Ngỡ ngàng...........

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ngocda, 9/1/2012.

  1. ngocda

    ngocda Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    5,505
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    913
    Văn em dốt...võ thì không có nên em chẳng biết phải làm sao....
    Lấy nhau 3 năm, cũng được 1 mặt con, Buổi sáng cả gia đình còn vui vẻ đi chụp ảnh chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi cho con
    buổi chiều em nghe được 1 tin mà có chết em cũng không ngờ...
    Chuyện không lâu cũng ko mau, Từ ngày mình còn yêu nhau, chưa lên vợ lên chồng. Ngày Anh nói yêu em, anh đã chiến thắng 3 người đến với em vì thấy anh thật thà, nói chuyện tình cảm có vẻ ngô nghê nhưng chuyện xã hội thì rất am hiểu, em cảm thấy anh hơn e 1 cái đầu. Anh lại nói trước em mình chưa yêu ai...
    Thế mà giờ em đang bàng hoàng cả người khi biết lúc yêu em anh vẫn đi tán tỉnh cô gái khác, Nếu cô ấy cũng dại dột, cũng tin anh như em tin anh thì bây giờ chúng ta sẽ thế nào??? em cứ quay cuồng với câu hỏi ấy
    Em ko ghen với quá khứ, thật sự em ko ghen. Nhưng cách cư xử của anh khiến em ngỡ ngàng, cực kỳ ngỡ ngàng... Khi em hỏi anh ko nói câu gì mà bỏ đi luôn em đau vô cùng nhưng vẫn im lặng, đến chiều em nói anh mua bỉm cho con thì nhận được ngay tin nhắn " Anh đi đến mai mới về" tưởng anh đi đâu do công việc em gọi nói " anh đi đâu thì nói với bố mẹ 1 câu" " Anh đi mĩ, e quan tâm làm gì?" đắng ngắt em ko nói nổi, chỉ nói được 1 câu " anh muốn đi đâu thì đi, em ko quan tâm, thậm chí bây giờ làm đơn em cũng ko vấn đề gì cả" rồi tắt máy, lập tức 1 tin nhắn đến với em " anh sẽ nhờ thằng bạn tòa án làm thủ tục cho, em ko phải thách"
    Em thách anh câu nào??? đây là bộ mặt nào của anh? bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ vây lấy em, chẳng nhé cưới nhau 3 năm bây giờ em mới nhìn rõ mặt thật của anh? Tại sao em, là vợ của anh mà không khi nào anh nói em đi cùng anh đến gặp bạn anh, đi ăn cùng anh, đến nhà bạn? cưới bạn anh cũng ko bao giờ nói em đi cùng? em mặc nhiên chấp nhận, coi đấy là 1 phần tính cách của anh.
    Em ngu ngơ, mù quáng đến vậy ư?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngocda
    Đang tải...


  2. ngaxd84

    ngaxd84 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    3,541
    Đã được thích:
    644
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    Vào đọc bài của chủ top cũng thấy ngỡ ngàng, vợ chồng 3 năm mà vậy ư ????????????????????????????
     
    ngocda thích bài này.
  3. meyeubonhieulamlam

    meyeubonhieulamlam ham ăn ham chơi!

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    1,823
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    mới chỉ 3 năm........................! ngỡ ngàng!
     
    ngocda thích bài này.
  4. ngocda

    ngocda Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    5,505
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    Từ hôm qua đến giờ tớ vẫn đang tự chửi mình ngu đấy bạn, ở ngoài xã hội tớ ko đến nỗi nào mà tại sao lại ngớ ngẩn đến mức này, muốn khóc quá....
     
  5. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,872
    Đã được thích:
    2,727
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    Bạn ko biết câu đàn ông hay truyền tai nhau " iu 100 chọn 10 lấy 1 ah" Anh ý đã chọn bạn thì bạn phải tự tin đã chiến thắng đc người khác chứ nhỉ? Quan trọng là chồng bạn bây giờ đối với vợ con thế nào nếu vẫn tính cách lăng nhăng đó thì bạn mới giận chứ chỉ có biết vợ con thì quá tốt rồi có gì mà phải nghĩ với đau khổ.Là con gái trước khi lấy chồng ít cũng 2,3 anh tán có vấn đề gì đâu nhỉ? Nhiều lúc đi với xã bạn anh ý cũng mách hồi xưa tán em này em kia mình thấy bt quan trọng là hiện tại, tương lai chứ ko phải quá khứ. Thỉnh thoảng mình còn đem chuyện trêu xã nữa. Chuyên này mình nghĩ chưa có gì to tát để vợ chồng ly dị cả, bây giờ lớn rồi có gì còn phải nghĩ đến con nữa????????
     
    ngocda thích bài này.
  6. ngocda

    ngocda Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    5,505
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    Chuyện đàn ông yêu 50 chọn 10 lấy 1 mình có nghe, và vẫn thường nói nhưng ở đây chồng mình đang yêu mình lại tán tỉnh người khác như thế người ta gọi là bắt cá 2 tay (hay 3,4 tay cũng có thể) bạn ah, anh ấy lại còn thường xuyên nói những người đàn ông trăng hoa ko ra gì trong khi chính bản thân anh ấy có khác gì đâu.
    chuyện ấy mình cũng ko lấy làm buồn lắm, mình cũng ko phải là người thiếu hiểu biết mà, chỉ buồn vì thái độ của anh ấy bây giờ, nếu bạn phát hiện xã bạn có gì đấy, anh ấy ko nói chuyện tử tế mà còn thách thức thì bạn nghĩ sao?
     
