Ngộ độc thời sự Thật khác thường, ba Tèo chiều nay nhậu về không gắt gỏng như mọi hôm mà ân cần hỏi thăm vợ: - Vợ ơi, vợ đang làm gì đó? Má Tèo ngây người: - Quý hoá quá, lâu lắm mới được chồng hỏi thăm! Thưa chồng, em đang làm công việc nhà! - Cám ơn em! Mà nè, làm gì cũng chỉ làm những việc nhẹ nhàng, nhớ không được làm những việc nặng nề có hại cho sức khoẻ! Má Tèo xúc động rớt nước mắt: - Lịch sự chưa kìa! Đâu có gì nặng nề, chỉ là đi chợ nấu cơm rửa chén lau nhà giặt đồ ủi quần áo thu dọn nhà cửa… - Cám ơn em! Vậy thì được, vì từ hôm qua quy định về 77 công việc mà phụ nữ không được làm bắt đầu có hiệu lực. Vậy là đàn bà Việt Nam giờ sướng không thua gì phụ nữ Bắc Âu đâu nhé! Má Tèo định thần, nghi ngờ hỏi lại: - Bộ hôm nay ông uống phải r*** độc hay sao mà ăn nói lạ lùng thế? Hổm rày có mấy vụ tử vong vì ngộ độc r*** rồi đó. Hồi nãy ông uống r*** gì, nói mau! - Cám ơn em! Trên đời này lo lắng cho chồng như em chỉ có một! Mà vợ ơi, hỏi thí dụ thôi nhé, nếu anh xin tiền em để mua nhà cho bồ nhí thì em có chịu đưa không? Đến đây thì má Tèo không nghi ngờ gì nữa, gào lên: - Chồng ơi là chồng! Nhậu tới phát khùng rồi về nhà ăn nói quàng xiên! Số tôi sao mà khổ vậy nè! Bao nhiêu đàn ông không lấy lại lấy thằng say! Ba Tèo tự ái: - Sao nói thế, tôi làm chồng bà là đúng quy trình đó chứ! nguon:SGTT