Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp vào n

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi methaonguyen177284, 6/10/2014.

  1. huyen-landmark

    huyen-landmark Banned

    Tham gia:
    28/11/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Bây giờ em biết là có cái vụ Bộ khuyên không cho con đi học lớp 1 đấy
     
    Đang tải...


  2. Vivaforever

    Vivaforever Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2007
    Bài viết:
    2,130
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Hihi làm gì có Bộ nào khuyên không cho con đi học lớp 1 đâu mẹ nó.
    Các mẹ ơi không cho con học trước khi vào lớp 1 là chỉ việc học thêm (đến lớp luyện chữ, luyện toán) thôi chứ có phải bảo không dạy con trước đâu. Trước khi vào lớp 1 các con nên được rèn thói quen ngồi học tập trung (15-20p), có thể học mặt chữ, mặt số. Những việc này con không cần đến lớp vẫn học được mà. Không dạy trước không có nghĩa là chẳng dạy gì cả. Lớp học bây giờ 50-60 cháu chứ không ít như ngày xưa mà cô có thể rèn cho từng cháu được. Nên cháu nào đã biết mặt chữ, mặt số thì đỡ vất vả hơn.
    2 bé nhà tớ đều không đi vào lò ôn luyện nào trước khi vào lớp 1 nhưng con đã có thể ghép vần được, đọc được truyện, học cộng trừ trong phạm vi 10, không tập viết trước vì sợ ở nhà dạy sai cách của cô. Mẹ và ông ngoại dạy con thì toàn kết hợp với các trò chơi nên con học rất thoải mái, chẳng có tí áp lực nào cả. Vào lớp 1 còn dành thời gian luyện viết và đọc trôi chảy.

    Cách dạy của tớ là dạy con trên đường đi học. Con hỏi tên đường thì mẹ dạy con cách ghép vần kiểu như là vần "inh" thì con đọc "i" và "nh" thật nhanh để bật ra âm đó. Từ đó con quen cách ghép nên đã thuộc mặt chữ thì ghép vần nhanh lắm.
    Ông ngoại thì cho cháu cắt chữ trong báo ra hoặc ông vẽ chữ rồi cho cháu tô màu, cắt ra dán đầy tường. Thậm chí ông còn dậy cháu chơi "phỏm" để cháu học cách tỉnh nhẩm. Trẻ con học như vậy rất nhanh thuộc vì được chơi mà. Còn nhiều cách nữa như các mẹ đã chia sẻ trên diễn đàn mà nếu áp dung thì thấy việc dạy con học rất nhàn.
     
  3. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Ui rồi ôi bộ và các bà khuyên thế thôi chứ đi nhà trẻ 3 tuổi thôi giờ chúng nó biết đọc hết rồi còn đâu , thậm chí biết cộng những phép tính rất đơn giản nữa và cứ như vậy khi chúng càng lớn thì chúng đã biết hết tất cả rồi , lớp 9 thì chúng đã luyện thi đại học rồi nếu không nói đã luyện từ lớp 6 . Đố em nào không học trước nếu không thông minh kiệt suất hoặc thần đồng mà giỏi bằng các em đã đi học . Chỉ ví dụ đơn sơ mình đi xem phim có một lần có thể lơ đễnh chưa nhớ được nội dung phim nhưng xem đến 5 lần thì có nhớ nội dung phim không có nhuyễn hơn người chưa xem bao giờ không ? . Hơn nữa ở lớp cô giáo giảng rất nhanh có luyện được từng em không ? Ở mẫu giáo cô giáo đã luyện từng em , cô còn đố những trò chơi chữ và tạo cho trẻ con niềm hứng khởi học hành còn khi vào lớp 1 cô viết xong xóa ngay đi thì em nào chưa học chép cũng chả kịp để đúng chương trình thì làm sao bé tí chưa học gì tiếp thu nổi .
     
  4. mekubin_2209

    mekubin_2209 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    2,447
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Con em sang năm vào lớp 1 rồi. Do học tư thục nên giờ có thể đánh vần đọc truyện dc rồi. Em thấy cũng khổ cho các bé học trường công, vì trường công lập là ko dạy chữ, có chăng chỉ là cho con làm quen với các mặt chữ thôi. Như vậy sau này con học lớp 1 lại vất vả vì phải học đua với các bạn. Nếu đã ra quy định thì em thiết nghĩ là cả tư và công đều ko dạy, có như vậy khi trẻ vào lớp 1 mơí đồng đều kiến thức vơí nhau. Mặc dù con em đã biét đọc, nhưng em vãn thấy lo. khi vào lớp 1 vơí viẹc tạp đánh vần, ghép chữ ko biết con còn có hứng học như giờ ko...nghĩ mà thấy buồn. Biết trước cũng khổ, mà chưa biết cũng khổ nưã. càng nghĩ càng thương các con
     
  5. Me.Suri

    Me.Suri Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Con nhà mình sang năm cũng vào lớp 1 rùi, thật lòng mình không muốn cho con đi học trước, nhưng cũng sợ con quá tụt lùi so với các bạn như trong bài viết này. Đúng là rất hoang mang và lo lắng không biết làm như nào mới đúng nữa
     
  6. binbin19809

    binbin19809 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1,470
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Bộ giáo dục ra chính sách nhưng thực hành theo thì các bé sẽ không thể theo kịp tiến độ trên lớp được.Lý thuyết vẫn là lý thuyết thôi.
     
