Có mẹ nào ở đây có chồng làm công việc liên quan đến tàu bè không? Nếu có thì các mẹ có đồng ý rằng: đó là nghề nguy hiểm k? Công việc của chồng mình là kỹ sư thiết kế tàu. 8 năm về trước, nghề đóng tàu đang thịnh nên công việc của lão ấy là thiết kế. Còn bây giờ lại chuyên về mảng kỹ thuật. Chính vì sự thay đổi này mà lắm lúc vừa thương, vừa lo , vừa tức cho chồng. Chả là công việc đòi hỏi, tàu ở đâu , người ở đấy bất kể ngày lễ, ngày nghỉ, k kể ngày hay đêm. Thế nên mới có chuyện lão ấy chờ cả đêm để nhìn thấy mặt con gái mới sinh rồi sáng tờ mờ phải lặn lội đi công tác luôn. Để vợ tủi thân muốn khóc trong bệnh viện mà k có chồng ở bên. Có khi cả tháng con k nhớ mặt bố, bố đi công tác về ôm con vào lòng mà nó cứ khóc thét lên. Chưa kể 2 cái điện thoại, 4 cái sim hoạt động hết công suất. Nửa đêm cũng alo, vợ chồng đang " tình cảm" tí cũng í ới. Ngày cả nước nghỉ lễ thì lão phải lặn lội tít vào Quảng Bình vì tàu đang chờ ở đấy. Không những thế công việc lại cực kỳ nguy hiểm. Lão phải thường xuyên xuống tàu, vào khu vực nguy hiểm như máy móc, hay khu vực thường có chất độc hại để kiểm tra nhân viên. Nghe nói đã có vài vụ chết người vì tiếp xúc làm việc ở khu vực đấy. Thế nên lão cứ đi làm xa là vợ ở nhà như ngồi trên đống lửa. Lắm lúc muốn chồng đổi việc vì vất vả quá, lương thì k cao nhưng nghĩ lại đó là công việc yêu thích của chồng nên đành phải động viên. Có điều tự hào duy nhất đó là lão ấy có chuyên môn, tay nghề khá nên được sếp tin tưởng. Nhiều nơi người ta biết khả năng nên tìm đến nhờ tư vấn. Lão ấy lại rất nhiệt tình và chịu khó trong công việc, cởi mở hoà nhã với đồng nghiệp được mọi người yêu mến nên là một người vợ mình thấy thật sự tự hào. Dù sao thì vẫn không thích công việc của chồng tí nào các mẹ ạ.
Ðề: Nghề của chồng- nghề nguy hiểm Tội nghiệp chị. Nhưng nếu chồng chị say mê công việc này thì tốt nhất nên ráng ủng hộ anh ấy, chịu thiệt một tí vậy. Không phải ai cũng được tự hào về chồng, cũng coi như là một cái may.