Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi pm shop, 18/10/2012.

  1. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Chào cả nhà.
    Trẻ em, một tâm hồn trong sáng
    Những lời nói ngây thơ của các em đôi khi tạo ra những tình huống bất ngờ
    Có thể thật vui, dễ thương
    Nhưng cũng có thể làm cho người lớn những phen ... khó xử...
    hãy kể những câu chuyện đó để hiểu hơn các bé yêu của mình nhé

    Cảm ơn cả nhà
    Truyen cuoi tieu lam

    Ủng hộ mình thêm sản phẩm nội thất nhé: Bàn văn phòng, Tủ văn phòng, Vách ngăn văn phòng, Ghế văn phòng, Bàn quầy lễ tân
    Xem thêm: Thuốc trị tàn nhang cô Phong | Thuốc trị tàn nhang cô Phong | Thuốc trị tàn nhang cô Phong Tai game Avatar mien phi | Tai game Avatar
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi pm shop
    Đang tải...


  2. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    EM KHÔNG NÓI

    Cô giáo chỉ cậu học trò ngồi cuối lớp:

    - Em hãy cho cô biết làm thế nào để chứng minh trái đất hình tròn?
    - Thưa cô... - Cậu bé tái mặt ấp úng - Em có bao giờ nói trái đất hình tròn đâu ạ.
    -ST nguồn: Truyen cuoi tieu lam
     
    Sửa lần cuối: 24/6/2013
    mechuoi193akikoi.vn thích.
  3. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    XIẾC TRONG MẮT TRẺ THƠ

    Ông bố hỏi đứa con nhỏ mới đi xem xiếc về:

    - Sao? Hôm nay con đi xem xiếc thấy thế nào? Thích chứ?
    - Vâng, con rất thích bố ạ! Các cô chú diễn viên thật tài giỏi, chỉ trừ cái chú ném dao là dở.
    - Sao?
    - Lần nào chú ấy ném cũng trượt, chẳng lần nào trúng vào người cô gái cả.

    --st-- Truyen cuoi tieu lam
     
    Sửa lần cuối: 24/6/2013
  4. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    THIÊN THẦN OSHIN

    Cậu con trai băn khoăn hỏi mẹ: "Có đúng là thiên thần có cánh và bay lượn được không hả mẹ?" - Đúng, con ạ.
    - Sao chiều qua con thấy bố gọi cô oshin nhà mình là thiên thần nhưng cô ấy có biết bay đâu?
    - Vậy à, thế thì mẹ hứa sáng nay cô ấy sẽ bay!

    --ST--
     
    akikoi.vn thích bài này.
  5. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    1. Bố đi làm về, mẹ giục bố đi tắm. Thấy bố vừa cởi áo ra, Tít lon ton chạy lại, hào hứng rủ rê: "Hai bố con mình cùng... cởi truồng nhé! Thích nhỉ, hay nhỉ!"

    Bố và mẹ cười rũ rượi.

    2. Mẹ giải thích với Khánh Linh, 3 tuổi: "Con cái bao giờ cũng mang họ bố, ví dụ bố là Nguyễn Thế Long, con sẽ là Nguyễn Khánh Linh, em là Nguyễn Thế Nhật Minh".

    Con nghe mẹ nói, gật gù đáp lại: "Vâng. Thế con đực sẽ mang họ mẹ ạ?
    3. Cô Thu bế em Tũn sang nhà Bu chơi, mẹ thấy em Tũn thì cười tươi nựng: "Lại đây bác yêu cái nào!"

    Nói rồi mẹ thơm vào má em Tũn mấy cái. Lúc sau, mẹ với cô Thu đang ngồi nói chuyện, còn Bu chơi với em Tũn, bỗng em Tũn khóc thét lên. Mẹ và cô Thu vội vàng chạy ra hướng mắt về phía Bu: "Con làm gì để em khóc thế?" - "Bu chỉ cắn yêu em Tũn thôi, yêu nhiều thì phải cắn mạnh mà! Bu mới cắn có một cái nhè nhẹ!", Bu mặt xanh lét, thanh minh.

    Mẹ tá hỏa còn cô Thu thì xuýt xoa khi thấy tay em Tũn còn nguyên dấu răng hằn lên đỏ lựng. Thì ra có một lần nào đó bà nội nói với bố: "yêu nhau lắm thì cắn nhau đau" thế là Bu tưởng cắn em Tũn thật mạnh thì em Tũn sẽ vui!!!

    4. Bé CouKi, 4 tuổi, đang chơi bỗng kêu toáng lên: "Mẹ ơi, con đau bụng!" - "Lại mẹ xoa bụng cho". Couki vừa đi tới chỗ mẹ, vừa lầm bầm: "Đừng nói con có bầu à nha."

    Cả nhà cười cái rần. Thì ra Couki hay xem TV, thấy mấy bà bầu hay kêu đau bụng đẻ.

    5. Bé Sóc gần 3 tuổi, cực kỳ lém lỉnh và láu cá. Một hôm mẹ cho Sóc nghe đĩa nhạc Xuân Mai, tới gần hết bài thì đĩa bị lỗi, tắt luôn. Sóc hỏi mẹ: "Ủa mẹ ơi, sao bài này thiếu mấy câu sau?" - "Vì đĩa bị xước nên nó mất đấy con", mẹ giải thích.

