Kinh nghiệm: Ngày Vựt Cạn?????

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi conangbapcai, 3/2/2010.

  1. conangbapcai

    conangbapcai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    lo quá các chị ơi!!!!!! em cũng còn lâu mới tới ngày vượt cạn nhưng thế nào rùi nó cũng đến ...:rolleyes: có mấy chị bạn đã vượt cạn trước em rùi kể lại cảm giác *********** cho em nghe ...nghe mà sợ quá đi các chị ơi...biết khã năng làm mẹ trên thế giới này ai cũng làm được nếu không thì các bè mẹ ngày xưa làm gì có can đãm sanh 10 con 11 con nhưng thà là không biết rùi từ từ nó đến còn đằng này chẵng biết các mẹ ấy nói chơi hay nói đùa hay nói thật mà nghe rùng rợn cả gai xương sống...có thật ngày vượt đau đến như chết đi sống lại không các mẹ:confused::confused:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi conangbapcai
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    quyenttk0110 thích bài này.
  2. Gaulun

    Gaulun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    mẹ nó ơi,mình cũng đang đợi sinh đây.Cứ bình tĩnh mẹ nó ạ.Đừng tự dọa mình thế,sẽ thấy lo và sợ hơn đấy.Thời gian này mình tham khảo các dấu hiệu sắp sinh và chuẩn bị tâm lý "Việc phải đến sẽ đến" thế nên cũng thấy yên tâm và sẵn sàng hơn.Tùy từng cơ địa từng người mà sẽ đau nhiều hay đau ít nên mẹ nó cứ nghĩ mình không bị đau nhiều cho đỡ lo nhé.Chúc mẹ và bé mạnh khỏe - Mẹ tròn con vuông nhé.
     
  3. c0nzin

    c0nzin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/2/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Dung lo lang qua, minh cung dang doi ngay sinh, biet la de dau nhung luc nhin thay con la het dau ngay ay ma!
     
  4. maimai 2004

    maimai 2004 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thì trải qua ngày đó rùi. Trước lúc sinh, mình chuẩn bị tâm lý rất vững vàng:
    - Đau đẻ có gì là ghê gớm chứ, phụ nữ ai chẳng trải qua
    - Các bài học thở đã nắm trong lòng bàn tay. ít ra là lý thuyết đã, ke ke
    - Chọn dịch vụ sinh tốt, có người nhà vào, yên tâm 99% rùi
    - Sắp nhìn và được ôm con trong lòng rùi, còn hạnh phúc nào hơn thế chứ. Trồng cây tới ngày hái quả rùi.
    Nói chung là các mẹ tự tin nhé, hơi đau chút nhưng sau nghĩ lại thì thấy đơn giản như đan rổ mà.
    Chúc mẹ tròn con vuông
     
  5. cu nhè

    cu nhè Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ maimai nói đúng lắm. chuẩn bị sẵn tâm lý. mình cũng đã từng vượt cạn rùi nhưng mình k chọn dc đẻ dịch vụ là cho ng nha vào vì ở viện C k có mà nên thấy tủi thân kinh khủng + đau. Nhưng nói chung khi bạn nhìn thấy thiên thần của bạn thì những cảm giác đó sẽ vơi đi hết. Cố lên nhé. chúc mẹ tròn con vuông
     
  6. becon_dauyeu

    becon_dauyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Em chưa có con nhưng nghe các chị đi trước kể lại em cũng sợ. Nhưng các mẹ tự tin lên. Thiên chức làm mẹ ai cũng phải trải qua chuyện đó thôi. Hãy thoái mái để đón bé chào đời nhé !
     
