Bao giờ cũng vậy, việc thi hành án chỉ có bấy nhiêu bước. Nhưng mỗi lần dẫn phạm nhân ra pháp trường người thi hành án lại có một tâm trạng khác nhau. Nhà báo Nguyễn Tuấn, hiện là Trưởng ban cuối tuần báo An ninh thủ đô một lần đến trường bắn và chứng kiến việc thi hành án với tử tù Trương Ngọc Điệp. Anh đã chia sẻ với Xahoimang qua chùm ảnh sau. Trường bắn Cầu Ngà cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km. Sự yên tĩnh luôn ngự trị ở nơi đây. Và đó cũng là nơi những tử tù "trả nợ đời" 3h sáng, tử tù Trương Ngọc Điệp được gọi và dẫn giải đến phòng làm việc của Hội đồng Thi hành án tử hình Trong không khí khá trầm và nghiêm trang, Điệp nghe "Công bố quyết định thi hành án tử hình" Những quyết định này được chuyển cho tử tù xem lại, trong đó có cả giấy bác đơn xin ân xá Thủ tục xác nhận cuối cùng trước khi thi hành án là lấy vân tay, đối chiếu danh chỉ bản để khẳng định đúng người bị thi hành án tử hình là Trường Ngọc Điệp Còn nữa...
Ðề: Ngày tử tù "trả nợ đời" (1) Cái chị này không post nốt phần còn lại đi ai cũng đang hồi hộp theo dõi.