Các mẹ ơi, em vừa lang thang sang forum của webtretho, tìm được 1 thông tin thế này: Ngộ độc do thuốc tự bào chế Cháu Nguyễn Khánh Linh (4 tháng tuổi ở Hà Nam) hay bị đi ngoài phân sống. Theo lời mách bảo của bạn bè, bố cháu đến một hiệu thuốc Nam để mua thuốc về cho con. Sau khi uống, Linh phải đi cấp cứu vì loại thuốc tự chế này chứa chì, thạch tín và thủy ngân. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, đã không ít người bỏ mạng hoặc suýt chết do quan niệm thuốc Nam, thuốc Bắc là không độc hoặc ít độc. Vì vậy, họ không băn khoăn khi được người quen giới thiệu đến một ông lang, hiệu Đông dược nào đó để mua những loại thuốc tự chế. Cháu Khánh Linh là một trường hợp điển hình. Từ 1 tháng tuổi, Linh đã hay đi ngoài phân sống, mỗi ngày 7-8 lần, khám ở nhiều nơi không thuyên giảm. Bố cháu tìm đến hiệu thuốc Thái Hòa của lương y Tô Đình Tuấn ở thành phố Pleiku (Gia Lai). Nghe kể bệnh xong, ông Tuấn cho một lọ thuốc có những viên màu bạc trông như bi xe đạp và quả quyết đây là loại thuốc đặc trị tiêu chảy có tác dụng rất nhanh và hiệu quả. Theo đúng chỉ dẫn, mẹ cháu Linh hòa thuốc với sữa cho con uống. Nửa ngày sau, Linh giảm đi ngoài nhưng lại li bì, bỏ bú nhưng gia đình tưởng là do bệnh nên lại cho uống thuốc, cháu bị ốm chứ không nghĩ do thuốc nên vẫn cho cháu uống tiếp 6 lần nữa. Mãi đến 3 ngày sau, cháu mới được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cấp cứu trong tình trạng ngừng thở, hôn mê sâu, co giật và nhiễm cùng một lúc 3 loại chất độc là chì, asen và thủy ngân (có trong thuốc của ông lang Tuân). Gan bị nhiễm độc nặng, chỉ số đông máu giảm. Sau nhiều ngày tích cực điều trị, bệnh nhi mới qua cơn hiểm nghèo. Theo bác sĩ Dũng, tất cả các loại thuốc không rõ nguồn gốc đều bị nghiêm cấm không được sử dụng, nhất là với trẻ em. Thuốc Nam không hẳn lành như người ta vẫn tưởng, mà vẫn có thể gây tử vong nếu các nguyên liệu làm thuốc được sử dụng không đúng. Các thuốc tự bào chế không được kiểm định chất lượng và độ an toàn lại càng cực kỳ nguy hiểm nếu người bệnh sử dụng chúng. Để phòng ngộ độc, bác sĩ Dũng khuyên không nên tự ý trộn lẫn nhiều loại thuốc khác nhau, vì sẽ gây ra những tương tác hóa học nguy hiểm. Ngộ độc thuốc cũng có thể xảy ra khi bố mẹ dùng thuốc cho trẻ theo cách người lớn. Cơ địa trẻ em và người lớn rất khác nhau, trẻ phải có chế độ điều trị riêng. ///// Eo ơi, sợ quá, không biết bây giờ tin tưởng vào thuốc nào nữa? Thế mà em vừa cho bé nhà em uống tới 39 thang thuốc bác để trị tật biếng ăn, cũng may không sao...phù..lạy trời lạy phật. Từ nay chắc hết dám cho uống thuốc linh tinh quá.
Sợ thế. Nói thật, rất nhiều người mách mình các địa chỉ để lấy thuốc bằc khi mang thai, khi sinh xong và cho con, nhưng nói thật mình thấy không tin tưởng. Nếu dùng thuốc bắc nên đến các phòng mạch hoặc hiệu thuốc được cấp phép, hoặc vào BV YH Cổ truyền chứ. Kinh quá. Trẻ bị ngộ độc lại không biết kêu vì chưa biết nói?!
Theo em nghĩ mình cứ đến các phòng mạch được cấp phép để cắt thuốc (bắc hoặc nam) để uống cũng tốt chứ không có vấn đề gì đâu. Ngày trước khi có bầu cu Phỗng nhà em em cũng uống thuốc bắc, nhưng mà em về tận quê, có người thân là nghề bốc thuốc gia truyền bắt mạch và cắt thuốc uống (tắt cả là 3 lần: 1 lần khi em có bầu được 3 tháng, lần thứ hai khi có bầu được 6 tháng và lần thứ 3 khi em có bầu được 8 tháng - mỗi lần 10 thang uống trong vòng 10 ngày). Em thấy uống thuốc em ăn tốt, ngủ tốt. và thấy ông cũng nói đúng đấy. Em có bầu được 3 tháng, đi bắt mạch ông đã bảo là con trai rồi. Em thì cứ nửa tin nửa ngờ vì nghĩ làm sao mà đúng được nhưng khi được 5 tháng đi siêu âm BS bảo là con trai. Em cũng vẫn không tin lắm, và đi siêm âm 3 chiều thì đúng là con trai... và còn nhiều điều nữa. Ông còn khuyên chế độ ăn uống hợp lý. Còn khi sinh Phỗng nhà em xong thì em không về để bắt mạch được, nhưng mẹ em cũng ra bảo ông điều chế cho 1 ít thuốc cho phụ nữ sau sinh, ông làm và viên thành từng viên nhỏ. mình chỉ việc uống không phải sắc nữa. Em thấy tất cả đều tốt nếu như mình tìm được đúng phòng mạch tốt.
Theo mình thì quan trọng là tìm được nhà thuốc đông y nào có nguồn thuốc tốt, cái đơn thuốc thì không sợ lắm, vì các ông lang có bài rồi, chỉ có nguồn thuốc là không chắc chắn, vì nếu không phải thuốc đảm bảo hoặc thuốc của nhà tự sao tẩm thì rất sợ. Hôm bữa mình cũng đến ông lang Khương Sinh, Khương Lâm trên đường tây sơn gần chợ Ngả tư sở, cắt thuốc cho em bé và cho mẹ ruột mình, mẹ mình uống vào phải đưa cấp cứu vì ngộ độc, may laa2 em bé uống vào không việc gì, nhưng cũng chẳng thấy tác dụng gì hết, sợ quá.. riết rồi cũng không biết tin ông thầy lang nào là thầy tốt hết.
Theo mình thì cứ vào viện là tốt nhất; mình biết viện y học dân tộc ở Nguyễn bỉnh Khiêm và khoa đông y bạch mai (chỗ này bán thuốc chống nám chạy lắm, toàn thấy xếp hàng thôi).
Tôi nghĩ là do bạn vô tình đã vào nhầm. Duy nhất chỉ có 1 người con được truyền nghề và nguyên bảng hiệu của Cụ Khương Lâm tại 342 tây sơn. Các con khác không đựoc truyền nghề nên phải ghi thêm tên minh và bảng hiệu (Khương Lâm-Hưng, Khương Lâm-Sinh...)