  7. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Bé nhà mình trước khi vào lớp 1 khoảng 1 tháng gửi về bà ngoại (làm giáo viên C1) khoảng 3 tuần, đón ra con đọc viết thạo. Mừng quá
     
  8. trang317

    trang317 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Con mình năm nay học lớp 1, trường công chứ không phải tư thục, hoàn toàn không đi học trước khi vào lớp 1 buổi nào. Ở nhà mẹ cũng ko dạy trước. Buổi đầu tiên đi học, mẹ dắt con đến lớp trao đổi với cô: Cháu chưa đi học thêm buổi nào nên cháu chưa biết chữ và biết viết. Sau đó vào năm học, cô giao cho các con ngày viết từ 3-6 trang/buổi tối. Mẹ đến ý kiến với cô đề nghị không giao bài cho các cháu như thế, buổi tối chỉ cặm cụi viết không có thời gian cho các con nghỉ ngơi. Đến nay gần hết học kỳ 1, con tớ đã biết đọc, chữ thì cô giáo ko còn chê là viết xấu nữa mà lại còn được cô giao cho kèm các bạn đọc. Mặc dù thời gian đầu cô có phê bình con viết chậm quá, tớ thản nhiên bảo: Vâng, cháu chưa đi học thêm nên viết chậm, chị thông cảm. Đôi điều chia sẻ cùng các mẹ có con học lớp 1. Đừng quá hoảng khi con ko theo kịp các bạn.
     
  9. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,368
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    cháu nhà em năm nay chuẩn bị lên lớp 4tuoi mà mẹ cháu bắt đánh vần rồi cộng trừ rồi các mẹ ạ :(
     
  10. ngocanhtrann

    ngocanhtrann Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    theo mình thì đẻ cho con nó chơi hết năm lớp 5 rồi học hành sao thì học
     
  11. babybaby7

    babybaby7 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    thấy trẻ con bjo khổ hơn mình ngày xưa nhiều, suốt ngày học, vác cái cặp thì nặng hơn cả người :(
     
  12. jaderuby

    jaderuby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Các cụ đã dạy rồi "Quân tử phòng thân" Mình có con thi phải phòng thủ cho nó trước khi vào lớp 1,cả làng đi học còn mỗi con mình chưa biết gì là dở lắm đấy các mẹ ạ.
     
  13. baochoe

    baochoe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Nhà tớ có người thật việc thật luôn đây. Cháu lớn (con ông anh chồng) hồi vào lớp 1 như 1 tờ giấy trắng luôn. Cháu chỉ thuộc mặt chữ cái, mặt số từ 1-10, chưa học viết, chưa học đọc, ko biết cộng trừ gì cả. Quan điểm của bố mẹ cháu là khi nào vào lớp 1 cô giáo sẽ dạy. Đến khi vào lớp 1 cô giáo dạy trên lớp ntn, cháu học như thế, về nhà cũng ko có bài tập về nhà, cuối tuần có 1 tờ bài tập toán + tiếng việt, 1 tờ tiếng anh. Vì cháu học trường tư, nên cháu ko bị áp lực thành tích từ cô giáo, bố mẹ cũng ko ép học hành nhiều yêu cầu hoàn thành bài cô giao nếu có thôi, ko giao thêm bài cho cháu ở nhà. Cháu viết cũng xấu, nhưng bố mẹ cũng ko luyện thêm chữ cho con, với suy nghĩ là chữ đẹp ko quan trọng. Thời gian còn lại là nghỉ ngơi, và chơi.
    Rồi kết thúc lớp 1, cháu cũng biết đọc, biết viết, biết làm toán. Việc học hành của cháu vẫn diễn ra như vậy trong suốt 5 năm tiểu học.
    Có điều, đến giờ, khi sang cấp 2, chữ viết ngày càng xấu, xấu đến mức mà đôi khi còn phải luận mãi mới ra. Đến giờ, thì bố mẹ cháu cũng thấy tác hại của việc chữ cháu xấu nó ảnh hưởng như thế nào rồi. Cháu viết rất khó đọc, điều này rất thiệt thòi cho cháu khi tham gia các bài kiểm tra, khi cháu viết bài mà người lạ đọc mãi ko ra chữ gì. Mình nói người lạ, vì ngoại trừ cháu, các thầy cô giáo dạy cháu trên lớp, khi nhìn bài cháu viết, mới có thể đọc ra được nội dung.
    Mình kể chuyện này, ko phải cổ súy cho việc viết chữ đẹp, nhưng cá nhân mình thấy việc luyện chữ, rèn chữ rất cần thiết, cho con viết rõ ràng, đúng ô ly, đúng dòng kẻ.
     
