Ngày mai 20/10 mà.. mình chưa biết mua cái gì, rõ khổ nghĩ cả tuần chưa nghĩ ra cái gì cho thực tế và hợp lý, nọ mình đánh tiếng bảo mua cho vợ cái dây chuyền, mà vợ thét lên" anh hâm ah., mua dây chuyền mất giá mua làm gì" đấy, biết mua gì giờ chả lẽ lại hoa hòe, hoa thì dc buổi, 2 buổi là sọt rác, ông chồng, bà vợ nào có kinh nghiệm mách mình với
hihi e là bà vợ! e cũng thích dây chuyền, k thì bác mua đồng hồ, vòng lắc tay, hay mỹ phẩm như sữa rửa mặt, nước hoa, son....
Ck em hỏi là thích gì? nói thật phụ nữ rất tham lam nhưng lại tiếc tiền cơ mà cũng ko vui lắm khi ck hỏi thích gì. It ông ck tâm lý nắm được nhu cầu của vk nhỉ?
mình cũng tính mua váy áo, định chiều nay đi làm về rồi đi mua, mà dường như ông trời có vẻ đang không ủng hộ mình, hay đây là ý trời
mua đồ mặc nhà đi bác sang thu rồi đông nhiều bộ đẹp nhắm,,, cửa hàng chị em ở 74 trần phú ấy bác qua đó mà chọn
gần đây thì mình qua ngay, hay bạn họi chị bạn có quần áo ngủ dạng chấm bi, hoặc mấy bộ màu hồng hoa lá không, cho mình xin giá dc mình mua mấy bộ