Nghề “làm mẹ”

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi yenhoa, 14/3/2006.

  1. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Đôi lúc mình cảm thấy thật không được tự tin khi có người hỏi công việc của mình khi mình đang ở nhà chăm sóc mấy đứa con nhỏ.

    Vẫn chưa đi làm à?

    Bọn nó lớn thế rồi còn gì?

    Đi làm đi, ở nhà nó mụ đầu.

    ...

    Sao lại như vậy nhỉ? Có điều hơi khác với đi làm ở ngoài một chút là mình làm việc tại nhà và công việc chính là nghiên cứu để nuôi dạy con sao cho chúng trở thành người tốt, hạnh phúc và thành đạt. Chẳng lẽ làm mẹ không phải là làm việc? Vì điều đó mà đôi lúc mình cảm thấy hơi buồn vì không được mọi người nhìn nhận cho đúng.

    May quá, tìm được một bài trên báo Thanh niên Online, phần nào đúng với tâm trạng của mình. Xin gửi lên đây để chia sẻ cùng các bạn.


    Nghề “làm mẹ”
    01:18:00, 08/12/2005Phương Thi


    "Ý tôi là", viên công chức giải thích, "chị có nghề nghiệp gì không hay là...".
    "Có chứ", người phụ nữ trẻ đáp nhanh, "Tôi là một bà mẹ".

    "Làm mẹ không có trong bản liệt kê nghề nghiệp của chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi đã có nội trợ thay thế rồi", viên công chức dứt khoát.



    Tôi tình cờ nghe được đoạn đối thoại ngắn này trong một lần đến gia hạn giấy phép lái xe và quên bẵng nó đi cho đến một hôm, chính tôi là người lâm vào hoàn cảnh tương tự. Lần này là tại Tòa Thị chính thành phố. Người thư ký rõ ràng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, phong thái đĩnh đạc và giọng nói ấm.

    "Nghề nghiệp?", cô thư ký bắt đầu hỏi.

    "Thành viên của Hiệp hội phát triển trẻ em và các mối quan hệ thuộc về con người". Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại trả lời như vậy... Tự nhiên nó bật ra thế thôi.

    Người thư ký ngừng ghi, mắt ngước nhìn tôi như thể cô ấy nghe nhầm.

    Vừa lặp lại một cách từ tốn, tôi vừa nhấn giọng ở những từ quan trọng rồi yêu cầu cô viết hoa những chữ đó trong bản kê khai.

    "Chị có thể cho tôi biết công việc cụ thể của chị là gì?", người thư ký hỏi bằng một giọng tò mò.

    Không chút ngập ngừng, tôi nghe giọng nói của chính mình, "Tôi có một công trình nghiên cứu dở dang (người phụ nữ nào lại chẳng có) tại phòng thí nghiệm và cả ngoài cộng đồng (bình thường thì tôi đã trả lời "ở nhà" rồi ra về). Hiện, tôi làm việc cho nhiều ông chủ cùng một lúc (ý chỉ cả gia đình tôi) và đã góp phần xây dựng nên 4 công trình lớn (những cô con gái của tôi). Thật ra, công việc này chủ yếu là nghiên cứu và phân tích những đặc tính của con người nhưng nó cũng đòi hỏi khá nhiều tâm trí và sức lực. Bằng chứng là tôi phải làm việc liên tục 14 giờ mỗi ngày. Lợi nhuận thu về chính là cảm giác thỏa mãn nhiều hơn chứ không chỉ là tiền bạc".

    Lần này, tôi nhận thấy có một sự kính trọng trong giọng nói của người thư ký khi cô hoàn tất bản kê khai, đứng dậy và đích thân tiễn tôi ra cửa.

    Trên đường về nhà, tôi thật sự cảm thấy phấn chấn. Trước hiên nhà, những "công trình lớn của tôi" đang xếp hàng chào mừng tôi trở về - ba cô gái 3 tuổi, 7 tuổi và 13 tuổi. Chạy lên lầu, tôi nghe tiếng của bản sao mới toanh của mình (một bé con 6 tháng tuổi) - bản sao này là một phần trong chương trình phát triển trẻ em mà tôi đang nghiên cứu - đang thử nghiệm thanh âm mới. (wowforyou)

    Phương Thi
    Thanh niên Online
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yenhoa
    Đang tải...


