Nhiều lúc bố mẹ cứ lo con không biết gì mà nhầm các anh chị ah. Hôm rồi nhà em cũng xem quảng cáo Ba Vì mua 6 tặng 1. Em mới bảo "Bống xem bạn kia cộng có đúng không? " Bé con nhà em mới 6 tuổi bĩu môi điệu bảo cái này là quảng cáo thôi, mẹ chả biết gì cả. Cả nhà nghe chết cười. Đấy, nên nhiều lúc mình cũng chả cần lo quá, mấy cái quảng cáo vui vui vậy thôi. Lại giúp con suy nghĩ sáng tạo hơn nữa các anh chị ạ.
Hãy dạy con với lòng yêu thương êm ái. Hãy hết lòng thương yêu và tận tình chăm sóc con. Tình thương đó sẽ khiến tâm hồn con chúng ta được yên vui, bình tĩnh, không bị lạc lõng. Tình thương đó sẽ an ủi và nâng đỡ con chúng ta mỗi khi chúng gặp khó khăn ngoài đời. Nhưng đừng lầm lẫn tình thương với sự nuông chiều mù quáng.
Chủ yếu là tạo cho con niềm vui thú học tập, tính thần thoải mái các mẹ àh. Chứ cứ chăm chăm vào con số đúng sai cũng chưa chắc là hay
Để con thông mình thì trước hết là phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bé trước đã mẹ. Ăn uống không đủ chất thì yếu sức, chưa nói gì đến học hành
Thời buổi này nuôi con sao thấy phức tạp quá các mẹ nhỉ, chả bù cho ngày xưa lúc mình còn bé, có được ăn uống gì đâu, toàn cơm muối mè, lâu lâu mới được bữa thịt.
Mấy bữa rày nắng nóng quá các mẹ ơi. Nên cho tụi nhóc ăn uống thứ gì để giải nhiệt mà không bị viêm họng bây giờ nhỉ?
Mẹ nói đúng, 3 bữa ăn chính của bé phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng: rau, thịt, cá, trứng, tinh bột....
Mình nghe nói chỉ 3 bữa chính thôi thì vẫn chưa đủ đấy mẹ. Phải cho con thêm các bữa phụ để đủ năng lượng.
Các mẹ ở chỗ em làm cho con ăn thêm nhiều thứ lắm, nào là sữa, phomai, sữa chua, thực phẩm chức năng... Mấy chị ấy nói ăn bữa chính thôi thì vẫn chưa đủ đâu
Ôi mẹ, nước ngọt và fastfood là thứ trẻ con rất thích. Nhưng mà không thể nào chiều được, phải hạn chế. Cứ để ăn uống fastfood tự do là béo phì hết
NGày hè mà ăn sữa chưa dằm trái cây thì hết xảy mẹ nó nhỉ. Cho thêm dâu, kiwi, xoài, mít vào là tuyệt cú mèo. Con em nó thích lắm
Em đọc báo về dinh dưỡng cho bé, các nhà khoa học nói các bữa phụ rất cần thiết để cho bé phát triển toàn diện cả về trí óc và sức khỏe. Bữa phụ còn kích thích bé ăn ngon miệng hơn trong bữa chính
Em cứ nghĩ bữa phụ chỉ giúp cho trẻ đỡ đói khi vận động nhiều. Em còn sợ ăn bữa phụ rồi thì bé dễ bỏ bữa chính. Ai ngờ bữa phụ cũng quan trọng như vậy
Ăn dầu mỡ chiên xào nhiều không hề tốt tí nào, bị béo phì mà còn lại tăng nguy cơ ung thư. Thay vào đó mẹ nên cho bé ăn trái cây, sữa chua, bánh mỳ hoặc các món mẹ tự nấu ở nhà
Em sẽ thử nghiệm cho tụi nhóc nhà em ăn thử xem sao. Em nghĩ chúng sẽ thích. Món này cả nhà ai cũng ăn được mà làm cũng nhanh nữa
Bé nhà em được 5 tháng rồi. Bây giờ tập cho bé ăn dặm được chưa các mẹ, hay phải thêm 3 4 tháng nữa để bụng bé khỏe hơn tí nữa?
search trên mạng các bác sỹ có khuyên nên ăn sữa chua thường xuyên để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, nếu ai bị tiêu chảy, đầy hơi hay rối loạn tiêu hóa thì nên ăn sữa chua trong vài tuần.