Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi DungShop1102, 27/5/2014.

  1. DungShop1102

    DungShop1102 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Em sinh năm 89 ra trường 2010. Học xong đại học không xin được việc ở quê (do nghề của em khó xin lắm ạ vừa phải có tiềnvừa phải có quan hệ) nên em quyết định khăn gói xuống Hà Nội tìm việc. Thật may mắn một đữa lơ ngơ như em đến đi ở Hà Nội cũng chả biết đoạn nào với đoạn nào lại được nhận vào làm việc ở một trung tâm giáo dục dạy chương trình bàn tính thông minh. Mà đến giờ thình thoảng em vẫn hỏi giám độc tại sao có bao nhiêu ứng viên tốt vậy lại tuyển em. Chị ấy bảo cũng chả biết chắc là do cái duyên. Thế là em bắt đầu nghiệp trồng người từ đây. Mới đầu lương thử việc của em chỉ có 1tr500 trải qua bao nhiêu cố gắng giờ cũng được 5tr.So với mức sống ở Hà Nội thì số tiền ấy chả bõ bèn gì nhưng đổi lại nghề này thật có quá nhiều niềm vui. Học sinh của em là những em bé mầm non và tiểu học. Chúng nó ngây thơ và đáng yêu vô cùng ấy. Có hôm đi làm chương trình phỏng vẫn học sinh 5 tuổi là con đang học trường gì học sinh trả lời con học trường mẫu giáo. Em lại hỏi con học trường mẫu giáo nào bạn í lại trả lời con học mẫu giáo mầm non. Thế là cả hội trường bò lăn ra cười ấy. Rồi còn bao nhiêu kỉ niệm khác ấy chứ. Nhìn những bạn học sinh 4,5 tuổi tính toán những phép tính cộng trừ nhanh hơn cả các anh chị tiểu học thật là thích. Lúc ấy mình cũng cảm thấy vui cực kì ấy. Rằng mình đã làm được những điều không tưởng ấy.Cứ mỗi khi chán nghề vì đồng lương bèo bọt em lại nghĩ đến những cô cậu học trò hồn nhiên ngây thơ của mình và thế là mọi toan tính nhọc nhằn đều tan biến. Hôm nay vào đây tâm sự mong có những mẹ cùng nghề nghiệp chia sẻ với em những vui buồn của nghề này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi DungShop1102
    Đang tải...


  2. Thuy Lan

    Thuy Lan Hương rừng Điện Biên

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    15,629
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    mình cũng gv nhưng k còn yêu nghề như bạn.Có lẽ do mình công tác ở vùng sâu nên bao nhiệt nhiệt huyêt giảm dần theo năm tháng.GV mầm non rất vất vả,mình k dạy được các nhóc vì hay bị đau đầu.
     
  3. DungShop1102

    DungShop1102 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    Cố gắng chị nhé, bạn em cũng làm giáo viên vùng cao em cũng được bạn ấy chia sẻ những khó khăn trên ấy. Nếu mình cố gắng vì điều gì đó chắc chắn sẽ có thành quả chị ạ.
     
  4. meyeuconvabo

    meyeuconvabo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/3/2013
    Bài viết:
    3,606
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    dù sao thì cuộc sống có nhiều niềm vui ngộ nghĩnh như vậy là giàu rồi bạn ọa
     
  5. Thuy Lan

    Thuy Lan Hương rừng Điện Biên

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    15,629
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    chị sẽ cố thêm 1-2 năm nữa.Chứ k thể hô khẩu hiệu vì h/s thân yêu mà đánh mất tương lai của con mình.Nói thật là chán! rất chán em à.
     
  6. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    Chị con bác nhà chị cũng cống hiến cả tuổi thanh xuân với các em bé vùng cao Sơn La đấy e ạ. Nói thật nghe chị ý kể phải đi bộ bao nhiêu quả đồi núi để đến nhà các em vận động đi học, gùi con trên lưng đến lớp, chèo đò hay thuyền gì đó qua sông Mã ( cái đoạn mà giờ xây thủy điện Sơn la í ) .... mà chị bái phục sát đất. Giờ chị ý đến tuổi nghỉ hưu nên về HN mua nhà ở cùng con cái rồi. Nói chung GV Vùng cao rất khổ và phải có tâm huyết thực sự mới theo đuổi nghề đến cùng được. Mình là mình đầu hàng từ vòng gửi xe rồi.
     