  7. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Đau thì có đau nhưng mình nghĩ có đau bao nhiêu thì trong 9 tháng trời mang con trong bụng chỉ mong ngày con ra đời để được ôm con vào trong lòng hạnh phúc còn j bằng.Chúc mẹ nó trải qua cơn đau nhẹ nhàng nhé
     
  8. inquocgia

    inquocgia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    2,973
    Đã được thích:
    1,246
    Điểm thành tích:
    913
    Kinh nghiệm bản thân chị đây nhé: Nghe mọi người nói đau lắm, nên mình cũng luôn nghĩ là đau lắm, chuẩn bị tinh thần để chịu đau. Mỗi lần thấy đau, mình lại nghĩ còn đau nữa cơ mà, nghĩa là tâm trang luôn chờ đợi đau đớn hơn thế, nên cuối cùng cũng xong xuôi, đẻ xong các chị trong phòng đẻ còn bảo: chả thấy ai đi đẻ tươi như cô này!
    Trôm vía, hoàn thành nhiệm vụ rồi mới dám kể, chứ chắc mình không biết đẻ, toàn rỉ ối rồi mới đến bệnh viện nên cả 2 thằng đều đẻ chỉ huy, nhưng công nhận thằng đầu chuẩn bị tâm lý kỹ, nên chả thấy gì, chứ lần 2 cũng thấy đau phết, nhưng toàn nhờ người quen ở phòng đẻ nên cũng yên tâm.
    Chỉ dặn các mẹ khi đi đẻ, nếu chưa học lớp tiền sản thì nên hợp tác với bác sỹ, hộ lý, họ bảo làm gì thì làm sẽ dễ sinh hơn, nhiều mẹ õng ẹo, người ta bảo thở sâu cũng thở hều hều được mấy cái, ai người ta chả bực mình! Có mẹ thì khi nào đau, khóc lóc 1 chập, đỡ đau lại xoay nghiêng ngủ luôn, váy áo toe toét máu, bác sỹ người ta mắng cho ầm ĩ ý!
     
    quyenttk0110 thích bài này.
  9. Tit_kute

    Tit_kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Còn tớ thì lúc đi siêu âm, bs bảo ngày dự sinh sẽ là 22-9.Tối 22-9 t ự dưng ăn ít cơm hẳn.đêm nằm ngủ cũng k yên.vừa sợ vừa lo.dở hơi lại mong khoan hãy đẻ đái gì đã, đau lắm làm sao chịu đc.ngủ ngê đc hơn 2 tiếng thì đau bụng,nhưng có tí ti rùi đâu lại vào đấy,30p sau lại đau tiếp.đến gần 3h sáng thì k chịu đc.Gọi chồng(đang kéo gỗ):"snh ơi,em đau bụng ",chồng mắt nhắm mắt mở:"toa-let hả em?" hic."k,chắc đến giờ rùi,anh lên gọi mẹ đi".Thế là 3 chân 4 cẳng tập đoàn nhà Tít kéo nhau vào bệnh viện.Tớ nhớ lúc đấy vào đến nơi là gần 4h sáng.Phòng đấy là tớ vào đầu tiên.Thế mà rên rỉ ỉ ôi một hồi hơn 5 tiếng vẫn chưa thấy đẻ đái gì.Đến gần 10h trưa thì roẹt roẹt dao kéo sẵn sàng kéo tớ 1 mạch đến phòng mổ.Biết thế cho ng ta mổ trc có phải hơn k.
    10h30p ngày 23-9:thằng cu Tít nhà tớ đã ra đời trong sự thèm ngủ of mẹ nó.
    Và đến giờ thằng cu Tít nhà tớ đã đc 18 tháng.
     
