Chào các mẹ, Em lập topic này để cùng các mẹ tìm hiểu xem các mẹ đang làm nghề gì và thời gian dành cho gia đình ra sao? Các mẹ vào bán tán sôi nỗi để hiểu nhau hơn nhé!
Thế mn làm nghề gì thế ạ. Em học kế toán nhưng ra trường lại làm bên tổ chức show cho ca sỹ ( những show lớn cho các ca sỹ tên tuổi thôi ạ, ko làm cho mấy ca sỹ lôm côm). Hiện tại đang bầu bí ở nhà chờ sinh thôi, đang mong muốn quay lại với kế toán vì cv kia quá vất vả và ko có thời gian cho con
Mn giống e rồi, e cũng học kế toán nhưng ra trường k làm kế toán. Em đang làm dv ship hàng Mỹ mn ạ. Mn tính đi làm lại kế toán nhưng đã có chỗ nào chưa? Mn mà k có kinh nghiệm thì khó lắm @Bánh Phu Thê
E đang trong thời gian bầu bí mn ạ, kinh nghiệm làm ở công ty thì em chưa có nên mới lo chứ mn, chứ em học thì đc thực hành nhiều và các kỹ năng hầu như nắm đc cả( mỗi tội ko làm nghề đó nên nhiều thứ chả update đc). Hiện tại vì công việc phải đi lại quá nhiều nên em đang ở nhà kinh doanh thôi mn ạ, có làm gì thì chắc phải đợi con lớn chút thôi
Thôi mn cứ lo sinh con xong đi đã, nếu đã kinh doanh đc như vậy thì cứ kinh doanh đi mn ạ. sinh con xong mà đi làm cũng ít có tgian chăm con lắm. MN tìm cái gì làm mà mình chủ động đc thời gian ý!
Em đang làm môi giới việc làm cho người giúp việc và tạp vụ, chỉ là phụ thôi nên cũng thoải mái, có điều là thời gian nghỉ ngơi hơi bị hạn chế thôi
Trước 2009 mình làm nhân viên bảo trì cho công ty perfect nhưng từ năm 2010 đến nay mình kinh doanh sim số đẹp, số VIP và hỗ trợ dịch vụ cho đại lý cũng như chăm sóc khách hàng 4 mạng Viettel - Mobifone - Vinaphone - Vietnamobile: Làm lại sim bị mất, bị hỏng, đăng ký thông tin, sang tên, thu cước cho khách hàng...
Em thì làm bên Quảng cáo Google, từ lúc ra trường tới giờ. Trộm vía khách hàng hợp tác làm ăn tốt nên cũng được thơm lây. Thời gian thì thoải mái, cv ko áp lực lắm nên cũng có nhìu thời gian cho gia đình.
Em thì làm vài nghề rồi, từ nhân viên bán hàng, nv truyền thông, có gia đình thì ở nhà bán online, nói chung là luôn muốn dành nhiều thời gian cho con cái
Minh thì mới sinh bé dc 3,5 tháng.lúcc trước học trung cấp kt,di làm 1 thời gian thì sinh bé thứ nhất.sau đó đi làm bảo mẫu trường mầm non tiện thể gửi con luôn,nhưng lương thấp lắm.giờ sinh bé thứng 2 rui,đanđang tính kiếm việc j về nhà làm đỡ,rồi chămcon.khi nào bé cứnng cáp thì đi xin việc khác.gian nan quá các mẹ ah.
Mình thì trc làm phần mềm, nhưng làm phần mềm vất quá toàn phải cày đêm nên chuyển nghề mấy năm trở lại đây làm marketing online