Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi rua_con01, 26/6/2012.

  1. rua_con01

    rua_con01 Banned

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    Những người hàng xóm cho biết đêm 18/6, cháu Nhân bị đánh rất dã man. Rạng sáng hôm sau, cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau nhưng đã tử vong.
    Trưa 25/6, tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau phối hợp cùng công an tỉnh giải cứu cháu Nguyễn Thúy Vy (3 tuổi, ngụ khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau) thoát khỏi sự bạo hành của gia đình phía bên nội.

    Tối cùng ngày, ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau, đã làm thủ tục chuyển viện khẩn cấp cho cháu Vy sang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, sau đó, theo yêu cầu của chính quyền địa phương, cháu Vy đã được đưa trở lại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau để điều trị những vết thương do bị đánh. “Sở LĐ-TB-XH sẽ lo mọi chi phí cho cháu Vy điều trị”, ông Sinh cho biết.

    Cháu Vy là một trong 3 người con của anh Nguyễn Dương Hoàng Anh (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Đẹp (34 tuổi, ngụ huyện Thới Bình - Cà Mau). Hơn 4 tháng nay, chị Đẹp đã trốn khỏi nhà vì không chịu nổi đòn roi của gia đình chồng, để lại 3 đứa con nhỏ sống cùng cha và bà nội.

    Thời gian gần đây, cháu Vy và em trai là Nguyễn Trọng Nhân (16 tháng tuổi) thường bị cha, bà nội và một số cô ruột đánh đập rất tàn nhẫn. Những người hàng xóm cho biết đêm 18/6, cháu Nhân bị đánh rất dã man. Rạng sáng hôm sau, cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau nhưng đã tử vong.

    Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Đẹp nói trong nước mắt: “Suốt mấy năm chung sống, tôi thường xuyên bị chồng tôi đánh đập, đôi khi còn bị gia đình chồng bỏ đói. Sau khi trốn khỏi nhà, tôi đến Bình Dương làm công nhân, đâu ngờ các con phải chịu hậu quả”.

    Ngày hay tin cháu Nhân chết, chị Đẹp về xin được nhìn mặt con lần cuối nhưng gia đình chồng không cho mà còn đuổi đánh. “Mấy ngày trước, nghe hàng xóm nói bé Vy bị đánh phải nhập viện, tôi vào thăm cũng bị đuổi đánh, thậm chí Hoàng Anh còn cầm dao đòi đâm tôi…” - chị Đẹp bức xúc.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi rua_con01
    Đang tải...


  2. bra_1986

    bra_1986 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

    hu hu, thương cho cháu quá, Hy vọng luật pháp sẽ chừng trị thích đáng kẻ đã đánh cháu
     
  3. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,443
    Đã được thích:
    2,837
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

    Thật dã man. Dù mẹ nó có sai thì các bé vẫn là con cháu mình mà, mình đối sử tốt với nó thì lớn lên nó sẽ báo đáp.
     
  4. babyhoney

    babyhoney Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/11/2008
    Bài viết:
    5,890
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

    Đánh người dưng đã là độc ác, đây còn là ruột thịt máu mủ của mình mà người ta cũng hành động như thế.Không còn gì để nói.
     
  5. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

    Nhà này khốn nạn quá, con cháu mình mà còn đánh!! Khổ thân cháu bé quá!!!
     
  6. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,969
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

    Luật pháp quá lỏng lẻo nên mới có những trường hợp người mẹ ko dc bảo vệ, con cái cũng ko dc bảo vệ nốt.
     
  7. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,490
    Đã được thích:
    3,336
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

    ác độc quá con ,cháu mình mà còn đánh chết thì còn thương ai chứ cho cả nhà này đi xử tử hình
     
  8. saobien63h

    saobien63h Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

    Ghê quá đúng không bà, tui không tưởng tượng ra có những người như thế đâu
     
  9. shopmechuot

    shopmechuot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

    chia buồn cùng chị Đẹp.......đề nghị tù chung thân ko ân xá cho thủ phạm đánh chết con ruột..........
     
  10. ntthanhnga

    ntthanhnga hatviet.vn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    1,669
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

    thật khổ thân các bé quá, có ông bà cha như thế thì tương lai biết ra sao đây :(
     
  11. koreastyle

    koreastyle Shop Ohui uy tín trên 10 năm

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    2,492
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

    Hic sao lại có ông bà và bố như thế chứ ruột thịt nhà mình mà cũng có thể xuống tay đánh đập
     
  12. tranthuykl

    tranthuykl Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    1,343
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

    Thương con quá. Mà làm cha làm mẹ, sao lại có thể nhẫn tâm????
     
  13. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,624
    Đã được thích:
    1,534
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghi vấn cha, bà nội, cô ruột đánh chết bé trai 16 tháng

    Đúng là càng ngày càng nhiều kẻ bất nhân
     

Chia sẻ trang này