  10. mebecoi@yahoo.com

    mebecoi@yahoo.com Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    bạn ơi, lúc trước tớ có bầu, tớ cũng lo lắng như vậy đấy, thậm chí còn lo hơn, vì khi đó, tớ nghén phải nằm liệt trên giường tới tận tháng thứ 7, mình gầy xác ve bạn ạh, lúc đó chỉ lo, nếu đẻ khó khăn, lỡ mà...... thì con mình ai nuôi, hihihihi
    nói chung cũng lo đủ thứ hết
    nhưng, đúng là đi đẻ, vào phòng sanh sớm, 2 ngày co cơn ngắn mà ko có dấu hiệu mở, tớ lại ko đau quặn như mọi người, nên cứ thong thả đi ra đi vào ngó nghiêng, nên thấy được mỗi người 1 kiểu, bạn ạh, biết đâu bạn lại là kiểu....... giống tớ, thì bạn lại cứ thích sòn sòn năm 1 ấy chứ, hihihihi
    như tớ, chỉ đau thúc thế thôi, xonglại đi chơi, mà 2 ngày liền, cuối cùng, bác sỹ bảo thôi, vào đây bác truyền nước cho, giục sanh ko để lâu thì ko tốt, thế là tiêm mũi giục vào đùi, xong ra đi vs, vào ngồi truyền hết 2/3 chai nước (số tớ gắn với kim truyền từ lúc bắt đầu có bầu, hehe), tới đó, tớ thấy rục rịch......buồn ko chịu được, nghiến răng bảo bác sỹ: bác sỹ ơi, cháu buồn lắm - thế mày nằm lên bàn đi, lúc nào bác cho rặn mới được rặn nhé, mím môi vào,thở ra đều cho con có oxy. cứ vậy mà tuân lệnh thôi, vì ngày trước yếu, có đi học tiền sản đâu, mà đã đẻ đái bao giờ đâu, hihihi. rồi, buồn quá ko chịu được nữa
    - bác ơi, cho cháu rặn đi, cháu kokiềm chế được nữa rồi
    - uh, thế rặn đi, lấy hết sức vào, bám vào thành ấy, rặn cho ra hồn vào (chúng mày đâu, tập trung lại đây đỡ cho bé này)
    xong, tớ thấy có 1 chị, buộc vòng cái dây qua bụng, lúc tớ rặn, chị ấy hỗ trợ ấn nhẹ và đẩy xuống
    1 lần, 2 lần, ........lần thứ 3............oeoeoe......mà ku contớ kêu nhỏ xíu như mèo kêu ý
    nhưng quả thật, mình chẳng thấy đau đớn tí nào, rất nhẹ nhàng, như gà đẻ trứng ý và tỉnh như sáo, xong là muốn vùng dậy ôm con luôn ý, hihihi
    mình hơi dài dòng, nhưng túm lại, mình chỉ muốn nói rằng, bạn cứ vô tư đi, đã vào tới phòng sanh, là có các bác sỹ lo hết rồi, đừng tạo áp lực cho cả mình và e bé
    chúc bạn mẹ tròn con vuông và sinh dễ như mình
     
  11. nangvangbienxanh

    nangvangbienxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    103
    Mình 2 lần đều mổ, ko biết giây phút đau đẻ vừa hạnh phúc, vừa đớn đau vừa thiêng liêng như thế nào, nhưng mổ xong rồi hết thuốc tê thì quả là đau quá trời đất, nhất là lần 2 ấy.
     
  12. Tiểu hổ

    Tiểu hổ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cg đang trong giai đoạn chờ sinh, cảm jác cg thật hồi hộp và có chút lo lắng...Nghe những người đã từng " vượt cạn" kể thì cg nhiều tình huống li kỳ và gay go lắm, nên mình thường tự bảo mình k bao jờ nghĩ tới chuyện ấy làm gì. Điều mình qtâm là k biết con mình sinh ra nhthế nào? sẽ jống ai thôi...:p
     
  13. Ken Sữa

    Ken Sữa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2010
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Hihi, vượt cạn mỗi ngừoi mỗi kiểu mẹ nó ạ! hồi đó mọi người viết nhật ký vượt cạn, rồi người này người kia vào đọc, tớ chả đọc của ai, tại hãi lắm hí hí
     
  14. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Đợt mình sinh đau khủng khiếp mà mãi không mở được phân nào, dù bs tiêm thêm cho 2 mũi cũng chỉ mở có 1,5 phân thui; nhưng bên cạnh đó mình thấy có 2 mẹ cùng vào 1 hôm với đau 1 chút xiu rùi sinh ngon lành lắm, hum sau về nhà luôn trong khi mình mới mở có 2 phân. Chắc là tùy cơ địa thật.
    Nhưng sau đó được ôm con và nhìn con bú ngon lành, cảm giác đau đớn qua đi nhanh chóng và giờ mình đang chờ để chuẩn bị sinh bé nữa vào tháng 6 này nè.
     
  15. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    hic mổ đẻ lần 2 còn đau hơn lần 1 hả mẹ nó ơi. Lần 1 sau khi hết thuốc tê mình cũng vãi linh hồn luôn rùi, lần 2 còn đau hơn thì...chậc.
    Thui cố gắng vậy, vì tương lai con em chúng ta
     
  16. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hic, tớ cũng y như mẹ nó đấy, nhưng tớ mới 1 tập thui.
     
