Ngày Hôm Đó

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi thachhoangtuan, 5/6/2017.

  1. thachhoangtuan

    thachhoangtuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/8/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ngày hôm đó, Phó Thủ tướng Chatip của cộng hòa tự trị Sakha cũng có mặt.

    Trưởng ban hợp tác quốc tế của Văn phòng Trung ương Đảng lần lượt nhìn tôi và nhìn Phó Thủ tướng và nói:

    “Việc phát triển nước cộng hòa Sakha thì hợp tác với tập đoàn như Hyundai là vấn đề cực kỳ quan trọng. Phó Thủ tướng đích thân bay đến đây để gặp lãnh đạo của Hyundai, các ông làm quen với nhau đi”. Từ nước cộng hòa Sakha bay đến Mát-xcơ-va hết 7 tiếng đồng hồ.

    Phó Thủ tướng vừa mở dữ liệu mình đã mang đến và trình bày toàn bộ về tài nguyên của nước cộng hòa Sakha. Nghe thì mới thấy đúng là một kho báu tài nguyên đáng ngạc nhiên.

    Có câu chuyện thế này về Liên Xô: “Thuở xưa, ông trời tay cầm tài nguyên và đi khắp quả đất rắc cho mỗi nơi một ít đều đặn, nhưng khi đến nước cộng hòa Sakha thì hai tay lạnh quá nên đành bỏ hết lại tài nguyên ở đây”.

    Chính vì thế cho nên người ta mới nói đùa là ở Sakha, mỏ kim cương, mỏ than, mỏ vàng, mỏ sắt, ngoài những quặng đặc biệt ra còn có cả ga, dầu mỏ, và cả trữ lượng tầm thế giới”. “Chắc chắn phải đến thăm nước cộng hòa các ông mới được”.

    Chúng tôi hẹn với nhau như vậy, và tháng 6, chúng tôi thăm nước cộng hòa Sakha.

    Đây là một cuốn sách hay về cuộc sống của một doanh nhân một con người có tầm vóc và đặc biệt ông là một tượng đài của lich sử.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thachhoangtuan
    Đang tải...


Chia sẻ trang này