  2. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
    Tớ cũng hay thường nghe câu đó :cry: tại sao lại k có nghề làm mẹ trong danh sách công việc nhỉ???Mình cũng phải làm đủ công việc của đầu bếp, kế toán, nhân viên tư vấn tâm lý.......Có lẽ phải cho nghề làm mẹ ở dòng đầu tiên của danh sách nghề mới phải, đó là 1 nghề cao quý trong những nghề cao quý, đang tự an ủi mình, hì :lol:
     
  3. Mẹ Bưu

    Mẹ Bưu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    1,597
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Đọc bài này xong em cũng thấy tự hào về "nghề" cảu mình lắm, mới đọc em tưởng là nghề mẫu giáo xong càng đọc lại càng cuốn hút, em ra trường xong lấy chồng có bầu nên mọi người khuyên ở nhà đẻ em bé nuôi con cho tốt xong sau đó đi làm luôn thể( mà công nhận có thời gian chăm con bằng chính tay mình hiệu quả hơn nhiều), vậy là em ở nhà luôn khi bé 15 tháng tuổi em lại bắt đầu đi làm, vui vì mình lại hoà nhập vào cuộc sống của công việc nhưng lại buồn vì phải xa con, hồi đầu còn buổi trưa về sau đó vì công ty xa nên cuối ngày mới về và dành hết thời gian còn lại cho chồng và con. Nhiều lúc cũng hơi "ghen tỵ" với bạn bè vì chúng nó vẫn tung tăng bay nhảy và học được rất nhiều thứ, bức bách quá đôi khi cũng tâm sự với chồng về những dự định tương lai, rằng em muốn đi học cái này hay cái khác nhưng thực sự có con vào nó cứ quấn hết thời gian của mình, đi làm thì chỉ mau chóng nhanh để về với con, chẳng dứt ra để đi học thêm cái gì cho bản thân mình nữa, chồng thì nói một câu tỉnh bơ rằng:Thiên chức làm mẹ của em giỏi hơn người khác mà ối người học mãi ko nuôi con tốt được như em, con khoẻ mạnh xinh đẹp... được vậy em ko phải lăn tăn về vấn đề của mình nữa(nghe thì mát lòng hả dạ ghê), nhưng đôi khi nghĩ thấy mình chỉ hơn hẳn bạn bè về khoản chăm lo cho chồng con tốt, còn công việc xã hội cũng tầm tầm vậy thôi, muốn phấn đáu bây giờ cũng khó thật, chỉ mong xong tập hai nữa ko biết có yên tâm hơn để lo cho mình ko nhỉ?
     
  4. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Đúng như vậy chứ không tự an ủi mình đâu Bibo ạ,ở nhà nuôi dạy con cái cùng hàng trăm thứ việc không tên không kể hết mà lại chẳng có đồng lương nào ,mà con hư lại đổ lên đầu mẹ trong khi người khác cũng góp phần ( ông ,bà , ba ) đã vậy lại bị coi thường là ăn bám chồng :cry: ,cũng may là OX mình biết việc nhà rất cực không dễ kham :lol:
     
  5. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ông xã em thì k có chuyện khinh thường vợ!Cũng hiểu thông cảm với vợ lắm!Ổng vẫn nói là em thích đi làm thì đi đi!Còn ở nhà cũng k sao!Dưng mà em tự thấy là nếu em đi làm thì bản thân em cũng sẽ thêm nhiều gánh nặng, cũng như ông xã em sẽ phải gánh thêm chuyện gia đình nữa, mà đi làm giờ k biết lương có đủ tiền học của con và tiền xăng xe, ăn mặc, ăn uống của mẹ k nữa???Nên em ở nhà là tự nguyện, no regret :lol: Thấy con đc ăn uống tử tế, nhà cửa cũng gọi là tươm tất thì cũng thấy đc an ủi mình chọn đúng!Thêm nữa là ông xã cũng rất hay giúp em việc nhà nên thấy thoải mái khi ở nhà, hè :lol:
     
  6. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Hu hu, thêm em nữa nè.

    Kể như ở nhà nhưng tụi mình vẫn có thể làm part time tại nhà, tranh thủ vào những lúc rảnh rỗi con đi học nhằm giảm sức nặng cho ax thì hay biết mấy nhỉ. Có mẹ nào có ý tưởng gì không?
     
  7. sunway

    sunway Thành viên mới

    Tham gia:
    22/3/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    33
    Thực ra chăm sóc bọn trẻ chu đáo, chăm lo nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, nấu những món ăn ngon cũng đã đủ mệt lắm rồi.
    Nhưng nếu các bác vẫn còn sức thì có thể làm thêm, tuy nhiên, làm cái gì và làm thế nào thì phải phụ thuộc vào khả năng của mình, cũng như quỹ thời gian còn lại.

