đều hiểu biết, nói đâu ra đấy, mẹ thật yêu Zim và Zon --------------- Ngày 29/08/2012: Cả tháng nay mẹ bận làm dự án OHay.vn nên mẹ hầu như không cập nhật về Zon. Mẹ mua cho Zon và chị Zim 03 set quần áo giống nhau, trong đó có 1 bộ con cá vàng, Zon rất thích bộ này nhưng mặc lại bị chật. Mẹ: thôi, để mai mẹ mua cho con cỡ to hơn nhé, cỡ này bé con mặc chât, mẹ cho em Su nhé. Zon: không, con mặc vừa mà. Mẹ đành giấu Zon mang cho em Su bộ con cá vàng và đặt hàng size to hơn cho Zon, cơ mà Panda bảo hàng không về nữa, mẹ chẳng biết làm sao, vì đã lỡ hẹn với Zon rồi. Nhưng cô Panda có hàng mới là bộ mèo kitty rất xinh, mà Zon lại rất thích mèo kitty. Thế là mẹ quyết mua 2 bộ kitty cho Zon 1 bộ và Zim 1 bộ. Mẹ mang về thử cho Zon. Zon: bộ mèo kitty mẹ mua cho con ạ Mẹ: ừ, bộ cá vàng hết rồi, nên mẹ mua bù cho con bộ kitty đấy. ZOn: (chưa thử quần áo) bộ này vừa rồi mẹ ạ, mẹ đừng cho em Su nữa nhé Mẹ: rồi, mẹ thử xem có vừa hok, mẹ không cho em Su nữa đâu Zon: (mặc thử quần áo) vừa rồi mẹ ạ, để con khoe bố nhé Mẹ: Zon của mẹ mặc thật là xinh, yêu thật là yêu Zon lắm. Đây là hình Zon mặc bộ kitty nè: -------------- Ngày 8/3/2013 Hai chị em Zim Zon rủ nhau làm quà tặng mẹ và bà nhân ngày mồng 8/3. Em Zon thì chưa biết viết, nên chỉ biết vẽ nghêch ngoặc và chấm chấm, còn chị Zim thì đã biết viết rồi. Zon nhờ chị Zim viết hộ thư gửi mẹ. Yêu 2 con gái xinh xinh lắm, cảm ơn món quà các con dành cho mẹ và bà nhé. Hai con gái đang cặm cụi viết thư chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3. Zim vừa viết vừa đọc: Con chúc mẹ ...hạnh ..phu'..c...(suy nghĩ xem viết tiếp gì) Zon đế thêm cho chị viết: chúc mẹ hay ăn chóng lớn. Zim mắt tròn mắt dẹt: sao lại chúc mẹ hay ăn chóng lớn. Zon: ừ nhỉ, thế chúc mẹ vui vẻ vậy. Zim: mẹ cho con mượn phong bì để tặng mẹ. Mẹ: con tự làm phong bì nhé Zon: mẹ ơi con chỉ chấm chấm tặng mẹ nhé. Zimmmm viết cho e? ------------ Thật là lâu rồi, mẹ mới lại vào nhà của Zon. Mẹ bận rộn quá nên quên mất phải ghi lại những giây phút ngộ nghĩnh của Zon. Và đây là câu chuyện tuần vừa rồi. Sáng thứ 7, trong khi cả nhà đang ngủ say sưa thì bạn Zon đã tỉnh giấc và sang phòng bố mẹ. Zon trèo lên giường lăn vào mẹ ôm mẹ. Mẹ vần Zon lăn qua người mẹ, chui vào giữa bố và mẹ, Zon bé xíu lọt thỏm giữa bố và mẹ tròn quay, hiih. Bố giang tay ra ôm trọn 2 mẹ con vào lòng. Zon thủ thỉ: hôm nay thứ bảy ngủ nướng hả mẹ? Mẹ cười: ừ, ngủ nướng con ạ. Rồi cả nhà mình ôm chặt nhau ngủ tít đến 8h30 mới dậy đi ăn sáng, chị Zim ngủ riêng nên không nằm trong lòng bố mẹ, hii. Lần sau Zon sang phòng bố mẹ nhớ rủ thêm chị Zim nhé. Tối thứ 7, để thưởng cho 2 con gái xinh yêu, mẹ quyết định cả nhà đi taxi đi chơi chợ đêm, hihi. 2 chị em chân dài Zim Zon xuống