Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi girl gone bad, 22/11/2010.

  1. Tamgiac

    Tamgiac Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
  2. Mẹ_QuỳnhChi

    Mẹ_QuỳnhChi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?


    Để hôm nào mơ mình nhắc cho, chắc lại định làm con lô lấy tiền ăn tết chứ gì,hehe.
     
  3. girl gone bad

    girl gone bad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Ngày nào em cũng mơ đây. Sáng nay vội quá nên chẳng ghi lại được. Giờ lại quên rồi. Để mai vậy bác nhé :)
     
  4. girl gone bad

    girl gone bad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Hum nay em lại quên ghi lại rồi. Nhất định là ngày mai sẽ nhớ post lên đây mới được
     
  5. girl gone bad

    girl gone bad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Em cũng hay mơ có võ đánh nhau lắm ạ. Nhưng hay bị mơ kiểu đánh không có lực, càng muốn đánh thì lực đánh lại càng yếu, rất là bực bội chuyện đó
     
  6. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    có mẹ nào giống e không? không phải là mơ mà thỉnh thoảng thấy cảnh vật quen thuộc như mình đã gặp rồi, trong tích tắc thôi, tự nhiên thấy quen nhưng để giải thích thì khó lắm, chỉ trong phút giây đó thôi, đúng là mình đã gặp nhưng thật ra đã gặp đâu, hic, như hiểu từ kiếp trước ý...hic. E không thể giải thích nổi.
     
  7. girl gone bad

    girl gone bad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Hóa ra, cũng có người giống em đây ùi. Nhiều khi đang làm cái gì đó hay nhìn thấy cảnh vật nào bỗng nhận ra mình là đã làm việc này rồi, đã nhìn thấy cảnh vật này rồi. Khung cảnh, con người, mọi hoạt động diễn ra y chang nhau. Không biết thế là sao sis nhỉ?
     
    huongtruc thích bài này.
  8. girl gone bad

    girl gone bad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Hôm qua em mơ, em và anh nhà em đứng ở ven hồ Thiền quang, gần cái chùa gì đó. Rồi người yêu em cứ bảo em tìm hộ anh ý cái kính. Mà khổ nỗi ngoài đời thực anh ý có bị cận đâu cơ chứ. Quanh đấy cũng có rất nhiều kính, cái thì rơi mắt, cái thì gãy gọng. Giơ cái nào lên anh ý cũng bảo không phải. Rồi thế nào lại chuyển qua cảnh, em cầm 1 nắm hoa tai, chọn lựa hết cái này đến cái khác. Toàn bông tai nhỏ tí xíu. Đang tỉ mẩn chọn, ngắm nghía thì tỉnh dậy vì đồng hồ báo thức :(
     
  9. girl gone bad

    girl gone bad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Àh, mà em cũng rất hay mơ là mình sắp muộn làm hoặc sắp muộn học rồi mà vẫn còn đang chọn quần áo. Cứ thay ra thay vào mãi mà vẫn chưa ưng. Rồi quyết định cho muộn làm, muộn học luôn để ngồi thay thay thử thử quần áo. Chả hiểu là ám ảnh cái gì nữa. Trộm vía quần áo và giày dép trong mơ đẹp mê hồn. Hihi
     
  10. nammyhb

    nammyhb Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/9/2009
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Mình cũng rất hay bị ngủ mơ. Hồi trước thì còn thỉnh thoảng nhưng gần đây thì ngày nào cũng nằm mơ, mà hình như mơ cả đêm hay sao ý vì cứ hễ khi nào tỉnh dậy là thấy mình vừa trải qua một giấc mơ nào đó. Thế cho nên lúc nào cũng có cảm giác thèm ngủ vì chắc mình ngủ không được sâu giấc. Mọi người hay bảo giấc mơ phản ánh những gì mình đã trải qua trong cuộc sống thực hay những gì mình đang suy nghĩ, lo lắng đến nhưng những giấc mơ của mình cũng đa dạng lắm. Lúc thì như trong phim hình sự, lúc thì mơ thấy mình quay trở lại đi học, lúc thì mơ thấy những thứ chẳng liên quan gì đến mình. Mình thì nghĩ có thể do cơ thể mình mệt mỏi, hay đôi lúc tâm lý căng thẳng nên đến cả khi ngủ đầu óc mình cũng không được nghỉ ngơi thực sự dẫn đến việc mơ mẩn linh tinh.

    Tuần trước bên nhà chồng mình tụ tập, mấy chị em dâu ngồi nói chuyện với nhau, mình có buôn chuyện mình hay bị ngủ mơ thì có một bà chị dâu nói ngày xưa có đợt bà ý cũng hay ngủ mơ lắm, nhưng mà toàn ngủ mơ thấy những chuyện vui, tinh thần rất phấn chấn. Sau đó thì có đi khám nội tiết và được biết mình bị bệnh Basedo (ko hiểu viết có đúng không). Mình cũng đang định đi khám thử xem thế nào nhưng BV Nội tiết ở xa quá nên vẫn ngại. Có bạn nào biết phòng khám Nội tiết nào uy tín có khám ngoài giờ hoặc cả T7, CN mà gần quận Hoàn Kiếm hoặc Hai Bà không ?
     