    Đơn cử ra một vài việc, có thể các bác kham nổi:

    1. Nhận tài liệu dịch. Dịch rồi đánh máy luôn cho người ta (nếu yêu cầu)
    trình bày lại 2 cột bên tiếng này - bên tiếng kia cho khớp cũng là mệt rồi.
    Nhưng chuyên nghành không phải ai cũng biết mà dịch. Dễ hơn là xin dịch truyện (sách tâm lý chung chung). Các bác có thể liên hệ Công ty sách Alpha, hoặc lên nhà bác Mão (nơi bán sách) ở Đinh Lễ hỏi xin việc dịch.

    2. Viết các bài gửi đăng báo: Nói chung viết phóng sự v.v. gì đó như chuyên nghiệp thì khó; nhưng ở các báo hay có mục Chia sẻ phút giây gì gì đó, viết vai dòng cũng được 50k rồi. Trên báo "Tiếp thị gia đinh" hay có mục Khoảnh khắc nhe răng, thư tình v.v.
    Bác nào nắm vững 1 lĩnh vực gì đó thì viết bài trên báo nghành, vì thực tế báo nghành ít người viết, người đọc là bắt buộc nên dễ được đăng bài :p

    3. Bác nào học chuyên ngành kế toán thì xin làm sổ sách, quyết toán thuế cho mấy Cty tư nhân (nhưng món này đau đầu mệt mỏi - đòi hỏi các bác trước khi nghỉ ở nhà đã phải làm kế toán rồi, chứ có bằng mà chưa làm bao giờ thì chịu đấy)

    4. Một kiểu này thì chắc ít bác thích, nhưng có biết 1 chị làm thế này rất hiệu quả: Cứ khi nào làm Ca-ra-men, sữa chua, bánh các loại cho con thì chị ấy làm nhiều hơn lên, mời bọn trẻ trong khu ăn cùng.
    Sau là bán, bố mẹ chúng rất yên tâm bỏ tiền vì thấy sạch sẽ, an toàn.

    5. Bác nào có tiền thì bỏ ra đầu tư một cửa hàng bán đồ gì đó mà mình rành (đồ trẻ em, mỹ phẩm), thuê người bán, mình quản lý sổ sách giấy tờ; trong thời gian surfweb thì quảng cáo luôn :lol:
     
    architect thích bài này.
  8. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là OX thì không coi thường mình đâu các mẹ ạ vì các ông ấy cũng biết công việc ở nhà như thế nào mà, nhưng mà còn mọi người trong gia đình và hàng xóm nữa, em nhớ ngày nghỉ ở nhà sinh Phỗng, có lần MC em đã nói" Mày chẳng làm được việc gì, chỉ ăn bám con tao", hoặc có bà hàng xóm lại nói: Sao mày không đi làm, ở nhà ăn bám chồng con mãi à? Không biết các chị nghe câu này thế nào, chứ đối với em em cảm thấy nhục nhã cực kỳ đấy, cứ mỗi lần nghĩ đến nó là em lại ứa nước mắt, buồn thật, không biết có bác nào rơi vào hoàn cảnh như em không ?
     
  9. ha vy

    ha vy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    3,108
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Các mẹ đang làm nghề làm mẹ hãy tự hào đi chứ. Như mình đây này, nhiều khi muốn ở nhà chăm con, chơi với nó, dạy nó nói, dạy nó chơi đồ chơi, đưa đi chơi.... nhiều lắm, nhưng cuộc sống bon chen chẳng thể ở nhà được. Lúc nào cũng phải đi làm để kiếm tiền nuôi con. Có hôm đi đến tối mới về, chơi với con được một lúc nó ngủ mất. Có hôm đi về ăn ù bát cơm xong lại đi tiếp, về đến nhà nó ngủ rồi. Chẳng có thời gian mà dành tình cảm cho con.
    Mình cũng ước gì cuộc sống của mình no đủ để chỉ việc ở nhà chăm con thôi. NHiều khi thèm cái cảm giác có nghề làm mẹ lắm chứ. Chỉ tranh thủ CN tự mình nấu cho con món này món nọ, hay tự làm hoa qua cho con ăn... Nhưng cả tuần mới có 1 CN thôi. Thèm lắm....
     