    Mấy hôm sau, Sóc biểu diễn bài hát “Chiếc khăn tay” cho ba mẹ nghe, mẹ phát hiện thiếu mất một câu nên hỏi "Ủa sao cái câu: Em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp, đi đâu rồi con?" Sóc thản nhiên trả lời: "Đĩa Sóc bị xước nên nó mất rồi!"
    --ST-- Truyen cuoi tieu lam
     
    Sửa lần cuối: 24/6/2013
  6. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    1. Mẹ, sau một ngày vật vã, tả tơi với 'núi' công việc, đến đón Gab ở lớp mẫu giáo. 2 mẹ con đi ngang qua ngã tư. Đèn đỏ nhưng có 1 cặp thanh niên nam - nữ vẫn cố vượt. Con 'thúc' tay vào hông, giọng cuống cuồng: "Đèn đỏ dừng lại. Đèn vàng chuẩn bị. Đèn xanh mới đi. Nhưng cô chú ấy vẫn phóng xe đi. Trẻ con quá mẹ nhỉ!".

    Giọng con 'đểu đểu', nghe mà mẹ quên cả đau đầu.
    --ST--
     
  7. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    Bé thủ thỉ với mẹ:

    - Bé: "Mẹ đừng dựa vào tường nhé!"

    - Mẹ: "Sao vậy con?"

    - Bé (lỏn lẻn): "Mẹ đừng dựa vào mà"

    - Mẹ: "Ồ, con nói cho mẹ biết tại sao đi"

    - Bé: "À tại vì con và chị Q vừa cậy cứt mũi bôi lên đó ý mà"

    Mẹ thua luôn với 2 'tiểu quái'.
     
  8. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    Buổi tuối 2 bố con Cún nô đùa với nhau, thấy Cún bò trườn dưới sàn nhà bố liền nói:

    - Bố (mặt nghiệm nghị): "Cún ra bố mặc bỉm không... hỏng hết 'hàng".

    - Cún (mặt tiu nghỉu): "Dạ vâng".

    Mấy hôm sau thấy bố chui vào gầm sửa ô tô, Cún liền hỏi:

    - Cún: "Sao bố không mặc bỉm vào kẻo hỏng hết hàng"

    Bố ú ớ, cười phớ lớ...
    --ST--
     
  9. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    Mẹ bảo con trai 7 tuổi là "Ở nước ngoài trẻ con phải ngủ riêng từ nhỏ, không được ngủ với mẹ để sau này dễ tự lập, ra tết con ngủ riêng nhé!". Con hỏi lại "Thế sao bố lớn thế rồi mà bố vẫn phải ngủ với mẹ !!!

    --ST--
     
  10. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    đúng là k đỡ nổi trẻ con,ngây thơ hồn nhiên đáng yêu
     
  11. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    Bé nhà mình tối qua lôi ra mấy que tính mẹ mới mua về để dạy con học đếm rồi nói: "Mẹ ơi con thắp nến "chúng chụ" đây" (cúng cụ ý ạh).

    Sau đó bé cắm mấy que tính vào bình sữa, chắp tay và lẩm bẩm: "Happy birthday to you..."

    Mẹ cười lăn lộn, suýt chút nữa ngã nhào từ trên ghế xuống đất.
    --ST--
     
    dautramcungdinhhue thích bài này.
  12. Ms.Truc

    Ms.Truc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    con nít thì lun mang đến cho mình những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống
     
  13. hoangthuha78

    hoangthuha78 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    "Mẹ nó chia sẻ nhiều chuyện quá..hehe
     
  14. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    Bạn có gì vui, cùng chia sẻ nhé.
    Chúc luôn vui và hạnh phúc
     
  15. akikoi.vn

    akikoi.vn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    ôii, ngộ nghĩnh quá! Đáng iu quá :h: :h: :h: ....
     
  16. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    NÓI PHẢI NHẸ NHÀNG

    Chíp đang ngồi tô màu thì em bé vào nghịch hộp bút của Chíp, Chíp quát em.

    Mẹ nghe thấy bảo Chíp: em còn bé chưa biết gì con phải nói nhẹ nhàng với em chứ. Hôm khác, Chíp ngịch nước làm ướt tất, mẹ quát Chíp.

    Chíp: Con còn bé chưa biết gì mẹ phải nói nhẹ nhàng với con chứ.
    Mẹ:!!!
     
  17. pm shop

    pm shop hoaphatsaigon.vn

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    MẮT ĐỎ

    Bé Minh mải mê chơi game, mẹ sợ bé bị hư mắt nên bảo con nghỉ chơi và đi ngủ, khoảng 10 phút sau bé chạy ra và nói với mẹ:

    Bé: mẹ ơi! Con ngủ nãy giờ lâu quá mắt bị đỏ hết rồi đây này mẹ.

    Mẹ: Thua con luôn.
     
  18. tackecon

    tackecon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    mắc cười quá :D con nít đúng là ko biết nói dôi :p
     
  19. babyhood

    babyhood Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    buồn cười với bé nhà bạn quá .
     
  20. mechuoi193

    mechuoi193 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ngộ Nghĩnh Trẻ Thơ

    đọc chuyện thấy ngây ngô, hồn nhiên quá
     

Chia sẻ trang này