Thông tin: Nghệ Thuật Từ Chối Cho Mượn Tiền

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi xì tóp, 20/6/2016.

  1. xì tóp

    xì tóp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/12/2014
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn gặp phải tình huống một người nào đó ngỏ lời nhờ bạn cho mượn tiền. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể sẵn sàng giúp đỡ nếu họ không có lý do thực sự chính đáng và thuyết phục. Bạn cảm thấy thật khó để nói câu từ chối. Phải làm sao đây?
    Từ chối khéo sẽ giúp cho bạn không đánh mất những mối quan hệ cũng như tránh được những rắc rối, đồng thời cũng không làm cho người muốn mượn tiền bạn cảm thấy khó chịu và mất mặt. Sau đây là một số cách từ chối cho mượn tiền một cách khéo léo:

    Nói khéo

    Để từ chối cho mượn tiền thì cách đơn giản và phổ biến nhất là nói khéo rằng mình đã hết tiền vì phải mua một vật dụng gì đó hay đóng những khoản tiền cần thiết cho gia đình. Chị Ngọc Linh (Q. Tân Bình) cho biết: “Khi muốn từ chối cho mượn tiền, mình thường lấy lý do là vừa đóng tiền điện tháng này hay là vừa mua chiếc máy quạt mới, hay dành tiền để mua quà sinh nhật cho ông xã,… nên hết tiền, không cho mượn được. Nói như thế thì bạn mình cũng tỏ ra thông cảm và hiểu cho mình hơn.” Tuy nhiên, khi dùng cách này, bạn phải đưa ra một lý do hết tiền thật chính đáng và không nên lặp lại cách này quá nhiều lần.

    “Sao chị không nói sớm?...”

    Từ chối theo cách này yêu cầu bạn phải thật khéo léo và tỏ ra “thành thật”. Nếu bạn bè hay đồng nghiệp muốn mượn tiền mà bạn chưa biết từ chối thế nào thì bạn có thể nói rằng: “Sao chị không nói sớm, em vừa cho chị A mượn tiền rồi!” đồng thời tỏ ra tiếc nuối vì không thể giúp đỡ người đó. Với cách làm này thì người đó không thể trách bạn “keo kiệt” vì không phải bạn không muốn cho mượn tiền mà chỉ là bạn đã cho người khác mượn rồi.

    Than vãn

    Với một số người hay mượn tiền bạn mà bạn biết trước người đó sắp ngỏ lời mượn tiền thì bạn có thể dùng cách than vãn hết tiền với chính người đó. Đây là “chiêu” từ chối cho mượn tiền mà chị Thu Hiền (Q.3) tán thành: “Với những người có “sở thích” mượn tiền thì mình giả vờ than vãn hết tiền, cháy màng túi với chính người đó thì chẳng còn lý do gì để họ tiếp tục ý định mượn tiền mình. Ai lại đi mượn tiền một người đang “khổ sở” vì hết tiền!”. Nhưng bạn nên nhớ chỉ than vãn với những ai “thích” mượn tiền bạn thôi nhé, đừng áp dụng chiêu này với mọi người vì như thế sẽ khiến bạn trở thành người thích than vãn chuyện tiền nong trong mắt mọi người đấy!

    [​IMG]
    Giả vờ than vãn hết tiền với chính người đó thì chẳng còn lý do gì để họ tiếp tục mượn tiền mình.

    “Tiền “nhà” em giữ hết rồi ...”

    Cánh đàn ông thường vì ngại hay vì sĩ diện nên không biết từ chối thế nào cho khéo khi bạn bè, đồng nghiệp muốn mượn tiền. Cách dễ dàng và tránh làm mất lòng nhất là nói với người muốn mượn tiền bạn rằng: “Em muốn giúp anh lắm nhưng tiền “nhà” em giữ hết rồi. Anh thông cảm nhé!” Phụ nữ thường là người quản lý tiền bạc trong gia đình nên người bạn đó sẽ không thể “bắt bẻ” gì khi bạn đưa ra lý do này. Và tất nhiên là người bạn của bạn chẳng dại gì mà “làm phiền” đến “nhà” bạn để mượn tiền đâu!

