Tình cờ lướt fb đọc được bài này thấy sao phải khổ thế, ck đã lừa dối vợ con đi ra ngoài bồ bình, biết vợ phát hiện ra rồi mà còn làm cô bồ có thai thì thằng ck đó bỏ đi cho cờ hó thiết gì nữa mà còn níu giữ. Lại còn thêm mệt vào thân với tự nhảy vào mớ bòng bong giữa mới quan hệ đó. Còn nghĩ cả việc dạm ngõ cho ck với cô bồ để sau này ck có quyền chính thức quan hệ với cô bồ đó ah. Thật mình ghét cái kiểu ck chung k bao giờ chấp nhận dù thằng ck có tốt đến đâu. Đọc bài của mẹ này mà mình thấy cay mũi quá. Các mẹ có thấy bà này ngu k?
Với mình CHỒNG giống như đồ lót, của ai nấy mặc, nếu có người mượn xài, thì em tặng luôn. Dù đó là đồ hiếm, đắt tiền, thậm chí chỉ-có-một-trên-đời, em cũng bỏ. Vì, xin lỗi em thấy... tởm !!!
Mình bế con về nhà ngoại vĩnh viễn luôn. ĐIên rồ vậy, sống vậy mệt óc lắm. THằng đàn ông đó bị vậy đáng rồi
Sao sống phải khổ vậy? Phụ nữ mình cũng có thể tự lập được mà. Ck mình mà vậy mình trả về nơi sản xuất luôn. Rồi làm ầm lên cho bõ ghét.