Em chào cả nhà mình nhé Em làm kt, nghề tay trái là bán tinh dầu thiên nhiên, cũng gọi là thêm thắp tý tiền bỉm sữa cho bé Bông nhà em thui ạ, thời gian rảnh thì em cũng khá là nhiều. Các mẹ có nghề tay trái nào ạ cùng nhau tương tác, với hy vọng sẽ đổi được sữa cho con từ Việt Nam qua Nhật, Mỹ hì hì
cách đây 5 năm mình đã phải làm thêm nghề tay trái rùi, nào giò, nào chả, tiếp đến là Ruốc, Xúc Xích, rồi Mắm truyền thống, Dấm gạo, Rượu, cả các mặt hàng Amway nữa, .... ôi, kinh doanh nhiều thứ mà cuối tháng cộng cả lượng vào vẫn chả thấy xèng đâu
ô thé ạ, e thì e bán mỗi trên lcm thôi, hi, nhưng mặt hàng của e nó có mùa vụ, chỉ đc khoảng 1 tháng thui
giờ e thấy giáo viên giàu kinh khủng ý, hichic, dưới nhà e mỗi ngày nghỉ các cô dạy 4 ca, mỗi ca các cô thu đc 2,3 tr là bình thường chưa kể học thêm buổi tối các ngày trong tuần
đó là khi các cô đủ điều kiện về địa điểm để dạy tại nhà và dạy lứa tuổi lớn. Như mẹ cháu là can thiệp đặc biệt, dạy 1:1 rất vất vả, cả tiếng rưỡi may ra được 200k, còn phải chờ con nhà người ta, còn phải làm giáo án cho từng bé, bê vác và di chuyển chứ đâu ra được giàu.
1 là hát ko tệ, 2 là hát có cảm xúc, 3 là bản lĩnh sân khấu và cầm mic, 4 là quen biết rộng và có nhiều fan, và cuối cùng là rảnh te vào buổi tối, ko vướng quá nhiều việc Mẹ cháu chỉ chuyên nhạc xưa và nhạc Trịnh thôi ạ