Mời các mẹ cùng cho ý kiến ạ!! trả biết các mẹ có giống em không em thì em chúa ghét trời mưa thế này nếu không phải có công việc bận rộn lắm thì cũng không muốn bước chân ra ngoài các mẹ ạ! đi chợ đi mua sắm lại là bổn phận của chị em mình! nếu không đi thì trả chồng nào chịu đi mà có đi cũng không mua sắm được bằng chị em phụ nữ ạ! mưa gió thế này chỉ muốn mua gì đó mà có người làm và giao đến tận nhà ý chứ(mặc dù gọi là lươi) nhưng ít ra cũng còn hơn phải dắt xe đi xa tít tắp mới đến chợ xong bẩn , lày lội, mưa ướt lem nhem cũng không thích thì thà lười vài bữa mưa các mẹ nhỉ?) các mẹ cùng ra ý kiến các món ngon nhỉ cho hợp ngày mưa ạ? em thì em thích món các kho(quê em làng Đại Hoàng(Vũ Đại)Lý Nhân_hà nam(quê Chí Phèo-Thị Nở) Từ khi còn bé đã được ăn mà cho đến khi chống lầy em vẫn nhớ vị thơm của giềng và gia vị truyền thống ạ!
Hì, trời mưa, trúng ý nhà e rùi ạ! E là e cứ bị thích những ngày mưa gió, vì món nhà e vừa tiện vừa hợp mát giời !
Mưa ăn gì cũng được hi, đều ngon hơn ngày nắng hic. Cuối chiều đã bếu lại đọc chủ để ăn uống khổ thân tui quá các nàng ạ
khổ nỗi là cuối chiều đói rồi,face book cũng toàn quảng cáo đồ ăn vặt. Vào đây mò ngay chủ đề nấu nướng ý nàng hic
Ngày mưa thì ăn gì cũng ngon mn ạ, nhất là những món cay cay, nóng nóng ... xì xụp thì ngon quá luôn ý