  17. mebibi2010

    mebibi2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/5/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    SInh no


    Minh den thang 8 nay sinh ma nghe cac me noi the minh thay so qua,hic
     
  18. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Dù giờ đang vác bầu tập 2 cơ mà cứ nghĩ đến cái ngày đi đẻ thằng Sóc em vưỡn còn hãi .Em đau đẻ từ 4h sáng hôm trước ,đến tầm 9h tối là đau vật vã ,em thề là trước khi đi đẻ em cũng nghĩ ,đẻ thì có gì ,to cao như mình chắc rặn cái là ra con ngay ý mà ,vẫn còn bảo với mẹ em là :tưởng đau đẻ nó thế nào chứ thế này ăn thua gì :D .Thế mà đến tầm 9h bắt đầu đau dồn dập ,em gào hết cả sức ( mà em chả hiểu sao em gào to thế,k biết là do em đau hơn mọi người hay là do em k chịu đc đau chứ mấy chị cùng phòng chờ đẻ với em bà nào cũng chỉ rên rỉ thôi :( ) .Gào từ 9h đêm đến tận 3h sáng tự nhien bs bảo đi mổ ( trong khi lúc trước chỉ định là đẻ thường ) .Thế là em chịu cả đau đẻ lẫn đau mổ .
    Nhưng tất cả những cái đấy chả thấm tháp gì khi được nhìn thấy mặt con yêu .Cứ như chưa bao giờ phải chịu đau đớn gì hết cả ,hạnh phúc lắm
     
  19. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Không làm gì phải lo bạn ah, càng lo càng xót ruột, gần đến ngày chờ sanh mình cũng xót ruột lắm nhưng lo lắng cũng đến thế, mình đi sanh mới lâu chứ 4h sáng ra máu tưởng là sẽ sanh ngay chồng gọi điện cho bà nội, ngoại lên để trực chiến, tắm rửa gội đầu sạch sẽ rồi chuẩn bị tư thế rất sẵn sàng như chẳng đau gì cả cái mặt cứ nhơn nhơn ra, đến 9h tối mọi ng giục vào viện 2 vc mới dắt tay nhau vào viện (mình đẻ viện C nhà lại gần nên đi bộ) mang theo 1 bộ quần áo, vào đến viện bsĩ khám mở 2 phân thế là bị tống vào phòng chờ đẻ cách ly với thế giới bên ngoài, mọi ng thì cứ đau quằn quại la khóc mình thì chẳng đau gì cả cứ đi lòng vòng trong phòng, ăn, ngủ đến ngày hôm sau vẫn 2 phân chẳng mở thêm tý nào, 12h tiêm thuốc kích đẻ lên bàn đẻ vẫn k ăn gì, đến 1h thì đau dữ dội đến 3h5 thì công chúa chào đời, đẻ xong mình uống hết 1 chai lavie nửa lít, bụng thì đói đâu ơi là đau. Nói chung mình đi đẻ cũng nhẹ nhàng k đau nhiều như các mẹ khác, nên cũng k sợ bây giờ có đẻ thì cũng ok, mẹ nó yên tâm k sợ như mình nghĩ đâu
     
  20. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    hhi mình giống mẹ này từ tâm lý cho tới lúc gào ầm dữ dội, tập 1 mình nghiệm cả đau đẻ bình thường và đau do mổ đẻ mang lại, mình vào viện từ 8h tối bs đuổi về, về nhà không chịu được mình xoay đủ tư thế mà vẫn cứ đau từng cơn thật khủng khiếp, tuy nhiên k ra máu cá hay nước gì (như bs nói) đến 12h đêm vợ chồng mình quyết định vào viện tiếp dù trời mua to gió lớn, rét kinh khủng (vì dịp đó là tết mà). suốt đêm mình kêu gáo khủng khiếp mà đã cắn răng chịu đựng cơn đau liên tiếp, cứ vài phút lại thúc 1 lần và những lần đó thì thôi rồi.
    hihi nhưng khi nghe tiếng con khóc và bs bảo "con gái xinh quá" làm mình sướng rên và rồi lịm đi trên bàn mổ, không biết gì nữa
     

Chia sẻ trang này