hihi, hnay được ngày nghỉ mọi khi còn nghĩ đến đi chơi Nhưng hnay mưa to gió lớn e bg mới dậy, tí đi chợ nấu ăn, mưa gió thèm lẩu các bác ợ Mưa gió thế này trưa nay các bác tính nấu gì, ăn gì ạ
hihi, e về quê làm rằm với bme chị ạ, e vừa ra chợ hnay thấy nhà ai nhà ai cũng làm rằm chị nhỉ, bên nhà e cũng chưa thấy nắng
mấy mẹ ở miền bắc, chứ miền nam chủ nhật là ra quán ăn.em cũng thích vậy, cả tuần được ngày mày mò làm gì cho mệt .
hihi, đúng thật, được ngày nghỉ nấu ăn ăn ăn cũng mệt bác nhỉ, e thấy rằm vào thứ 4 nên hqua chủ nhật nhà nhà tranh thủ làm rằm hết rồi
ôi. thế thì e cũng thích sống kiểu miền nam, cơ mà đây là làm rằm cúng các cụ tổ tiên ra quán liên hoan chứ sao cúng bái được bác nhỉ,,,hihi
giỗ tết trong này chỉ làm 1 mâm cúng các cụ, còn lại đặt cả mẹ nó ạ. nghĩ sống ở miền bắc mình mệt dữ. E thấy trong này nó khoẻ ghê
ơ, ví dụ nhé, sắp tới nhà e có giỗ ông nội em các bác, các con, các cháu cùng về quê mỗi người 1 việc, 10 người thì 10 việc vừa làm vừa nói chuyện, làm xong cũng nói chuyện, ăn cũng nói chuyện, ăn xong cũng nói chuyện, rửa bát cũng nói chuyên e k thấy mệt mà thấy vui và ấp áp chớ bác K biết sau này tùy thuộc điều kiện của mỗi người có thuê cỗ nấu hay không, chớ bây giờ nếu ăn uống nấu cỗ ở nhà e e cũng k thấy mệt chút nào,hiiii
. trong này từ phông bạt, bàn ghế, cho đến cái bát cũng dịch vụ làm hết, Nói chung họ làm trọn gói từ nấu ăn> bàn ghế> nước ngọt. ( chỉ nấu bữa đêm hôm) Em thấy ở quê mẹ em mỗi lần giỗ cực, chuẩn bị cả tuần Sau này giỗ em cũng làm vậy à
Hứ hư, bác tu đáo thía, đã lo được cả giỗ cho mềnh rồi, hehe vâng, thì dần dần trong việc nấu nướng cũng cải tiến và hiện đại hơn nhờ các dịch vụ đi kèm....nói bác đừng cưới, chứ ở quê em mỗi lần có đám cưới là cứ ăn cỗ 3 ngày đới,,, từ hôm đầu rửa bát, hôm thứ 2 giết lợn, mời cỗ những người làm phông bạt, hôm thứ 3 là cỗ chính thức rồi thì tối hdo nhà cô dâu hoặc nhà chú dể nếu ở quê em thì vẫn cố tiếp đới,,,, hihi, chán cỗ thì thôi,,,,,