    Vỏ quýt dày, móng tay nhọn

    Với những người thường xuyên mượn tiền mà không hề thấy ngại khiến bạn cảm thấy khó chịu thì bạn nên tìm cách thay đổi “tâm lý” này. Bạn có thể giả vờ để quên ví trong lúc đi ăn chung với người đó và mượn tiền người đó để thanh toán. Ngay sau đó, bạn hãy hoàn trả lại số tiền đã mượn trong thời gian sớm nhất kèm theo lời “nhắn nhủ”: “Phiền bạn quá, mình ngại nhất là mượn tiền của người khác. Cảm giác như đang làm phiền người khác vậy! Cảm ơn bạn nhé!” Có thể người bạn của bạn sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ và hạn chế mượn tiền bạn hơn.

    [​IMG]

    Đừng tỏ ra “cần là có”

    Mượn tiền đôi khi là một “thói quen” của ai đó nhưng cũng có khi thói quen đó hình thành dựa trên cách cư xử không khéo léo của bạn. Để tránh việc thường xuyên bị mượn tiền và không phải “nát óc” nghĩ cách từ chối sao cho không mất lòng thì bạn không nên biến mình thành nơi mượn tiền “cần là có” và cho mượn quá dễ dàng. Khi mượn tiền quá dễ dàng thì “nguy cơ” bạn tiếp tục bị mượn tiền là rất cao. Từ chối một cách khéo léo và hợp lý sẽ khiến bạn tránh được những rắc rối không cần thiết.

    Nguồn : Taichinhcuatoi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xì tóp
    Đang tải...


  2. NguyenQuangDien

    NguyenQuangDien Thanh niên nghiêm túc

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là những cách hay, tuy nhiên những cách hay dùng nhất để từ chối đó là , sao không bảo sớm, dạo này tớ cũng không có :). Nhiều lúc muốn cho anh em bạn bè vay, nhưng còn rất nhiều vấn đề khác cho nên từ chối cũng cần phải khéo.
     
  3. mu00013

    mu00013 Thể thao Thiên Trường - Vì sức khỏe cộng đồng!

    Tham gia:
    15/6/2015
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm trước có đứa bạn vay 200k về quê. M nghĩ vay ít quá kiểu gì nó cũng quên nên bảo thôi cầm luôn đi 500k. Ai ngờ 500k cũng quên. Thế là đáng ra bị quên 200k thì hiện tại bị quên 500k. Đắng quá.
     
  4. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    nhắc đi mn ơi, :(
     
  5. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    nếu lỡ cho mượn rùi mà ko đòi được thì phải làm sao đây các mẹ? :D
     
  6. khime-khicon

    khime-khicon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    1,200
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    Có rất nhiều cách từ chối.Nhà mình đi thuê mọi người biết mình không có nên bạn bè chẳng ai vay mình bao giờ.Chỉ có bạn bè và người quen ông xã mình lại hay mượn tiền ông xã.Xã mình tính cũng sĩ diện nên chẳng từ chối, cho vay toàn bị mất.Cuối tháng phải trả nửa năm tiền nhà mà cho vay từ trong tết đến giờ bảo đòi còn ngại.Pó tay!
     
  7. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,781
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    Mình cho thằng em cùng làm vay 150k, kêu lĩnh lương trả, mà giờ lĩnh lương cả tuần rồi em nó vẫn im ỉm, hum qua nhắn tin nhắc khéo là vì không trùng ca nên em nó vâng dạ gửi chị cùng phòng, ai dè chị ý nói gặp cả 2 lần trong cùng ca mà e nó cứ lảng sờ tránh. Tiền lệ là chây lì theo kiểu mượn nhưng ngại trả, trả thì tiếc rồi, lần sau có muốn mình cũng chẳng dám dây...hic
     
  8. fioh_tuananh

    fioh_tuananh Thu Mua Tiền Giấy & Tiền Xu: 0976061586

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,826
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    1 trong những nguyên tắc đầu tiền, cơ bản và quan trọng nhất của việc cho vay (theo ngôn ngữ của ngân hàng) là người vay có ý định trả hay không, chứ không phải là tài sản thế chấp. Mình có thằng em họ, tháng 9 cho nó vay 500k nó bảo cuối tháng lĩnh lương trả, vậy mà nó chây ỳ mấy tháng liền không thèm trả (dù lương nó 7-8 triệu), mình đòi gắt quá nên đến gần tết âm lịch nó mới chịu trả. Lần sau, mình cho nghỉ luôn, không cho vay mượn gì nữa.
     
