Các mẹ, các bạn ơi có thể cho mình lời khuyên ngay lúc này được không? Tình hình là mình rất máu kinh doanh và cũng là típ người nhanh nhẹn. Hiện nay mình đang phân vân trước 2 vấn đề xin lời khuyên góp ý từ các bạn, các mẹ. Hiện nay mình đang làm quản lý cho 1 công ty nước ngoài. Lương 20tr/tháng. Nhưng cuối tháng này công ty mình chuyển văn phòng xuống Hà Nam. Mình định nghỉ làm về nhà mở cửa hàng tự KD sữa bỉm. Nhà mình có 1 cửa hàng rộng 20m2 4 tầng tại Trần Phú - Kim Mã. ( Đoạn gần Sơn Tây chuyên bán đồ sơ sinh sữa bỉm) Vốn trong tay có khoảng 300-400 tr. Sếp thì nói nếu mình xuống Hà Nam thì tăng lương khoảng ( 30-35 tr) và cuối tuần thì dc về HN. ( vì nhà mình ở HN). Nhưng đặc thù công ty làm dự án và thời gian cũng khoảng 3 năm là hết. VÌ thế mình tính ko đi làm thuê nữa về nhà mở cửa hàng KD bán đồ sữa, bỉm.... Lý do nữa là nhà mình có 2 baby giờ mới 1 bé 3,5 tuổi, 1 bé 9 tháng. Xa chúng mình rất nhớ và vợ mà lo 2 đứa cũng vất vả. Các bạn cho mình lời khuyên dc ko? Mình KD nếu ổn thì lâu dài và được gần vợ, con. Có thể khoản thu nhập chắc cũng tầm tầm đó phải không ạ? Theo
Theo mình thì bạn quan trọng việc gì hơn thì ưu tiên việc đó hơn. 1. Nếu bạn ưu tiên việc gia đình hơn thì bạn nên nghỉ việc công ty, rồi tự làm kinh doanh vừa thỏa mãn sở thích vừa gần vợ con. Hơn nữa bạn có thuận lợi là có sẵn nhà khu phố buôn bán sầm uất như vậy thì ko lo lắm chuyện tiền nong thuê cửa hàng. Bán bao nhiêu, ăn bấy nhiêu là nhất rồi. 2. Nếu bạn ưu tiên chuyện trau dồi chuyên môn và công việc hơn thì bạn nên theo công ty xuống Hà Nam đi làm hoặc nhảy công ty khác nhưng vẫn làm việc ở Hà Nội. Theo mình nếu bạn nghỉ làm công ty đi mở bán hàng riêng, một thời gian sau quay lại đi làm cho các công ty sẽ cảm thấy ngại và hồ sơ của bạn sẽ ko đẹp lắm, khó kiếm việc và lương ban đầu cũng ko cao. Mình thì thiên về việc bạn tiếp tục đi làm và cửa hàng cho thuê. Như vậy bạn có 2 khoản thu nhập thì tiền nong rủng rỉnh hơn. Còn làm ở công ty cũ hay nhảy công ty mới thì tùy bạn.
Mình rất cảm ơn bạn đã chia sẻ và gớp ý với mình. Mình năm nay cũng 34 tuổi rồi. Nếu theo cty xuống Hà Nam thì 3 năm nữa cũng phải tìm 1 Job mới vì cty mình làm dự án Cầu Đường ODA. Sau khi xây cầu xong cũng là lúc hết việc Mình sợ nếu 3 năm nữa quay đi tìm Job mới cũng khó vì cũng nhiều tuổi. Mà quay về mở cửa hàng thì cũng hết tuổi trẻ hết đam mê và hết hiệt huyết ( Hết thì cũng ko hẵn nhưng mà cũng ít hơn) Thứ 3. Nhà mới xây giờ cho thuê thì cũng tiếc. Hu hu em cần lắm lời khuyên để từ giờ đến T7 phải nói với Sếp là ko làm nữa chứ ko Sếp cứ mong chờ mình đi cùng.
Nghe văn phong của bạn thì mình thấy bạn quyết bỏ công ty và mở cửa hàng đến 90% rồi, vậy thì triển thôi bạn, còn lăn tăn gì nữa.
Nếu tự kinh doanh mà tốt thì bạn có thể kiếm được nhiều hơn số đó, nhưng tự kinh doanh cũng bận rộn và lo nghĩ nhiều, nếu cảm thấy cái nào thuận tiện hơn cho bạn và gia đình thì bạn chọn thôi
Lăn tăn của anh cũng là của nhiều người. Tuổi này bắt đầu muốn có hướng đi riêng. Mong anh có sự lựa chọn đúng đắn.
e thấy c hướng về nhà kd đến 99% r. vs lại có nh time chăm cho 2 nhóc, nhất là baby 9 tháng. quyết định thôi c