Có bố mẹ nào làm về tư vấn tài chính tín dụng của các ngân hàng, công ty tài chính thì vào đây chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn... nào. Mình tự giới thiệu: Mình làm cho công ty tài chính Pru, mảng cho vay tín chấp tiêu dùng. - Công việc nói chung khá bận rộn, mệt mỏi vì chạy suốt ngày, nhưng được cái thú vị và học hỏi được nhiều. - Gặp khách hàng hiểu biết thì còn được họ mời nước, nói năng tử tế - Nhiều khách hàng chuối thì thôi rồi, họ vay tiền nhưng cứ muốn mình tự dưng phải mang tiền đến cho mượn ấy. - Không kể có nhiều ông bà khách thuộc cơ quan nhà nước, có thể ở cơ quan họ quen kiểu hách dịch, hét ra lửa rùi (nhưng với mình họ cũng chỉ là 1 khách hàng bình thường như bao người khác thôi): thế mà lúc cần thì gọi đến, khi yêu cầu giấy tờ thủ tục thì giở thói hách dịch, thậm chí có người còn văng tục nói bậy. để 1 đứa ranh con như mình phải nói lại bằng ngôn từ của người có học thức, đúng phận sự với KH thì họ mới xí hổ với cấp dưới của họ đang ngồi há hốc miệng. - Có nhiều khách khi không được vay thì năn nỉ ỉ ôi, anh /chị ơi giúp em với hoặc em giúp anh/chị đi chị sẽ không quên ơn em đâu. - Nhưng có khách được vay thì lại chảnh. - Lại có khách khi được vay thì chảnh/ không vay-> đến khi lại cần thì lại đến nhờ vả để vay lại... Nghê tư vấn tài chính đấy.
Hihi, mình thì ko làm tư vấn cho vay, nhưng cái nghề dịch vụ nó vậy bạn ơi! Nhiều khi Pru cũng cứ gọi điện mời mình vay, nhưng mà lãi suất thì nghe xong muốn té ngửa luôn! Khách hàng mà, nhiều khi chuối k chịu đc! Mình k tiếp xúc với khách hàng để sale nhiều như bạn, nhưng khách mình cũng chuối lắm! Deal thì tiền to, cơ mà thích trả giá xu lẻ! Nhiều khi nghĩ cũng mắc cười! Mà ghét nấht là làm ăn với mấy người không chuyên nghiệp! Làm dealer mà ko hiểu nghiệp vụ, cứ thích bắt bẻ mình! Chuối cả nải!!!
lại chia sẻ với mẹ nó bên này. công việc của mình còn khó hơn nhiều, vì phải vượt qua định kiến của nhiều người. nhiều lúc cũng nản lắm nhwnh cứ nghĩ đến việc mình làm là đem lại lợi ích cho mọi người thì mình lại thấy vui và tự tin.
Phải công nhận làm với người không chuyện nghiệp thì mệt đầu thật, nhiều lúc còn không hiểu sao mình có thể vẫn nhẹ nhàng với những người này được nữa.
Ôi, em phải công nhận làm cái nghề này tổn thọ. Nhưng mà cũng ko phủ nhận được là nó rèn cho mình bớt nóng tính và khùng tính đi. Nhã nhặn được hơn rất nhiều... Nói các mẹ bỏ quá cho chứ, ghét nhất cái loại khả năng thì lùn mà cứ đòi dướn!
Ðề: Nghề tư vấn tài chính dạo này chuyển sang làm tư vấn tài chính chỗ chồng thấy thú vị thật, khác hẳn công việc chán ngắt trước đây của mình,
Ðề: Nghề tư vấn tài chính Nghề tư vấn tài chính, tư vấn bảo hiểm nhân thọ là một nghề đầy thách thức nhưng rất có ý nghĩa cho xã hội và tưởng thưởng xứng đáng cho người tâm huyết
Ðề: Nghề tư vấn tài chính Bạn làm được lâu chưa? mình mới học và làm được mấy tháng nhưng vẫn chưa vượt qua được định kiến đó, ngoài những điều bạn nói trên mình thấy môi trường làm việc ở đây tốt bạn nhỉ mọi người sẻ chia hỗ trợ nhau cùng làm việc.
