Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp vào n

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi methaonguyen177284, 6/10/2014.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Thực sự có một sự mâu thuẫn vô cùng lớn ở ngay ngay khối học sinh cấp 1. Trước giờ vẫn nghe Bộ quy định không được dạy trước chương trình, rồi lên lớp 1 cô giáo phải dạy đúng quy trình theo Bộ, nhưng cũng chỉ vì muốn áp dụng quy định của Bộ, muốn con ko bị nhồi nhét, đánh cắp tuổi thơ mà giờ đây không ít các cô bé, cậu bé mới mấy tuổi đầu đã rơi vào trạng thái như con vịt lạc đàn, lại còn bị cô giáo quở trách, bị xếp vào nhóm chậm chạp nhất lớp. Những bậc làm cha làm mẹ nhìn thương con chảy nước mắt nhưng ko biết phải làm gì, chỉ có cách là động viên và thúc giục con học nhiều hơn để nhanh bằng bạn bằng bè. Tôi cũng làm mẹ nhưng con còn nhỏ, sau 2 năm nữa con cũng sẽ vào lớp 1. Đọc tâm sự của những người làm cha làm mẹ này lại càng băn khoăn hơn:

    Chia sẻ của mẹ Nguyệ Anh có con học lớp 1:

    Nghe mọi người khuyên nên vợ chồng tôi quyết định không cho con học trước lớp 1. Để rồi giờ đây khi bước vào lớp 1 con luôn mang theo một nỗi buồn, nỗi mặc cảm thua kém bạn bè...

    Ngay từ những hôm đầu tiên chập chững đến lớp, so với bạn bè, con tôi cứ như con vịt lạc đàn. Trong khi chúng bạn thuần thục viết chữ, đếm số thì con tôi cứ vụng về, ngơ ngác và chậm chạp.

    Ngay từ đầu năm học con đã bị cô giáo phê bình vì không biết viết, không biết đọc. Cô giáo nói rằng con không đuổi kịp các bạn, từ nhận mặt chữ đến đếm số. Rồi cô phê bình cả phụ huynh không cho con đi học trước để rồi bây giờ cô rất vất vả với con tôi.

    Con tôi vì thế bị cô giáo tách ra, cho vào nhóm chậm chạp (nhóm có chừng ba cháu). Theo yêu cầu của cô giáo, con tôi phải được bố mẹ ở nhà phụ đạo thêm. Thế là hết học trên lớp, về nhà con lại đối mặt với lượng kiến thức quá tải với đứa trẻ 6 tuổi.

    Nhìn con cặm cụi với sách vở đến tận 23g, thứ bảy, chủ nhật không được chơi, không được rời cuốn sách mà tôi rớt nước mắt.

    Thương con đấy mà chẳng thể làm khác, bởi tôi thấy áp lực rất lớn từ lời của cô giáo: “Anh chị nên quan tâm đến cháu nhiều hơn chứ so với các cháu khác, cháu nhà anh chị kém hơn hẳn”.

    Thành ra cả nhà cứ quay như chong chóng, như cỗ máy hoạt động hết công suất với chương trình học của con.

    Đã vậy, trên lớp cô giáo thường xuyên nhắc nhở những em viết chữ xấu và con tôi thuộc danh sách này nên cháu tỏ ra rất mặc cảm, xấu hổ.

    Tôi nghe cô phản ảnh thì rất sốt ruột và không muốn con cứ thua xa bạn bè nên càng thúc con học nhiều hơn, cứ thế nhồi nhét dù con muốn hay không.

    Thế là con vừa phải đánh vật với chương trình ở lớp, đối mặt với những lời chê của cô giáo, vừa phải hoàn thành bài vở mẹ giao cho.

    Nhất là khi con còn chưa nhận hết được mặt chữ đã phải tính toán nên rất vất vả. Mà thực tế, đến yêu cầu của đề bài toán con còn chưa hiểu thì sao mà giải được.

    [​IMG]

    Khi tôi xin cho con được ở lại lớp thì cô giáo giãy nảy lên không đồng ý vì lớp cô dạy xưa nay chưa bao giờ có trường hợp bị lưu ban.

