Nghe có vẻ cao siêu quá các bạn nhỉ, nhưng thật ra đôi khi đó chỉ là những điều thật bình thuờng để giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn. Mời các bạn chia sẻ những lời hay ý đẹp, cảm nhận nghệ thuật sống của nhau nhé. Mình viết trước nhé. (Trích báo Xuân Sài gòn Tiếp thị 2005)
Nói về nghệ thuật sống, mình thuờng nhớ đến một bài hát mà BS. Lê Hành đã hát: "Một đời người, Một rừng cây". Có bạn nào biết hết lời của bài hát không ?
Phục vụ bà chị Một Đời Người, Một Rừng Cây (Trần Long Ẩn) Khi nghĩ về một đời người Tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây Tôi thường nhớ về nhiều người, Trẻ trung như cụm hoa hồng, Hồn nhiên như ngàn ánh lửa Chiều hôm khi gió về! Cây đã mọc từ thuở nào Trên đồi núi thật cằn khô, Cây có hiểu vì sao Chim thường kéo về làm tổ Và em như cụm lan mọc Từ những cành cổ thụ già kia! Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây Sống gần nhau thân mới thẳng Có một cây là có rừng Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương! Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, Gian khổ sẽ dành phần ai ? Ai cũng một thời trẻ trai Cũng từng nghĩ về đời mình Phải đâu may nhờ rủi chịu ? Phải đâu trong đục cũng đành. Phải không em, phải không anh ? Chân lý thuộc về mọi người Không chịu sống đời nhỏ nhoi ! Xin hát về bạn bè tôi Những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
Mình cũng rất thích bài hát này. Mình thì có 1 nguyên tắc để theo : muốn mọi người đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với mọi người như thế. Cũng không phải dễ thực hiện, nhưng dẫu sao cũng có mục đích đeo đuổi & cũng giúp tâm hồn mình hướng đến chân thiện mỹ. Nếu nhiều người cùng cố gắng thì cuộc sống sẽ ngày càng tươi đẹp.
Hồi mình còn nhỏ xíu, bố mẹ mình luôn dạy phải biết thương yêu mọi người, cứ lấy sự thương yêu mà sống là sẽ dễ chịu nhất. Hồi 9 tuổi, một hôm nghe trên chương trình mẫu giáo có kể câu chuyện về sói và thỏ: "sói và thỏ cùng sống ở trong một khu rừng, sói ghét thỏ lắm vì lúc nào sói cũng thấy thỏ tươi cười vui vẻ, thế là sói quyết tâm rình bắt thỏ cho bằng được để hỏi cho ra nhẽ. Bắt được thỏ, sói bảo : "thằng thỏ kia, nếu mày trả lời được tao là tại sao mày thì lúc nào cũng hớn hở tươi cười, còn tao thì lúc nào cũng phải nhăn nhó vì trái tim tao lúc nào cũng đau đau thì tao sẽ thả mày ra, còn không thì tao sẽ ăn thịt mày" ? tháỵơ lắm nhưng vẫn giả bộ tươi cười bảo :"anh sói ơi, chuyện này dễ ợt ấy mà, tại vì lúc nào anh cũng nghĩ đến đièu ác, lúc nào anh cũng làm điều ác cho mọi người, vì thế nên chẳng ai yêu anh cả, vậy nên tim anh lúc nào cũng sẽ đau đau, còn mặt anh thì nhăn nhó, còn tôi, tôi lúc nào cũng cố gắng làm điều tốt cho mọi người, tôi không làm ai đau đớn nên trái tim tôi lúc nào cũng như đang mở hội, và tôi tươi cười là vì vậy đấy". Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến lối sống của mình sau này rất nhiều. Khi con mình hai tuổi, mình bắt đầu kể cho bé nghe chuyện, bé nghe chăm chú, cứ hỏi tại sao làm điều ác thì tim lại đau, và yên lặng suy nghĩ có vẻ như cũng thấm thía lăm. Một hôm đi ngoài đường, gặp hai anh thanh niên đánh nhau, bé về kể với bà nội là cháu gặp hai bác bị đau tim như con sói, vì hai bác đánh nhau. Khi bé được ba tuổi, bà nội giải thích cho bé là những người nóng tính, hay cáu thì dễ bị tổn thương đến gan theo sách đông y bà đọc, bé suy luận ra rằng tổn thương tức là thủng gan, bé nói với bà "bà ơi, thế thì ai hay cáu thì gan cứ thủng nhiều lắm bà nhỉ", một lần bé có lỗi, bé bị ba cáu và mắng, bé đến gần bảo ba : "ba ơi, ba đừng cáu con, con sợ gan ba bị thủng một lỗ lắm". Với mình nghệ thuật sống bắt đầu từ những bài học bình dị như vậy đấy. Mẹ Luti
Cám ơn Mẹ Luti về câu chuyện đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa. :lol: :lol: Em sẽ ghi nhớ để kể cho bé con nhà em.
Mình cũng muốn cám ơn mọi người về những gì mình học được trong cách sống của mọi người đấy. trước hôm mình đi lấy chồng, mẹ mình còn dặn mình một câu này : "chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu". mình thấy cau này không những đã giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống gia đình, với chồng, với gia đình nhà chồng mà còn với cả công việc cơ quan, với mọi người khác trong đời sống hàng ngày nữa. Không biết các bạn thấy thế nào. Mẹ Luti
Nghệ Thuật Sống điều có ích cho mọi lứa tuổi,đọc những bài ở NTS để mình có thể hoàn tiện hơn ,sống tốt hơn.Cám ơn mẹ Luti đã post một bài thật dí dỏm nhẹ nhàng.... :lol: