Than thở Ngoài 30t Cứ Loay Hoay Không Biết Làm Gì?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi sieunhankhi, 13/11/2015.

  1. sieunhankhi

    sieunhankhi Mẹ MyBon

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Em nhờ mod ít hôm ạ.
    Chào mn trên diễn đàn.
    Mình năm nay 31t. Đã nghỉ làm cách đây 3 năm để sinh con và chăm sóc con.
    Giờ con đã đi lớp được rồi, mình thì cứ đang loay hoay ko biết phải làm gì bây giờ nữa.
    Mình cũng vừa đi xin việc và đi làm được đúng 1 hôm thì xin nghỉ. Vì lâu rồi ko đi làm nên cảm giác mệt mỏi và chả còn hứng thú với cv nữa. Thêm nữa đi sớm về muộn không có thời gian đưa đón và chăm sóc con.
    Chồng mình rất khuyến khích cho mình kinh doanh, buôn bán onl. Nhưng bản tính mình nhút nhát, xưa nay chỉ làm vp, chưa từng kd, lại ko có máu mạo hiểm... nên cứ lần lữa.
    Mong các mẹ đi qua cho em lời động viên để em xốc lại tinh thần ạ.
    và mn có mối buôn bán gì thì chỉ em với nhé.
    Thanks mn!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sieunhankhi
    Đang tải...


  2. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Sống là phải lựa chọn, chọn cái gì cũng có cái mình thích và chưa thích, mình phải chấp nhận trả chi phí cơ hội thôi (được cái này thì mất cái kia,...). Theo kinh nghiệm của mình, mình thấy cái gì cũng phải bắt tay vào làm, trải nghiệm mới tự rút ra được bài học và lựa được con đường đi tốt nhất cho mình. Còn mọi chia sẻ, lời khuyên của mọi người khác chỉ để tham khảo, quyết định cuối cùng phải là mình. Bạn tự hỏi mình xem: Thực sự mình muốn làm gì? Suy nghĩ kỹ và có được câu trả lời rồi thì cứ thế mà bắt tay vào làm thôi. Làm dần sẽ biết tiếp theo nên như thế nào... Vài lời chia sẻ, hy vọng mình không bị ném đá....
     
  3. co_troc

    co_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Theo mình mn đã chán đi làm công sở rồi thì hãy thử sức trong lĩnh vực kinh doanh xem,bán online vừa ít vốn lại vừa có thời gian chăm sóc cho gia đình.Nếu mn khéo tay,có thể làm vài "món tủ" chia sẻ với chị em trên diễn đàn.Hoặc nếu mn lo ban đầu ế ẩm,không bán được hàng thì có thể làm CTV,trên diễn đàn mình cũng có nhiều mẹ tuyển CTV mà.
     
    sieunhankhi thích bài này.
  4. kimthuongchv

    kimthuongchv

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    27,592
    Đã được thích:
    4,664
    Điểm thành tích:
    2,113
    thời gian đầu kd online cũng chán nản lắm mn ạ, mất cỡ nửa năm
     
    sieunhankhi thích bài này.
  5. quynhmai158

    quynhmai158 Mai Perfume 01656.961.622

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    4,036
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    773
    mn cố lên, phụ nữ là k dựa dẫm vào ai cả
     
    sieunhankhi thích bài này.
  6. RiverSea143

    RiverSea143 VNUNI - Tư vấn chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    183
    Giống như người đang ốm thì làm cái gì cũng thấy mệt mỏi, thậm chí ăn còn chán chứ đừng nói là làm. Do đó việc đầu tiên là tập tành, ăn uống tẩm bổ cho cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn cái đã thì làm gì mới làm được.

    Tương tự, một khi tinh thần đã rệu rã thì làm gì cũng sẽ chán, vì thế nếu đã chán đi làm thì chắc kinh doanh còn chán hơn (bởi KD còn đau đầu, khó gấp tỉ lần đi làm, KD ko phải là bán ba cái thứ nhỏ nhỏ kiếm vài đồng bạc cho qua ngày nhé).

    Theo mình bạn nên đọc cuốn Cafe cùng Tony, và cuốn Trên Đường Băng để chữa "bệnh" tinh thần rệu rã. Có tinh thần rồi mới làm gì thì làm.
     
    Sửa lần cuối: 13/11/2015
  7. sieunhankhi

    sieunhankhi Mẹ MyBon

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn mn nhé
     
  8. sieunhankhi

    sieunhankhi Mẹ MyBon

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn bạn. Mình sẽ tìm hiểu làm ctv
     
  9. sieunhankhi

    sieunhankhi Mẹ MyBon

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn bạn. Chắc m phải xốc lại tinh thần trước đã.
     
  10. sieunhankhi

    sieunhankhi Mẹ MyBon

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Hi. Chả gì bằng độc lập, tự chủ mn nhỉ
     
  11. sieunhankhi

    sieunhankhi Mẹ MyBon

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Oài, lâu thé hả mn. Nhưng giờ đã lựa chọn nghỉ việc rồi thì cũng phải chấp nhận tự mình đi thôi, hi.
     
  12. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    mn có thể xem mình mạnh cái gì hay làm cv làm thêm bằng chính cv trước đây mn làm cũng dc
     
  13. RiverSea143

    RiverSea143 VNUNI - Tư vấn chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    183
    Mình đã nói rồi, bạn sẽ ko thể nào làm bất cứ công việc gì, thậm chí cả đi chơi bạn cũng sẽ chán nếu bạn đang có suy nghĩ (tinh thần) như hiện nay. Do đó đừng quan tâm tới chuyện làm gì, mà hãy tìm "thuốc chữa bệnh tinh thần" này đi đã. Mình đọc bài đầu tiên của bạn đã thấy ko có cách nào ngoài cách bạn phải tự đọc, rồi tự ngấm. Mình đã nói việc bán hàng, kinh doanh còn khó gấp tỉ lần các công việc đi làm khác.
     
    choicungtre thích bài này.
  14. sieunhankhi

    sieunhankhi Mẹ MyBon

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Cam ơn bạn, mình sẽ tham khảo
     
  15. sieunhankhi

    sieunhankhi Mẹ MyBon

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn mn nhé.
     
  16. sieunhankhi

    sieunhankhi Mẹ MyBon

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Hì, mn giống tư vấn tâm lý nhỉ.
     
  17. hoa_gl

    hoa_gl Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,839
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    123
    Mới bắt tay vào kinh doanh thì nản lắm mn ah?
    Mới đầu, khách hàng ko có, bế tắc, ko biết làm thế nào?
    Nhưng mình nghĩ phải kiên trì và hàng ngày nghĩ xem mình đã làm được gì, rồi rút kinh nghiệm và khi đã bắt đầu có khách bạn sẽ tự dưng thấy hứng thú lại với cv ngay mà thôi.
    Nếu nhanh nản trí thì kiểu gì cũng thất bại nhưng quyết tâm cao, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.
     
  18. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    mn có rất nhiều lựa chọn mà ^^ chưa quen thì kinh doanh nho nhỏ thôi, nhỡ có lỗ cũng không đáng kể, để lấy kinh nghiệm. Thấy hợp thích thì làm lớn lên. Không thích kinh doanh cũng chẳng thích việc văn phòng thì cứ làm bà nội chợ để chồng nuôi cũng được +)) Được ông xã ủng hộ nữa thì đúng là số 1 rùi :D
     
  19. sieunhankhi

    sieunhankhi Mẹ MyBon

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn mn. Mình cũng đã xác định phải mất một thời gian. Mình định bán onl và cuối tuần bung ra ngoài chợ nữa. Mình ở gần chợ mà.
     
  20. hoa_gl

    hoa_gl Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,839
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    123
    Nhà mn ở gần chợ thì quá tuyệt vời.
    Mn hiện đang hội đủ 3 yếu tố: " thiên thời, địa lợi, nhân hòa" rồi đấy!
    Chúc mn kinh doanh thành công nhé!
     
    sieunhankhi thích bài này.

Chia sẻ trang này