Ðề: Nghề tư vấn tài chính Mình cũng là dân Tín dụng đây. Nghề tín dụng cho mình đi nhiều, gặp nhiều và trưởng thành hơn, nhưng tất nhiên nghề dịch vụ mà lúc nào khách hàng cũng là số 1, bây giờ thị trường ngân hàng càng ngày cạnh tranh càng nhiều, chăm sóc không tốt khách bỏ đi ngày. Mà lúc nào cũng áp lực mệt mỏi lắm, áp lực doanh số, áp lức từ khách hàng... nhiều lúc còn muốn bỏ nghề rồi hichic
Ðề: Nghề tư vấn tài chính Xin chào các bạn, mình đang tìm hiểu về tư vấn tài chính, đang đi tham khảo ý kiến của mọi người. Mình đang có ý định mở một trang web riêng trao đổi về vấn đề này, nếu có thời gian mời các bạn ghé qua cùng trao đổi nhé, địa chỉ web là: Tư vấn tài chính . Xin cảm ơn và chúc mọi người gặp nhiều may mắn.
Ðề: Nghề tư vấn tài chính mình cũng đã làm được mấy tháng rùi , khỏi phải nói nghề này khó nhưng nó cũng rèn cho chúng ta tính kiên nhẫn. vậy các bạn cố lên nhé
Ðề: Nghề tư vấn tài chính em cũng đang làm tư vấn tài chính đây ạ . ko biết bên cty các mẹ tn chứ em thấy chế độ đãi ngộ cty em rất cao . áp lực doanh số ko nhiều lại được thưởng nhiều nữa . em làm rất nhàn . có thể là cty em mới thành lập nên muốn chiêu ngộ nhân tài chăng ?nhưng có điều nhiều người còn ác cảm với bảo hiểm quá nên làm nghề này nhiều lúc nghĩ cũng nản nhưng em cố gắng thôi. lương cao mà nhàn mà
Ðề: Nghề tư vấn tài chính Công nhận là nghề nào cũng có áp lực của riêng nó các mẹ nhỉ? Như em làm dân IT cũng có cái khổ của em, ko áp lực doanh số thì áp lực deadline với dự án, với khách hàng ạ. Hihi nhưng em vẫn thích cái nghề mà người ta vẫn nói là "vắt hết trí tuệ với giá cực bèo" ạ. Dân IT chúng em có câu tủ truyền tai nhau mỗi khi hỏi "ai đó làm gì" là " Lại có đứa ngu rồi!" Em làm thêm phụ xã mảng tuyển dụng và tư vấn tài chính, tín dụng - thấy khá căng thẳng nhưng không kém phần thú vị ạ. Có lẽ do có nghề phụ này kết hợp khiến em vẫn còn năng lượng để thích cái nghề mà được gọi là "sau này có con nhất định không cho theo ngành IT" ạ! Hiện này bên xã em đang tuyển tiếp vị trí sales, tư vấn tài chính - lương thưởng hấp dẫn theo năng lực, chế độ đãi ngộ tốt, cơ hội học hỏi các kỹ năng mềm như thương thuyết, đàm phán tốt. Bố mẹ nào quan tâm thì liên hệ với xã em qua: Email: nguyenducnhiem@gmail.com\ Site: http://vaytinchap.org.vn/vay-tin-chap/tuyen-dung/Tuyen-nhan-vien-tu-van-tai-chinh--di-lam-ngay-neu-du-dieu-kien
Ðề: Nghề tư vấn tài chính dạo này chuyển sang làm tư vấn tài chính chỗ chồng thấy thú vị thật, khác hẳn công việc chán ngắt trước đây của mình,
Ðề: Nghề tư vấn tài chính E cũng đang muốn nhảy việc sang nghề tư vấn tài chính , dù chưa có chút kinh nghiệm nào. Có j anh chị chia sẻ kinh nghiệm nhé ^^