Ngộ nghĩnh con yêu!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi chamsocsuckhoeviet, 12/6/2014.

  1. chamsocsuckhoeviet

    chamsocsuckhoeviet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    “MẸ ĐỪNG NÔN RA EM BÉ NHÉ”

    Cho các mẹ căng thẳng trong quá trình mang thai bé yêu nhé. Cố lên vì con yêu! :D

    Mẹ bị nghén nên hay buồn nôn. Dâu tây thấy mẹ nôn, chạy ra vỗ vỗ lưng mẹ, bảo: "Mẹ nôn ra cơm thôi nhé, đừng nôn ra em bé nhé!".

    1. Dâu tây đi học về, mẹ hỏi thăm tình hình:
    - Hôm nay con được mấy điểm?
    - Con được 7 điểm ạ! - Dâu tây trả lời.
    - Sao lại được 7 điểm thôi con?
    - Vì con viết chữ xấu ạ!
    - Bình thường con viết đẹp lắm mà, sao hôm nay lại viết xấu? - Mẹ ngạc nhiên hỏi.
    - Vì con... ngồi gần cô ạ!
    - Ngồi gần cô con run nên không viết được à?
    - Không ạ! Bình thường con toàn viết tay trái, ngồi gần cô con phải viết bằng tay phải ạ!

    2. Mẹ bị nghén nên hay buồn nôn. Dâu tây thấy mẹ nôn, chạy ra vỗ vỗ lưng mẹ, bảo:
    - Mẹ nôn ra cơm thôi nhé, đừng nôn ra em bé nhé!

    3. Dâu tây đi sinh nhật bạn, mẹ chuẩn bị cho Dâu tây một món quà tặng sinh nhật. Đến nơi, Dâu tây bảo bạn:
    - Tớ tặng cậu một em búp bê trong này này!
    Mẹ nhắc nhở:
    - Con phải bí mật, đừng nói ra để đến lúc bạn mở quà sẽ ngạc nhiên.
    Dâu tây quay sang mẹ, ngây thơ nói:
    - Trong nay là búp bê chứ có phải bí mật đâu mẹ?

    4. Ở lớp Dâu tây cô giáo cho chơi trò chơi, ai nhanh tay thì sẽ được nhận nhiều quà. Về nhà mẹ hỏi thăm tình hình, Dâu tây kể:
    - Số con đen quá nên chỉ nhận được 1 ông sao. Bạn Na số trắng ơi là trắng nhận được những 2 ông sao.

    5. Bà nội không thích xem bóng đá nhưng vẫn ngồi xem cùng ông nội cho ông vui. Dâu tây thấy thế thắc mắc:
    - Bà ơi chỉ có đàn ông mới xem bóng đá chứ sao đàn bà cũng xem.
    Bà buồn cười quá hỏi lại:
    - Bà là đàn gì hả con?
    - Đàn bà ạ!
    - Thế con với em Lê là đàn gì?
    Ngẫm nghĩ một lúc rồi Dâu tây reo lên:
    - À, là đàn con ạ!

    6. Dâu tây đang dán mắt vào tivi xem ca nhạc. Bố trêu:
    - Con xem gì mà chăm chú thế?
    - Chăm chú đâu ạ. Con chăm cô chứ! - Dâu tây trả lời.

    7. Mẹ giận bố nên không muốn nói chuyện, bố ra làm lành bằng cách cầm tay mẹ, mẹ gạt tay bố ra, bảo:
    - Bỏ tay tôi ra!
    Bố buồn quá đi ra chỗ Nhím chơi, bảo Nhím:
    - Nhím ra đây chơi với bố nào!Nhím vẫn không nói gì, im lặng ngồi chơi một mình. Bố nắm tay Nhím kéo lại, Nhím hét:
    - Bỏ tay tôi ra!
    Bố mẹ nhìn nhau... cười hì, hết giận.

    8. Buổi sáng, bố gọi Nhím dậy đi học, vì vẫn còn buồn ngủ nên Nhím lý do lý trấu:
    - Bố ơi con đau lưng quá à!
    - Đau lưng cũng vẫn phải dậy đi học!- Bố bảo.
    - Bố không tin thì nhìn thử xem cái xương sống của con nó dính chặt với cái giường rồi đây này!
    Bố: !!!

    9. Mẹ sinh em bé nên Nhím được làm chị. Nhím hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, em mới sinh gọi là em bé Ben hả mẹ?
    - Đúng rồi con! - Mẹ trả lời.
    - Thế Nhím hồi mới sinh cũng được gọi là em bé Nhím hả mẹ?
    - Đúng rồi, con suy luận giỏi quá! - Mẹ khen.
    - Vậy ngày xưa, lúc bà ngoại sinh mẹ thì mẹ là em bé mẹ phải không ạ?
    Mẹ: !!!

    10. Bà nội và cô Bống cùng gọi:
    - Nhím ơi!
    - Dạ!
    - Nhím dạ ai đấy? - Cô Bống hỏi.
    - Dạ cả hai đứa luôn! - Nhím trả lời.

    11. Nhím đã lớn rồi nhưng vẫn thèm ti mẹ lắm. Nhiều lúc thương quá mẹ cũng cho ti một tí cho dễ ngủ. Một hôm mẹ nói mãi mà hai chị em vẫn nằm chơi không chịu ngủ. Thấy mẹ có vẻ cáu, Nhím gạ gẫm:
    - Hay mẹ cho con uống thuốc ngủ đi! (Ý Nhím là cho ti đi)
    Mẹ hiểu ý nên nằm xuống cho Nhím ti. Một lúc sau Nhím vẫn không ngủ được nên bảo mẹ:
    - Mẹ ơi, có lẽ thuốc ngủ hết hạn sử dụng rồi mẹ ạ!

    12. Bố dạy Nhím học bảng chữ cái nhưng cứ đến chữ "M" là Nhím quên. Nhiều lần như vậy, bố bèn nghĩ ra một cách. Bố bảo bé:
    - Mắt bà nội làm sao con? Mắt bà MỜ, MỜ ý mà? Con nhớ chữ này chưa?Nhím ra vẻ rất hiểu, tíu tít vâng dạ.
    Hôm sau, bố kiểm tra bài, Nhím đọc làu làu, nhưng đến đúng chữ M thì lại tắc tị. Bố bực lắm rồi nhưng cố kiềm chế và nhắc:
    - Mắt bà làm sao con???
    Lúng túng một giây, bé trả lời luôn:
    - Mắt bà mù ạ!!!
    Hahaha. Bố và bà nội được một trận cười...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chamsocsuckhoeviet
    Đang tải...


  2. chamsocsuckhoeviet

    chamsocsuckhoeviet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngộ nghĩnh con yêu!

    Các mẹ thấy hay thì cmt để các mẹ khác cùng đọc với ạ! Chứ bài trôi nhanh quá ạ!
     

Chia sẻ trang này