    support6 thích bài này.
  9. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Nhiều người k phải định bùng nhg mà họ quên. Như e chả bao giờ e nợ ng khác mà e quên, nhg thực sự nhiều người quên thật mới đau
     
  10. trungtmm1

    trungtmm1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/6/2016
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    không cho vay thì bảo ác, mà cho vay thì như đòi nợ
     
  11. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    đòi lắm lúc cũng ngại. mà mất thì ai chả tiếc. nên thà k cho vay từ đầu, đỡ phải nghĩ cách đòi cho khéo, khổ ra!
     
  12. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    TỪ chối cũng là cả 1 nghệ thuật
     
  13. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,781
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    công nhận nguyên tắc của bạn đúng, mình sẵn sàng cho vay với những đối tượng luôn có ý định trả, và trả đúng chữ tín.
     
    support6 thích bài này.
  14. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    Giống ck e, mấy hôm cưới cho bạn vay mỗi đứa vài triệu, tính ra cũng 6-7tr. Mà suốt từ đấy tơi giờ chưa ai trả. Giờ cần tiền bảo đi đòi thì kêu ngại, bảo vợ đi rút về mà tiêu. Giờ e quán triệt tư tương k để nhìu tiền ở nhà, mỗi tháng để dư ra 1tr thôi, hết lại rút, khỏi sẵn tiền cho mượn. Mượn làm ăn còn đỡ, toàn bọn chơi bời các thứ mượn, đòi thì kêu mấy hôm nữa mà giờ đến cả nửa năm
     
  15. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng đây mn, e sẵn sàng cho vay nếu e có, tuy nhiên ng vay phải đúng hẹn, hẹn hnao trả là hôm đó trả, chứ cứ lần khất, như kiểu mấy ng hàng xóm nhà e, nhà e cho lắp mạng chung mà giờ hết 6 tháng rồi chưa trả xu nào, chán hẳn
     
  16. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,272
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Gặp phải những người hay mượn tiền thì đúng là cần có chiêu thật
     
  17. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,781
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    oh, vụ này giống chồng mình. Cũng cho anh họ với bạn bè vay đợt cưới, mà giờ là cả năm trời rồi không thấy ý kiến gì, kêu chồng hỏi lấy lại thì ảnh nói ngại lắm, rõ là chán chồng chán luôn anh họ chồng, bạn bè kiểu ý của chồng. Nhiều khi mình túng có vài trăm mà thấy nhọc quá còn họ thì vay cả tiền triệu không thèm trả, bất công ghê.
     
  18. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    E cũng bảo ck e là bjo mình có thì mình dễ dãi vs cno, sau này mình cần k bít có vay đc k, vì mấy người bạn vay tiền toàn cờ bạc, lô đề các thứ, đợt bọn e cưới nó thấy sẵn tiền nên vay, ck e mang tiền trả cho ảnh cưới để đưa cho bạn vay. Rồi có người thì cưới k có tiền trả ảnh cưới, bảo ck e cho vay, e nghe ck bảo nó cưới xong có tiền nó trả mình <nhà nó giàu nên bme nó cho tất tiền mừng>, thấy bùi tai cũng mang cho vay mà giờ vợ nó sắp sinh rồi cũng chả thấy đâu.
     
  19. khime-khicon

    khime-khicon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    1,200
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    Chẳng phải họ khó khăn gì mà một vài triệu không trả được.Toàn là bạn đểu, lúc mình có tiền thì bạn bè, lúc hết tiền thì chẳng có ma nào hết, chúng nó sợ chạy sạch.Có lúc thiếu một trăm nghìn cũng không có....Chồng mình là bằng chứng sống!Chồng thì tin người, lúc nào cũng anh em chí cốt nọ kia...Túm lại toàn thằng đểu, mình ức đến chết không quên.
     
  20. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,923
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    kinh nghiệm khá hay đó. cảm ơn mẹ nó nhé.
     

Chia sẻ trang này