  7. halt86

    halt86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,269
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    Chia sẻ với bạn, 2 vợ chồng mình cũng ko nói chuyện đc với nhau, cũng " ko nói chuyện tử tế mà còn thách thức". Mình đã chọn cách im lặng, ko tốt nhưng ít ra cũng ko dẫn đến cãi vã và cũng ko mang thêm nhiều cái bực mình.
     
    ngocda thích bài này.
  8. ninabag.com

    ninabag.com Order và hàng có sẵn Us, Spain

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    15,139
    Đã được thích:
    6,049
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    Chị hãy vững vàng và mạnh mẽ lên chị nhé, em đọc chuyện của chị mà còn giật mình thon thót.
     
    ngocda thích bài này.
  9. metunglinh

    metunglinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    Mình kể bạn nghe chuyện ở cơ quan mình nhé (có 1 cô bé cũng sắp ngỡ ngàng mà): anh A và chị B (đã có chồng) lằng nhằng với nhau, chồng chị B biết được đã ly thân với chị B, anh A vì chỉ thích chơi bời với chị B nên đã âm thầm đi lấy vợ, trước hôm cưới vài hôm cả cơ quan mới biết, chị B điên lên thế là lập kế hoạch cướp lại anh A, anh A cưới vợ được 1 tháng thì chị B có bầu, chị B bắt vạ anh A, anh A ko biết làm sao đành gây sự với vợ ở nhà, vợ trẻ thiếu kinh nghiệm đã giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ (không biết là chồng đã có con riêng), anh A nhân cớ đó đã tính chuyện li dị vợ, lỗi là vợ chồng ko hòa hợp, vợ hỗn láo. Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, chắc là vợ anh A rồi cũng sẽ biết anh A đã có con riêng, lúc đó còn ngỡ ngàng hơn bạn nhiều. Đàn ông thế đó bạn ạ.
     
    ngocda thích bài này.
  10. cunyeucuame87

    cunyeucuame87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    Bây giờ bạn nên bình tĩnh suy nghĩ đã, đừng nói vội. Có thể chồng bạn cũngd dang có chuyện bực bội , rồi lại thấy bạn nhắc lại chuyện quá khứ nên nóng giận thì cư xử như vậy thôi. Tình nghĩ vợ chồng 3 năm làm sao có thể dễ dàng hất đi như thế được?
     
    ngocda thích bài này.
  11. ngocda

    ngocda Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    5,505
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    Hình như mọi người hiểu nhầm mình rồi, mình hề có ý định bỏ chồng mà, nóng quá thì mình nói là viết đơn đi, nhưng chồng mình lại hất nước nóng vào mặt mình 1 câu " anh sẽ nhờ thằng bạn tòa án làm thủ tục cho, em ko phải thách" vậy bạn bảo mình phải làm sao?
     
  12. ngocda

    ngocda Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    5,505
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    Chuyện này thì đúng thật sự là quá ngỡ ngàng chị nhỉ...Sao bọn đàn ông nó trơ trẽn thế ko biết
     
  13. angrybirds

    angrybirds Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    sao bạn không trách mình vì đã nhìn nhầm người. người đàm ông có vẻ hiền lành, ngây ngô thương hay cục súc lắm. mình cũng là đàn ông nên mình biết
     
  14. ngocda

    ngocda Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    5,505
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    mình tự trách bản thân nhiều lắm chứ bạn
    Đàn bà nếu ko bị ép quá thì ko khi nào mang chuyện của nhà mình đi nói lung tung đâu " xấu chàng hổ ai" mình ức chế thần kinh quá nên mới mang lên đây tâm sự với các mẹ để quân bình lại
     
  15. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,682
    Đã được thích:
    2,505
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    hcihci dọc chuyện của chủ top vav các mẹ chia sẻ mà cũng ngỡ ngàng...........xã hội thật phức tạp, hcihcic...Em luôn tự nhủ là hãy yêu thương bạn thân mình rùi mới yêu ng khác dc, em cũng lấy chồng dc 2 năm rùi, ng ta nói 3 năm cửa sổ....tất cả phải cố vượt qua thôi, chúc chủ top đủ bản lĩnh để có những quyết định sáng suốt!!!
     
  16. meomuom

    meomuom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    5,256
    Đã được thích:
    765
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    chắc chồng nóng giận nhất thời thôi, từ từ đừng làm to chuyện vội chủ top ạ. Hay chồng đang có tâm trạng gì mà cách nói của bạn làm chồng cư xử hồ đồ thế? Bình tĩnh nói ch với nhau thôi!
     
  17. iunobotrox

    iunobotrox Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    Đọc bài của chủ top mà nghĩ lại những chuyện vc mình, mình thấy phì cười. :), bạn bình tĩnh đi. Đàn ông có nhiều thể loại hay sử dụng chiêu là dỗi ngược :D, tức là đáng lẽ ra có lỗi k nhận lỗi thì lại đi dỗi ngược lại với vợ. Chồng bạn có thể thuộc thể loại đó :D, chồng mình cũng thế. Việc càng cùn càng nói lung tung, linh tinh chỉ tổ khổ mình là vợ hay nghĩ thôi. Gặp những ông chồng thế, tốt nhất là im lặng bạn ah. Miễn là để lão í hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. Các chuyện khác từ từ sẽ qua rồi ổn thôi. :), sau nói chuyện lại sẽ có nhiều cái hay ho đấy. Chứ bây giờ, mình càng suy nghĩ nhiều, chỉ tổ càng đau đầu thôi. haizzz.
     
  18. over_love

    over_love Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngỡ ngàng...........

    Chị hãy vững vàng và mạnh mẽ lên chị nhé, em đọc chuyện của chị mà còn giật mình thon thót. ....................thật sự là ngỡ ngàng
     
    ngocda thích bài này.

Chia sẻ trang này