Nghĩ khác đi

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi lacbuoccodon, 15/7/2014.

  1. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Ngày xửa ngày xưa, có một sự thật không thể bàn cãi là khi các bà mẹ gặp nhau thì họ thường nói chuyện về con cái của mình. Trong lúc những bà mẹ khác khoe con mình toẹt vời như thế nào thì mẹ mình lại: "Trời ơi, con chị giỏi vậy? Còn bà này á hả lười lắm chị ơi, suốt ngày abc xyz không à".

    [​IMG]


    Trời ơi quả đất ơi thiệt sự không phải là như vậy!!!

    Và từ đó thanh danh của mình đã bị hủy hoại, mãi mãi không khôi phục lại được. Hết chuyện. Vào bài:

    Điều thứ nhất: Ngủ đến 12h trưa không phải là heo ngủ nhiều
    Mình theo ngành vẽ bởi vậy nếu bạn cũng là một người của ngành đó thì bạn sẽ hiểu được rằng dành 10-30 tiếng cho một bài là chuyện bình thường. Người khác thì mình không biết chứ mình toàn tối mới lôi ra vẽ không à, mà một khi mình có hứng thì mình sẽ thức suốt đêm ròng rã tới khi nào xong mới thôi. Mình thức tới 7h sáng và đến 12h thì thể nào cũng có ai đó vô phòng mình la lên:

    [​IMG]


    "Trời ơi 12h rồi còn ngủ nữa hảaaaaaaaaa!!!

    Thậm chí cách đây mấy ngày thằng anh họ mình còn phán cho một câu nghe xong sốc não kinh khủng:

    [​IMG]

    "Dậy đi kiếm việc gì có ích làm đi má ơi!"


    [​IMG]



    trước khi chuyển chủ đề thân tặng cái thằng trời đánh

    Điều thứ hai: Ngồi máy tính không có nghĩa là chơi

    Công nhận cái thời xa xưa khi mình học cấp một thì mình có chơi nhiều thiệt nhưng tới giờ này thì lên máy đa số để làm bài thôi, nhưng mà mọi người lại không tin mình. Cộng thêm mọi người lại coi tin tức thấy ba cái thằng ăn hại phàm tư tục tử vô danh tiểu tốt nào đấy chơi máy tính nhiều xong đâm người này chém người kia để có tiền chơi tiếp nên họ nhìn máy tính + internet với một ánh nhìn cực kỳ tiêu cực.

    [​IMG]


    Chòy oy, bà má anh hùng oy, tui lên mạng để chép văn mẫu chứ bộ
    oan uổng cho thần thiếp quá hự hự [​IMG]

    Điều thứ ba: Nằm sải lai trên giường quẹt quẹt ipad không phải là đang chơi game

    Nhiều lúc mình bị nhà mình bắt gặp lúc đang tay trong tay với ipad và họ cho rằng là mình đang ăn ở không và rằng mình lười chảy thây ra nên mới nằm bẹp một chỗ trên giường như vậy. Nhưng thực sự họ không biết rằng mình thực sự đang dùng nó để làm việc, ibook, page, và mọi thứ.

    -Mưa-

    Nguồn : tamtay.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lacbuoccodon
    Đang tải...


  2. hongeva

    hongeva Banned

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nghĩ khác đi

    Nhiều khi muốn thanh minh mà không ai nghe cho cơ :v
     
    lacbuoccodon thích bài này.

Chia sẻ trang này