  10. Cukhoai

    Cukhoai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Cukhoai đã viết:

    Theo mình thì nghề làm mẹ cũng hạnh phúc và đáng tự hào lắm, nhưng cũng phải tìm cho mình một công việc phù hợp đảm bảo vừa có thời gian chăm sóc con cái, nhưng vẫn có công việc riêng của mình. Ở nhà mãi cũng buồn lắm. Như mình đây này, mặc dù vẫn đi làm thậm chí còn giữ chức vụ quan trọng trong công ty nước ngoài nhưng mình cố gắng đảm bảo cho bé con nhà mình. Vẫn cơm nước cho chồng con đầy đủ, đảm bảo OX không phải bận tâm vào việc gia đình. Cố gắng lên một chút là mọi việc đều tốt cả các mẹ ạ. :lol: :lol:
     
  11. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    mình có 1 thời gian khá dài ở nhà với con, nhưng cũng có lúc buồn vì người này người nọ nói ra nói vào, nào là "sướng nhất cháu, chỉ ở nhà ăn với trông con; ai sướng bằng cháu đâu...nói chung là họ nghĩ là mình chỉ ở nhà và "ăn" (vi mình sống ở bên Gia Lâm mà). Ở đó mọi người đều xuất phát làm nông nghiệp nên họ nghĩ mình ở nhà là không phải làm gì và an nhàn lắm . Nhiều lúc mình cố gắng bỏ qua lời họ để chăm con cho tốt vì Mẹ chồng động viên "con cố gắng ở nhà thêm cho cháu lớn rồi đi làm, mày của xin của ai đâu mà sợ". Nhưng các chị em ạ dù sao thì phụ nữ thường hay nghĩ ngợi mà . Từ ngày đi làm mình cũng thoải mái nhiều và béo lên nhiều nữa . Không ai chăm sóc con bằng Mẹ, mình đi làm rồi lại muốn ở nhà với con, nhưng nếu chúng ta biết thu xếp thời gian hợp lý dành cho Chồng và Con thì cuộc sống của các chị em sẽ thoải mái hơn nhiều
     
  12. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ Lan Anh thân mến, cuộc sống mà, điều ra tiếng vào và xích mích trong mỗi gia đình đều có và có ít hay có nhiều thôi. Nếu MC nói thế hãy cứ để Mẹ nói và lúc con mình lớn một chút mình sẽ đi làm chứng tỏ với mọi người là mình làm được mọi việc. Mình được làm dâu trong 1 gia đình tuyệt vời lắm, bố mẹ chồng, em và anh chồng đều là người tốt. Nhưng có Bà chị dâu thì ko hẳn thế, mình ở nhà không đi làm, bà ý đi làm được nhiều tiền cũng vênh lắm. Nhưng mà kệ họ thôi, mọi người xung quanh nhìn sẽ biết mà. Bây giờ thì tớ đã đi làm rồi, tớ béo lên 5kg và đẹp ra nhiều nữa, ai nhìn cũng thích nhé. Bạn hãy cố gắng đừng nghĩ ngợi và hãy nhớ lời khuyên của tớ này "Đường đời dài lắm, chưa biết ai hơn ai, hãy nhịn 1 bước để tiến 02 bước nhé". CHúc may mắn nhé.
    dienphongkhanh@yahoo.com.vn
     