    Thú thực con bước vào lớp 1 với nỗi buồn, nỗi mặc cảm thua kém bạn bè, chậm chạp trong mắt cô giáo chứ không hào hứng, vui vẻ như tôi từng nghĩ. Có phải do chúng tôi không cho con đi học trước lớp 1 nên con mới như vậy?

    Nguồn: Vitalk
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


  2. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    2 năm nữa bé nhà mình cũng đi học rồi, chả biết nên làm thế nào mới đúng
     
  3. tubobin

    tubobin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    ôi, áp lực thành tích, tội cho các con quá!
     
  4. thanhhth

    thanhhth Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    1,475
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Hic giờ chả biết lối nào mà lần bé nhà mình năm nay cũng hơn 3 tuổi rồi, mình cũng ko muốn ép con học trước nhưng đọc bài này thấy sợ sợ, chả lẽ giờ các bé không có thời gian để hưởng thụ tuổi thơ sao???
     
  5. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Bé nhà mình 2 năm nữa cũng vào lớp 1.Nếu ko cho con đi học thêm trước thì quả thật là rất khó kịp các bạn cùng lớp.
     
  6. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    con nhà mình còn nhỏ nên chưa lo lắm, cả nhà vẫn thống nhất không cho con đi học trước, mà giờ đọc bài này thì có khi phải thay đổi quan điểm thật, tội các con quá, đáng lẽ nên để các con được tự do phát triển, sao cứ ép kiểu này nhỉ, học cả đời cơ mà.
     
  7. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    khổ thân bé không đi học trước thì khó theo kịp bạn bè
     
  8. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,166
    Đã được thích:
    2,774
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Bây giờ các con toàn phải học trước thôi các mẹ ạ, không thì khôgn kịp với bạn bè
     
  9. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,029
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    uhm, khổ thân con em nhỉ? chẹp, tội cho chung nó, bé nhà chị 4,5t rùi, chị cũng đang phải cong mông lên cho bổ xung vài môn như tiếng anh và toán logic đây.
     
  10. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,069
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Cháu nhà em sang năm vào lớp 1 rồi mà còn gà mờ lắm. Làm sao đây các mẹ ơi.
     
  11. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    e cũng nghe nhiều ý kiến trái chiều, nên học hay ko nên, 2017 bé nhà e vào lớp 1 hóng kinh nghiệm từ các mẹ
     
  12. 'I'n

    'I'n Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    hí hí ngày xưa bố vs mấy a mình cg quán triệt tinh thần như thế quyết ko đi học trước, ko học hè để tiền ăn trứng vịt lộn cho bổ não (cách đây hơn 20 năm), đến lúc từ lớp 2 vào lớp 3 họ ko nhận làm mama chạy đôn chạy đáo đi xin may mà mấy giáo viên ở trường toàn bạn của bà :) . Mà hồi của m kiến thức nó còn nhẹ lắm chứ bi.h thấy kiến thức quá nhiều. Cứ bảo tiên học lễ hậu học văn, có tài mà ko có đức thì vô dụng nhưng thực sự thì học sinh bi.h biết nhiều hơn thế hệ ngày xưa nhiều, biết nhiều kiến thức, các bài toán khó, kiến thức xã hội và còn biết chửi bậy bằng mấy người lớn (vì chúng biết hết rồi mà)
     
  13. 2Blove

    2Blove Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Chia sẻ với các mẹ kinh nghiệm của mình, mình có con năm nay mới học lớp 1, học Vinschool không pải trường công nhé, chương trình còn nhẹ hơn trường công nhiều. Mình tự dạy cho con thuộc hết bảng chữ cái, và biết ghép vần, biết đọc, còn viết thì không dạy trước. Đến h mình thấy thật sáng suốt khi con đã biết đọc trước (mẹ mua bộ truyện Jip& Janeke về và đặt phần thưởng con yêu thích sau khi đọc xong tập truyện sẽ được thưởng. Đọc xong 5 quyển truyện đấy là cu nhà mình đọc không phải đánh vần nữa). Buổi tối về nhà thường pải viết 1 trang ( tầm 6 dòng thui), nhưng do mẹ ko dạy viết trước nên con viết nhanh thì 45p-1h, thời gian còn lại học 1 chút tiếng anh, đánh vần 5p. Nếu con chưa biêt đọc thì mỗi tối 2mc pải đánh vật với nhau gần 2h mới xong, có bạn cùng lớp chưa thuộc bảng chữ cái khi dạy con học stress cả 2mc. Quan niệm của mình học không phải là nhồi nhét quá, dành thời gian vui chơi nữa nên buổi tối các con lơp 1 nên học tầm 1h15p là ok. Nên chúng ta phân chia khoảng tuổi ra để dạy con, 5t thuộc hết bảng chữ cái, 6t biết đọc, đến khi đi học lớp 1 bắt đầu viết.
     