phố nào... ----------- Ngày 24/07/2013 Lại lâu thật là lâu mẹ mới vào nhà của Zon để viết cho Zon, đọc lại những dòng ký mẹ đã viết cho Zon mà thấy thời gian thật là trôi nhanh quá, mẹ đã sao lãng chăm chút con. Đợt này, mẹ bắt đầu áp dụng Thời gian biểu theo kỷ luật không nước mắt cho chị Zim, và chị Zim đã ngoan hẳn ra, còn em Zon thì mẹ vẫn chưa áp dụng, do vậy em vẫn còn ỉ lại và nhõng nhẽo lắm. Tuần này bố đi công tác Thượng Hải rùi, nên cuối tuần 3 mẹ con sẽ vi vu nhé. Việc đầu tiên là hoàn thành cam kết phần thưởng tuần 1 của chị Zim : được đi tô tượng, hihi (phần thưởng giản dị quá), thứ 2 là cho chị Zim được ngủ với mẹ tối nay, hihi (tranh thủ bố k có nhà, sang ngủ cùng mẹ ) Việc tiếp theo sẽ là đi sang ông bà ngoại gặp cô Nga để xem đồ quần áo mùa đông cho Zim Zon, sang cô THỏ Tu ti để lấy váy kẻ nhỉ. Tiếp theo là đi mua khay chia thức ăn để luyện cho chị em Zim Zon tự lập, tự ăn đủ các món ăn. Cuối cùng sẽ là trang trí phòng cho ZimZon nhỉ, hôm nay mẹ sẽ chọn ảnh để in ảnh cho các con, hihi Mong là cuối tuần mẹ con mình hoàn thành nhiệm vụ nha. Yêu ZimZon nhiều lắm :x
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! Oh, bài viết xúc động quá đi mất Đọc nó em lại nhớ đến lúc mang thai và sinh mổ Bắp Cải, cũng long đong lắm chị ạ 10 tháng Bắp Cải cũng không chịu chui ra nên bắt buộc phải mổ, mẹ thì cạn sạch ối, tắc sữa.........nghĩ lại vẫn thấy sợ. Nhưng mỗi lần chơi với con thì bao nỗi vất vả lại bay đi hết Không tình cảm nào cao quý bằng tình mẹ con chị nhỉ Mẹ Bắp Cải
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! hihi, đúng rồi, lần đầu tiên viết đấy, kekeke, yêu Zon lắm lắm
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! Đọc mà xúc động quá! Ai cũng có tình cảm, cũng yêu thương con mình như vậy, nhưng chẳng phải ai cũng viết được như chị!
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! Ngày nào, trước khi đi ngủ, 3 mẹ con mình cũng bài chúc con ngủ ngon, yêu tí lắm, yêu bi lắm, và con thì nói ngược lại, yêu ơi là yêu, hi hi. Chúc gia đình mẹ nó luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé.
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! Em đã khóc chị ah...em đã từng là học sinh giỏi văn, có lẽ vì thế em hơi nhạy cảm, tiếc là em lại theo ngành kế toán...cho đến bây giờ thì chả đâu vào đâu... đọc từng dòng chữ của chị la trong đầu em lại hiện lên từng quá trình em mang thai và sinh cu tôm.... đến 42tuan mà tôm vẫn chưa chịu ra, đục ối, phải mổ.....và đến giờ gần 2y vẫn chỉ gần 11kg........thưong con vô cùng. Tình mẫu tử thật thiêng liêng phải ko chị? Em ước gì cũng có 1 cô con gái như thế (cái này hơi tham) chúc zon hay ăn chóng lớn nhé, thuơng biết bao những baby còi........................