  11. nhiennhien

    nhiennhien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Đêm nào cũng mơ đã đành,em đây có đêm còn mơ 4,5 giấc mơ cơ. Sáng dậy thiừ mết bơ phờ.
     
  12. chuc be ngu ngon

    chuc be ngu ngon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Mình cũng thế mà, bất cứ khi nào ngủ cũng mơ, bất kể là lúc nào. Nhiều giấc mơ để dấu ấn sâu đậm, nhớ lâu, nhưng đa phần là ko nhớ. Mình thấy mơ nhưng ko nhớ thì đỡ mệt hơn những giấc mơ có dấu ấn sâu đậm. Từ nhỏ đến giờ đều thế nên mình cũng quen rồi, nhiều khi cảm thấy nó như một cuộc phiêu lưu mới.
     
  13. girl gone bad

    girl gone bad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Đúng là chẳng lúc nào em ngủ dậy mà thấy sảng khoái cả. Chỉ thấy mệt thôi. Có khi tại mơ nhiều quá
     
  14. girl gone bad

    girl gone bad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Em cũng thấy mơ thật thú vị. Như mình được trải qua nhiều cuộc sống khác nhau. Mỗi tội mệt quá ạ
     
  15. girl gone bad

    girl gone bad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Chị ơi liệu em cứ mơ liên tục, vui buồn lẫn lộn thế thì có nguy cợ bị Basedo không nhỉ? Không biết chị nào có kinh nghiệm về chuyện naỳ ko ạ?
     
  16. girl gone bad

    girl gone bad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Giấc mơ của em rất đa dạng. Nhưng khi mơ thì em ko nói cười gì cả. Chỉ có mơ buồn quá mà khóc ướt gối thôi :((

    Có 1 giấc mơ em sợ nhất là mơ bị ma nhập. Tức là em biết cơ thể em đang bị 1 người khác chiếm giữ. Em muốn vùng vẫy, muốn thoát ra, muốn hét lên mà không được. Đến khi em buông xuôi, suy nghĩ của em bảo rằng: đấy muốn làm gì thì làm, thì em nghe thấy tiếng gà gáy và em thoát ra được ngay giấc mơ đó. NHưng tỉnh dậy rất sợ.

    Có lần trước khi thoát ra giấc mơ đáng sợ đó em còn nghe thấy giọng 1 người phụ nữ miền Nam nói rằng: Lần sau chị lại quay lại nha cưng!

    Em mơ đúng 2 lần như thế, nhưng đó là giấc mơ mà em sợ gặp phải nhất :((
     
  17. nammyhb

    nammyhb Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/9/2009
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Bà chị dâu chị thì kể đợt đấy bà ý hay mơ nhưng toàn giấc mơ vui thôi. Thêm nữa là hồi đấy chị ấy hay cảm thấy mệt, có khi chỉ leo cầu thang lên tầng 2 thôi cũng thấy tim đập nhanh rồi nên lúc đầu chị ý nghĩ mình bị tim nhưng đi khám tim mạch thì ko có vấn đề gì.

    Chị thì không bị ngủ mê nói cười hay buồn khóc gì cả nhưng có những giấc mơ đúp. Có nghĩa là mình ngủ mê và trong giấc mơ đó thì mình thấy mình tỉnh dậy và vừa trải qua một giấc mơ khác nữa.

     
  18. biri

    biri Chuyên tôm sú lột và hải sản tươi ngon, giá rẻ

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    4,783
    Đã được thích:
    612
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Chắc là do thần kinh yếu bạn ạ. Tớ cũng vậy, nằm ngủ toàn mơ thôi. Ngủ trưa 1 tý cũng mơ. Nhiều khi ngủ mơ đi đánh nhau, mơ gặp phải điều gì đau khổ...dậy nước mắt tùm lum, rồi thấy đầu óc mệt mỏi căng thẳng lắm. Haiz. Bít làm cách nào để ko mộng mị liên tục như vậy nhỉ?
     
  19. tamhoa8083

    tamhoa8083 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    6,724
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Mình ngủ cũng toàn mơ suốt thui. Thỉnh thoảng còn bị bóng đè nữa. Buổi trưa là không ngủ vì ngủ mơ rùi dậy thấy mệt hơn.:(
     
  20. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,403
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngày nào cũng mơ. Có sis nào bị giống em không?

    Em từ tết đến giờ đêm nào cơ. Mà có hôm mơ xong chả nhớ gì luôn.
    Hôm rồi về quê đi xem bói tiền. Ông thấy bói bảo em là phải thờ ông hoàng.
    Không thờ cúng nên người ta quở, đêm hay nằm mơ. Lúc đó em giật cả mình, trộm nghĩ sao ông ý nói đúng thế?
     

Chia sẻ trang này