Không biết có phải mình nghén ngủ không mà. Từ khi mang thai mình rất buồn ngủ các mẹ à. Lúc nào cũng tình trạng thiếu ngủ. Có ai giống mình không nhỉ?
Giá mình cũng nghén ngủ thì tốt biết mấy, mình mấy tháng đầu phải giữ thai nằm mà không ngủ được thấy người mệt mỏi và đau đầu lắm chỉ muốn ngủ để cho nhanh qua một ngày thôi
Mình hồi đầu cũng nghén ngủ. Ngủ triền miên, được cái công việc không gò bó thời gian nữa nên mình ngủ tít, có ngày ngủ 12-16h ấy. Còn hầu như ko nghén gì thêm cả. Trộm vía như thế cũng khỏe. Chứ nhiều mẹ nghén ko ăn được gì hay mất ngủ triền miên thì cũng sợ lắm.
Em cũng nghén ngủ, ngủ ngày ngủ đêm, tới mức lây cả sang chồng. Ngoài ngủ ra thì em chẳng nghén thêm gì cả. Nên sinh ra được cô con gái cũng chỉ thích ngủ chứ chẳng thích gì cả, ngủ nguyên ngày không cần ăn cũng được luôn
Mình thấy có nhiều người bị ghén ngủ? chắc do khi mang thai người hay mệt mỏi nên vậy! Nhưng nghén ngủ cũng có cái hay. Chứ nghén ăn mà cứ phải kiêng thì mệt lắm
Mình mới được mấy tuần mà nôn ẹo liên miên, ngược dạc đi về mệt không thiết tha gì, tớ sợ có bầu lắm rồi
Hihi không biết con mình sau có giống bé nhà bạn k nhỉ. Mình nghĩ con ngủ nhiều còn thích hơn là khó ngủ
Cố lên mn, rồi cũng hết thời gian nghén này thôi. Bầu là món quà hạnh phúc mà chúng ta nhận được đó. Mình thấy nhiều mẹ khát khao lắm đó.
em đc 5 tuần cũng có dấu hiệu nghén ngủ, lúc nào e cũng thấy buồn ngủ, đi làm ngồi toàn chống tay k đc ngủ là đau đầu, e thấy ng lúc nào cũng mệt mỏi
những lúc mệt quá lại vào topic của các mẹ mong con để động viên mình. mà mình thèm ăn mì tôm sao ăn ngon lắm đấy, biết mì tôm hại mà nhiều lúc thèm quá lại phải ăn mn dự sinh là bao giờ