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! Cảm ơn em nhiều nhé, động viên chị nhiều quá, ngày hôm qua quả thực là rất xúc động khi nghe con thì thầm hát tặng mẹ bài hát 8/3. Nên sáng nay mẹ bỏ bữa sáng để ngồi viết lại, và ngồi viết thì lại nhớ về những khó khăn gian khổ mà đã qua với Zon, hihi. Mong tương lai Zon sẽ luôn hạnh phúc .................
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! Hi, đọc bài chị gửi cho con gái yêu mà em xú động quá, đó là niềm vui của những người me, hôm qua em cũng được con trai em hát tặng bào hát như bào hát ZOn hát tặng chị , cũng kèm theo những lời nói và những hành động yêu thương, và em cũng đã rất hạnh phúc...Quả thật làm mẹ của 2 đứa con nhỏ với em cũng quá vất vả ( vì em còn trẻ ), nhưng em cũng như chị, cũng thật hạnh phúc khi nhận được yêu thương từ các con...Chúc mừng chị với những yêu thương...Chúc Zon yêu mau lớn và ngày càng đáng yêu hơn nữa
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! Bé nhà em mới 9 months, chưa biết nói. Không biết đến bao giờ mới nghe con hát như bé Zon hát tặng mẹ. Cảm động quá.
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! hihi, cảm ơn em nhiều nhé, tụi nhóc nó còi thương lắm ý, nhưng cố gắng thôi, hy vọng qua 3t con sẽ lớn vù vù, hihi (các cụ bảo là hết tuổi sài đẹn, hihi)
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! Tớ thì ngày nào cũng đọc truyện 10 lần rồi mới đi ngủ, hihi. Chuyện Pororo ăn trộm ý
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! hihi, e thì đánh vật với 2 thằng cu, còn chị là 2 con vịt, 2 con vịt dễ thương lắm ý......................
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! Xúc động quá chị ạ. Có làm mẹ mới hiểu được lòng cha mẹ chị nhỉ. Chúc chị và gia đình nhỏ của chị hp nha
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! Cảm ơn em nhiều nhé..............vẫn còn nợ chị bộ dissney đấy nhé
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! Chị ơi, em đọc bài của chị xong thì khóc rồi nè, cảm động quá!!!!!!!!!
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! cảm động quá chị H ơi, em lúc sinh thằng thứ 2 cũng như chị ấy, cuối cùng cô Mai cũng khuyên em hãy giữ bé lại, thế nên giờ em có thằng cu Hổ đáng yêu lắm. Hạnh phúc nhất trên đời là mình có những em bé kháu khỉnh và đáng yêu chị nhỉ. Kiss Zim và Zon, Cô Trang
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! hihi, tại chị xúc động quá trước tình cảm của em Zon thế nên nhớ lại những ngày vất vả mà thấy mình hạnh phúc, tks em nhiều nhé
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! hihi, cô Trang đã vào đây rùi hử. lâu lắm không gặp, hihi, hôm nào show ảnh 2 đứa nhé, để chị ngắm cái,kekeke
Ðề: Ngày hạnh phúc của mẹ..............!!! Tớ đã khóc vì xúc động khi đọc bài viết này đấy cậu ah. Tớ hiểu rất rõ tâm trạng của cậu, tâm trạng của 1 người mẹ yêu con, lo sợ khi con bị bệnh. Giờ thì Zon lớn khôn rồi, lại thông minh nữa. CHúc cả nhà ngày 8-3 hạnh phúc trọng vẹn nhé, và ngày nào cũng như thế nhé. Yêu các thiên thần của chúng ta nhắm cơ...