    Sửa lần cuối: 6/10/2014
    bau, betunsanhdieuBella08 thích.
  14. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Bé nhà mình vừa vào lớp 1 tháng 9 vừa rồi. Theo kinh nghiệm của mình thì dậy cho con biết mặt chữ cái và chữ ghép. Ghép những từ đơn còn về viết thì cho viết những nét đơn giản thôi. Khi vào năm học con sẽ theo kịp các bạn và theo kịp giáo trình học chứ ko thì vất vả lắm. Ko nhất thiết phải cho bé đến chỗ các cô tổ chức mà mẹ ở nhà tự dậy là ok. Khi các con nhớ được các mặt chữ thì ghép vần nhanh thôi. Đây là kinh nghiệm của bạn thân mình.
     
    betunsanhdieuBella08 thích.
  15. Me_Titi

    Me_Titi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Bé nhà mình cũng sang năm lên lớp 1 mà lo quá. Chắc kiểu này phải cho đi học 1 lớp trc khi vào lớp 1 tầm 2 tháng mất :((
     
  16. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    hoang mang quá! chả biết nên làm thế nào mới đúng
     
  17. Babysealion

    Babysealion Hàng Mỹ cho Bé

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    5,750
    Đã được thích:
    1,247
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Hic, E tưởng mỗi trường công ntn, hic hic......
     
  18. Bella08

    Bella08 QUẦN ÁO TRẺ EM XK

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    10,799
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    bé nhà mình mới vào lớp 1 được hơn 1 tháng, mình cũng không cho đi học thêm ở đâu hết, chỉ ở nhà học viết mấy nét cơ bản, nhận mặt chữ cái và đánh vần cơ bản thôi. bé đi học lớp 1 viết cũng không đẹp, sau 1 tháng cô giáo xếp loại vở sạch chữ đẹp loại B, mình nghĩ cũng ok. mình không yêu cầu cao quá với con cái, mình nghĩ học phải vui vé, tạo hứng thú cho bé thì hay hơn là cố nhồi nhét nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng. Tuy nhiên mình thấy bài cô giáo giao cũng không quá nhiều, hơn nữa bé học bán trú thì cũng co hoàn thành một phần trên lớp rùi. Tổi về 2 mẹ con dành tầm 1.5-5hrs làm bài tập là ok. nên mình nghĩ không cần phải học trước hihi.
     
    betunsanhdieu thích bài này.
  19. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,870
    Đã được thích:
    3,371
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    em thấy tâm lý người vn khi nào cũng muốn cho con học thật giỏi, dù nhà chưa phải có đk nhưng cũng phải theo bạn theo bè học chỗ nà học chỗ kia, ở tp lại càng khó chênh lệch quá nhiều, chứ ở quê nó cứ chung chung vậy học hành hầu như đều ngang ngang bạn nào chăm chỉ có tố chất là học giỏi, giờ con đang nhỏ mà em cũng lo, lo ko biết sau này con đi học ở tp sẽ thế nào, còn cho về quê thì ko muốn con xa mẹ.
     
    betunsanhdieu thích bài này.
  20. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghe lời của Bộ không cho con học trước lớp 1 - Giờ con như vịt lạc đàn và bị cô xếp v

    Bộ bảo ko đc dạy trước luyện trước, dạy đứng chương trình nhưng thi với kiểm tra thì chả có trong chương trình. Ko học trước thì cả con và bố mẹ cùng bơi ra mà đuổi theo
     

Chia sẻ trang này