Khi theo bà ra suối bắt cá, lúc cho lợn, cho gà ăn, cậu bé Thào A Sải cứ luôn tay làm hết việc này đến việc khác. Hễ rảnh rỗi, cậu bé lại tranh thủ nhắc ghế ra học bài vì em chỉ có thể học khi trời còn sáng, khi trời tối, đèn dầu cũng đã là thứ quá xa xỉ đối với gia đình em… Tiếc lắm một buổi học Các bản làng quanh trường tiểu học Số 1 Điện Quan, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai được nối với nhau bằng những con đường gập ghềnh, lầy lội, có đoạn phải vượt qua khúc sông sâu nước chảy xiết. Con sông đôi khi là một dòng nước hiền hòa uốn lượn quanh những bản làng, đôi khi lại cuộn trào dữ dội, ngăn trở con đường các em đến lớp. Con đường đến trường sau cơn mưa Mới sau một trận mưa to, cây cầu bắc qua dòng suối chảy xiết dẫn các em học sinh đến ngôi trường mái tranh, vách nứa đã bị nước cuốn trôi đi mất. Thào A Sải, cậu học trò gầy gò với đôi mắt rất sáng, không ngần ngại xắn cao ống quần, lội nhanh thoăn thoắt qua suối để kịp giờ đến lớp. Em tâm sự rằng, nếu không vượt suối được, phải nghỉ học một buổi thì tiếc lắm. Ước mơ của em là được tiếp tục đi học và em học thay cho cả phần của anh trai em nữa. Ngạc nhiên trước câu trả lời già dặn này, chúng tôi đến thăm nhà Sải để hiểu thêm về hoàn cảnh của em… Học thay cho anh trai Cũng như nhiều gia đình nông dân ở Tây Bắc, nhà Sải chỉ được dựng tạm từ tranh và nứa, năm nào cũng bị gió tốc làm hư hại. Hai cái giường tre đặt ở nơi góc nhà có lẽ là tài sản quý giá nhất của gia đình nghèo khó này. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với anh em Sải đôi lúc bị cắt ngang bởi tiếng ho của người mẹ hay đau yếu mỗi khi thời tiết thất thường. Lao động chính trong nhà là bố và anh trai Sải. Với đôi mắt buồn chực trào nước mắt, anh trai Sải chia sẻ: “Em thích đi học nhưng nhà em neo người, không đủ tiền cho cả hai anh em cùng đến trường”. Thấu hiểu sự hi sinh của anh trai mình, Sải đi học rất chuyên cần và luôn đạt kết quả tốt trong học tập. Em còn phụ anh chăn trâu, vào rừng lấy củi ngoài giờ học. Buồn thay, bao nhiêu nỗ lực với ước mong được đến trường của Thào A Sải có nguy cơ bị gián đoạn vì mùa màng liên tục thất bát, nợ nần chồng chất khiến gia đình Sải đã khó khăn càng thêm khó khăn. Nhà không có bàn, chú bé Thào A Sải khom lưng học bài Không chỉ riêng với Sải mà với nhiều em học sinh ở xã miền núi khó khăn này, việc được đi học, tưởng chừng như một điều bình thường, lại là một mơ ước lớn lao. Nhìn tấm gương hiếu học ấy, chương trình Đèn Đom Đóm và Cô Gái Hà Lan tự nhủ, phải làm gì đó để việc đến trường không còn là ước mơ quá xa vời đối với em. Và chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, mỗi đóng góp của bạn, dù nhỏ bé, cũng đã góp phần nối dài thêm những niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị cho những mảnh đời còn khốn khó quanh mình. Minh Minh - Thanh Niên ngày 06/12/2011 Đèn Đom Đóm Cậu học sinh nghèo giàu nghị lực Thào A Sải sẽ kể về con đường gian nan đến trường của mình trong chương trình thực tế Đèn Đom Đóm phát sóng trên kênh VTV2 lúc 19h50 ngày 6-12 và phát lại trên kênh VTV3 lúc 8h30 ngày 11-12. Để “cộng” thêm niềm hạnh phúc được đến trường cho không chỉ riêng em Sải mà còn nhiều em học sinh khác, để con số 20,000 học bổng và 8 ngôi trường được xây mới không dừng lại ở đó, hãy chung tay cùng Cô Gái Hà Lan bằng cách: Nhắn tin “DDD 08” đóng góp cho trường hoặc “DDD” cho chương trình về tổng đài 8751. Liên hệ và gửi đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất…) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội) hoặc Ban Khoa Giáo Đài TH Việt Nam, số 43 – Nguyễn Chí Thanh – Ba Đình - Hà Nội. ĐT: (04) 38318655. Kết nối qua website www.dendomdom.com.vn
Ðề: Nghỉ học tiếc lắm ! Vẫn thích chương trình này vì ý nghĩa tích cực mà nó đem đến. Cùng nhắn tin ủng hộ chương trình để tiếp sức mạnh cho các em nhỏ đến trường các bố mẹ nhé
Ðề: Nghỉ học tiếc lắm ! Nhìn những em nhỏ như vậy thật xót xa em nhỉ, mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, để tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các em nhỏ đến trường.