Nghĩa trang Trường Sơn- Quảng Trị- có bạn nào có người thân ở đó?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huynhphuclinh, 30/6/2009.

  1. huynhphuclinh

    huynhphuclinh **Phích78**

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    5,833
    Đã được thích:
    2,141
    Điểm thành tích:
    863
  2. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Cảm ơn tấm lòng của chị,tuy không có người thân ở đó,nhưng em rất cảm động trước việc làm đầy ý nghĩa,up bài lên cho các gia đình có nhu cầu ạ!
     
  3. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,890
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    723
    Hic, cảm động quá, nhà em có người cậu ruột ở nghĩa trang Tây Ninh, người nhà thì nhiều hoàn cảnh - cứ canh cánh trong lòng chưa một lần vào thăm cậu, mong muốn là có cơ hội sẽ vào đón cậu ra.
    Ý tưởng của mẹ huynhphuclinh làm em xúc động quá và mong có ai có thể vào nghĩa trang Tây Ninh xác nhận chỗ cậu em nằm để nhà em có thể thực hiện mong muốn của mình được thì tốt quá ạ!
     
  4. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,890
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    723
    Up bài lên để các mẹ tham gia topic này nào!
     
  5. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103

    Bạn có tấm lòng thật cao cả, chúc bạn và gia đình hạnh phúc
     
  6. PUKHOA

    PUKHOA Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/1/2009
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    153

    Bạn thật là tuyệt vời! Tớ cũng vào NTTS sau chị một tuần! Tuần tới có mẹ nào còn cần gửi gắm tới người thân ở NTTS thì PM cho mình nhé!
    Một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng của huynhphuclinh
     
  7. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Co quan minh vua to chuc dang huong va thap nen tri an tai Nghia trang Truong Son. That cam dong khi van con nhieu ngoi mo vo danh sau hon 35 nam dat nuoc da hoan toan giai phong. Neu ai da t­ung mot lan den vieng tai Nghia trang truong son co gang ghe tham Bac ...trong coi Nghia trang se duoc nghe ke lai nhung cau chuyen tam linh het suc cam dong cua nhung nguoi than cac gia dinh liet sy. ( Sorry minh khong nho ten bac quan trang)
     
  8. metramcoi

    metramcoi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    3,862
    Đã được thích:
    387
    Điểm thành tích:
    173
    nhà m thì k có ng thân ở NTTS nhưng bố m có 1 ng bạn thân là LS nằm trong đó, năm nào bố và nhóm mấy ng bạn thân vào ngày TBLS 27/7 cũng cùng nhau vào đấy để thắp hương và ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.
    chúc bạn đi may mắn và gặp những điều tốt đẹp nhất.
     
  9. coral

    coral Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Phòng mình cũng đang đi vào thăm NTTS, mình cũng muốn đi nhưng con hơi nhỏ nên chờ cơ hội khác.
     
  10. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Nhà em cũng không có ai ở đó cả , nhưng đọc những dòng chị viết cảm động quá. Phải học tập chị thôi.
     
  11. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,536
    Đã được thích:
    2,152
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng không có người thân ở đó nhưng khi đọc ý định của bạn tự dưng mình thấy xúc động và nảy sinh mong ước một ngày nào đó sẽ được viếng thăm NTTS.
     
  12. Sirius

    Sirius Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Bác ruột em cũng là liệt sỹ nhưng đến nay chưa tìm thấy mộ. Gia đình họ hàng và nhất là bố em đau đáu từng ngày....Mong có ngày đưa bác về quê hương bác ơi !
     
  13. tanoshi

    tanoshi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Đa ta những bậc tiền bối đã hy sinh vì tổ quốc lời cảm ơn chân thành tới những ai còn sống mà vẩn nhớ về nguồn cội.
     
  14. girlsanhdieu83

    girlsanhdieu83 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Chị có thể liên lạc với trước với bố em. SDT:phú: 0988922839
    Bố em là 1 trong 10 nhà ngoại cảm của VN, rất nhiều gia đình đã tìm được hài cốt của thân nhân. Bố em có khả năng ngoại cảm, linh hồn người đã khuất có thể nhập vào bố em và nói rõ nơi hi sinh cũng nhu vi trí phần mộ. Tình cờ em đọc được nên nói thui......Ai thực tâm muốn tìm mộ thất lạc thì có thể lưu tâm. Có thể gọi DT hỏi trực tiếp bố em nhé ...
     
  15. hoato989

    hoato989 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Nghĩa trang Trường Sơn- Quảng Trị- có bạn nào có người thân ở đó?

    bác mình cũng nằm ỏ đây mà không vào được
     
  16. audipro

    audipro Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nghĩa trang Trường Sơn- Quảng Trị- có bạn nào có người thân ở đó?

    nhà mình ko có ai ở đó, up lên để các mẹ dễ tìm người thân đồng đội tại các khu đất nghĩa trang trên cả nước
     
  17. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,731
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    nghĩ đến chiến tranh là đồng nghĩa với đau thương, mất mát. Hòa bình ơi, VN yêu hòa bình.
     
  18. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nghĩa trang Trường Sơn- Quảng Trị- có bạn nào có người thân ở đó?

    Năm 2008 mình đã được vào thăm nơi đây.Thực sự cảm thấy rất xúc động.các anh đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ cho nước nhà.
     

Chia sẻ trang này