  14. Ngô Trung Sơn

    Ngô Trung Sơn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/12/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Tôi có góp ý cho vấn đề này dựa trên sự kiện thực của nhà tôi.
    Năm cháu trước khi vào lớp 1 từ 1 - 2 năm, tôi cũng đồng ý với mẹ nó cho nó đi học mầm mon. Nhưng vào đó học là nó khóc giãy nãy vì nhớ mẹ. Cứ rời đi 1 bước là nó chạy theo. Ở trường nó cũng chẳng thèm ăn. Thế nên má nó mới đưa nó về nhà và không cho đi học nữa.
    Tôi lúc đó nói với vợ, ở nhà dạy chữ luôn cho cháu, dạy nó bảng cửu chương, dạy chữ, dạy nó đọc này nọ và kết quả khi vào lớp 1, dù cháu có thực sự nhút nhát thật vì chưa từng đi học trước đây nhưng nó vẫn theo kịp tốc độ dạy của thầy cô, không thua kém những cháu đã đi học mầm non từ trước.
    Đó là kinh nghiệm thực tế từ cháu nhà tôi, nay góp 1 phần kinh nghiệm cho các chị em để giúp các cháu phát triển tốt.
     
  15. khanhgvka

    khanhgvka Giáo Viên Luyện Thi

    Tham gia:
    8/7/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Các bố mẹ có thể ko để con đi học thêm trước lớp 1.
    Nhưng không có nghĩa là không dạy con biết đọc, nhận biết mặt chữ.
    Biết đếm, biết cộng trừ đồ vật.
    =====
    Kể cả từ thời trước, trước khi đến trường thì bố mẹ cũng phải dạy những điều cơ bản đó rồi!
    Nhưng nếu con thông minh, và ngoan, thì sớm muộn cũng theo được thôi!
    =====
    Trong bài của chủ topic! Cô giáo cũng đã làm con mất tự tin với lớp!
    Nhưng cũng phải chịu thôi, vì lớp đông, bạn nào giỏi quá, hoặc kém quá làm cho cô khó dạy.
    Tóm lại!
    Cần chuẩn bị hành trang cho con trước khi vào lớp 1.
    Học thêm hay không học thêm không quan trọng.
    Bé nhà mình ko học thêm ở đâu cả, nhưng mẹ cháu dạy cháu ít nhiều trước khi vào lớp 1,
    nên con vẫn tự tin!
    ====
     
  16. mebap113

    mebap113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/12/2014
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    phải để cho các bdduwwocj có tuổi thơ theo đúng nghĩa chứ các mẹ , nhưng mà bây giờ , hầu hết các con đều đi học sớm , và học quá nhiều ạ
     
  17. changkhodibuon9x

    changkhodibuon9x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    giáo dục tiểu học có vai trò cực lớn cho bước đường đời sau này của trẻ, vì vậy thành công sau này của các bé phuộc phần lớn vào ý thức học của các bé ngay từ khi còn bé, chính vì vậy các bậc phụ huynh nên rèn cho bé khả năng tự học, tự giác ngồi vào bàn học để bé học là điều vô cùng khó với lứa tuổi các bé vì đa phần tuổi này ham chơi và không ý thức được việc học. Chính vì lý do đó mà cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa cô và mẹ để bé học tốt hơn cho những chặng đường sau này. Bởi vậy, chị nên cho bé đi học thêm hoặc phụ đạo để bé ý thức được việc học ngay từ bé mà anh chị mải làm kinh tế đôi khi chăm sóc con còn hơi sao nhãng thì việc đó hoàn toàn cần thiết.
     
  18. lynkbee

    lynkbee Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Các mẹ tham khảo ở đây bee/media/Mobile%20Uploads/IMG_20140914_1_zpsaeacc2f8.jpg.html][​IMG][/URL
     
  19. camnhung12

    camnhung12 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/12/2014
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Chữ viết đẹp quá. Nghe các mẹ bàn tán xôn xao thì vẫn cho con học và nhận biết trưóc
     
  20. auturmspring

    auturmspring Ước j tua lại thời gian

    Tham gia:
    8/11/2008
    Bài viết:
    6,251
    Đã được thích:
    1,715
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Hè sau con mình cũng vào lớp 1, Bộ nói thì nói chứ các ông ấy phải quán triệt cấp dưới quyền của mình, chứ phụ huynh thì chẳng ai muốn con mình phải học hành khổ sở sớm cả, nhưng ko học thì đến lớp cô giáo cứ cọi như các cháu học hết rồi thì làm sao yên tâm ko cho con học trước được.
     

Chia sẻ trang này