  7. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    t cũng thic làm giáo viên lắm mà cuối cùng lại ko chọn
     
  8. DungShop1102

    DungShop1102 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    can on chi nhieu nhe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
     
  9. chuyennhatrongoi

    chuyennhatrongoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    công nhận nghề giáo cái giàu nhất là tình cảm của các lớp học sinh dành cho mình, trước đi học cấp 3 có 1 cô giáo vật lý quý em lắm, từ ngày hc đại học xong, đi làm thì chả mấy khi về thăm cô được?
     
  10. dreamcomestrue

    dreamcomestrue Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    dạy các bé nhi đồng "thối tai" vui mà. ngày xưa em nhớ hồi là sinh viên cũng đi gia sư cho mấy bé lớp 3, lớp 4. nhiều lúc cũng phải dỗ, phải dọa các kiểu tụi nhỏ mới chịu học nhưng mà dễ thương lắm
     
  11. hoangtuan123

    hoangtuan123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    thôi cứ cố gắng chị ạ, kiếm lấy tấm chồng HN nữa là đỡ lo nghĩ nhiều ;)
     
  12. DungShop1102

    DungShop1102 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    Hi, đúng đấy bác ạ, đuoc cai chung no dang yeu va ngay tho nen thay cuoc song cung de chiu hon
     
  13. DungShop1102

    DungShop1102 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    Cam on ban nhung ma minh doi khi hay mo mong nen cu thich chay theo cai goi la tenh yeu nen van dang nhung nhang voi mot anh tinh le hihi
     
  14. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    nghề giáo viên ở trên thành phố thu nhập cũng khá mà
     
  15. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    giờ thì nghề giáo viên thu nhập cũng dc mà c, còn dạy thêm, dạy kèm, tùy bộ môn ko có dạy thêm thôi. thích nhât là dc nghi 2 tháng hè mà vẫn dc hưởng lương
     
  16. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,919
    Đã được thích:
    2,542
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    đọc comment này hài quá ^^ .
     
  17. DungShop1102

    DungShop1102 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    mình khong làm nhà nước nên hè còn làm nhều hơn ấy bạn ạ, gv phai dạy môn chính hoặc tiểu học cơ, mình dạy ở trung tâm nên chỉ có lương thôi, có cày cuốc thêm thì cũng chả đáng là bao
     
  18. DungShop1102

    DungShop1102 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    Cũng tùy chị ạ, chỉ có các cô dạy trường công đặc biệt là dạy tiểu học ấy ạ
     
  19. nhong85

    nhong85 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    Mình từng làm giảng viên đại học bạn ạ. Mình đi từ hà nội về hải dương dạy. Với mức lương giáo viên thì chả là gì với cs hà nội cả. Nhưng nhìn các bạn sinh viên hứng thú khi gặp cô giáo, đôi khi lại mang bươi, ổi các thứ từ vườn nhà bạn ý đến cho cô mà mình lại cố về. Mình thì không bao giờ lầy cả vì chúa lười xách, đi xe khách đủ mệt lắm rồi ý. Nhưng khi nào thấy mình mệt hay đi lạc đường là các bạn sv giúp mình nhiệt tình.

    Buổi giao lưu cô trò rất vui. Mỗi tội giờ mình không làm được nữa vì làm ngân hàng full tuần, cuối tuần chạy về hải dương mình không có sức. Rất nhờ nghề và mong một ngày quay lại với vai trò giảng viên đại học
     
  20. DungShop1102

    DungShop1102 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề giáo viên nghèo vật chất, tỉ phú tình cảm, có mẹ nào giống em không

    Thế ạ,thế cũng tiếc chị nhỉ vì em thấy nghề này có rất nhiều niềm vui và đặc biệt là không có sự bon chen tính toán quá nhiều
     

Chia sẻ trang này