  13. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Nghề làm mẹ rất đáng tự hào, nhưng cũng phải tìm (thêm) cho mình một công việc phù hợp (vậy là đâu có yêu nghề làm mẹ ? chân ngoài dài hơn chân trong rồi !) ở nhà mãi cũng buồn lắm ( vậy làm mẹ đâu có vui gì ?) Có lẽ vì thế mà nghề làm mẹ chưa được ghi vào danh mục nghề nghiệp chăng ? Vả lại, nếu có nghề làm mẹ, tức là cũng phải có nghề làm bố ? Vậy nghề làm bố có đáng tự hào không ? hay làm kỹ sư, bác sĩ , chuyên viên cấp cao mới là đáng tự hào ? ( có ai "dám" ghi vào lý lịch cột nghề nghiệp : làm bố - kinh nghiệm công tác: 5 hay 10 năm ? )
    Thực ra, làm bố hay làm mẹ là một "thiên chức" ( trách nhiệm trời ban cho !) đó là một trách nhiệm mà không phải ai cũng có được ( cứ hỏi các cặp vợ chồng hiếm muộn, không con là biết liền !)
    Có những người được tạo hóa ban cho cơ hội "sản xuất và quản lý" một bộ máy tuyệt vời ( là con người) lại không cảm nhận được giá trị của công việc này, vì thế thường đem so sánh với những công việc ngoài xã hội và lấy làm buồn phiền hay xấu hổ khi không có được một vị trí nào đó, trong khi chưa làm tròn trách nhiệm của bố mẹ, thì lại không có cảm giác gì, cho đến khi gia đình tan vỡ, con cái hư hỏng hay tổ ấm biến thành tổ nhím, lúc đó mới giật mình thì đã muộn !
    Vì thế, gọi là nghề làm bố & mẹ tuy rõ ràng là đơn giản, dễ hiểu nhưng nếu đem so sánh với những công việc khác thì lại khập khiễng ! Chúng ta nên xem đó là một "trách nhiệm tự nguyện" và nên đặt nó cao hơn những thành công về nghề nghiệp.
    Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận một điều là trong việc này, người phụ nữ thường can đảm hơn nam giới vì phải vừa giỏi việc nước, vừa phải đảm việc nhà ( nhưng nhiều người lại cho đó là quyền bình đẳng - nữ cũng phải có việc làm như nam, trong khi các ông thì chả bao giờ đòi hỏi quyền bình đẳng với nữ giới trong việc chăm sóc gia đình ! ) Thế cho nên, có lẽ giờ đây, mục tiêu của việc đấu tranh đòi bình đẳng của nữ giới là phải "đấu tranh hộ" cái quyền giỏi việc nhà cho các ông chăng ? Có như thế thì trong "nghề làm mẹ" mới có được một "đồng nghiệp" làm công việc " nghề làm bố" và có nhu thế thì gia đình mới trở thành một môi trường làm việc lý tưởng, để ai cũng thực sự hãnh diện về 'nghề nghiệp" của mình : Đó là trách nhiệm sản xuất và đào tạo những công dân "chất lượng cao" cho xã hội ) .
     
  14. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Ngày xưa, khi mình còn bé mỗi lần bố mẹ đi họp PH cho mình, mình đứng ngoài cửa lớp và nghĩ rằng: sao mọi người giỏi thế nhỉ, biết hỏi biết trả lời với cô giáo, nếu là mình chắc chỉ im lặng nghe thôi. Hay lúc theo mẹ đi chợ, thấy mẹ mặc cả mua hàng rồi lấy tiền ra trả mình cũng tò mò lắm: sao mẹ giỏi thế nhỉ dám kỳ kèo với bà bán hàng mà kô sợ bị bà ý mắng (mình đứng xem thôi cũng bị mắng và đuổi), rồi ví của mẹ cứ mở ra là thấy có tiền trả kô biết mẹ cho tiền vào lúc nào, có lúc nào hết không nhỉ? :D. Rồi bố nữa chứ, sao bố biết thay bóng đèn nhỉ, sao bố biết đóng cánh tủ bị long ra nhỉ, sao bố từ mang mấy thứ trong nhà ra bán đồng nát mà nếu mình bán sẽ bị mắng ngay, ... Túm lại rất nhiều thứ mình thấy lạ, rồi bố mẹ kể lại là ông bà bảo bố mẹ làm như thế này như thế kia, lúc đó mình nghĩ sau này mình lớn mình cũng sẽ hỏi ông bà để biết làm các việc đó.
    Thế mà khi lập gia đình rồi có con, tự nhiên mọi việc đó như mình đã biết lâu rồi vậy, đi họp PH cũng phát biểu như ai, cũng mua bán sắm sửa cho gia đình như ai, cái ông mà mình lấy cũng lắp điện như ai, cũng tổng vệ sinh và tống đi những thứ không cần dùng nữa ... như ai. Lúc này mà bố mẹ có góp ý nhiều khéo lại còn nói là: thời các cụ khác thời con khác.
     
  15. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Theo tớ thì khi người ta nói đến "nghề", người ta hàm ý rằng 1 công việc mang lại thu nhập, người ta sống bằng công việc đó để kiếm tiền lo cho cuộc sống hàng ngày của họ . Thế nên, "làm mẹ" theo nghĩa thông dụng thì không được coi là 1 nghề . Chẳng hạn như đi làm người giúp việc trông trẻ, cho trẻ ăn, chăm sóc trẻ thay cho người mẹ của đứa trẻ đó, để rồi được trả lương hàng tháng thì đó mới được coi là nghề .

    Làm mẹ là một việc làm cao cả, nhưng đó không phải là một nghề . Đó là tình cảm vô điều kiện của các bà mẹ trao cho những đứa con của mình mà không đòi hỏi một sự đèn đáp nào .

    Tất nhiên, nếu thi vị hoá thì cũng có thể gọi mẹ là một nghề , sẽ chẳng có ai phản đối .
     

Chia sẻ trang này