Em và chồng em cưới nhau được 3 năm rồi,mà bây giờ em thấy tình cảm anh ấy dành cho em không còn như trước nữa.Nhớ lại lúc 2 đứa còn yêu nhau thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điện qua zalo,mocha.Cũng may lúc đó gọi là sinh viên được gọi free mà không mất tiền,nói hết chuyện này đến chuyện khác mãi mà vẫn không chán.Người ta bảo yêu là 1 chuyện,còn cưới là 1 chuyện quả không sai.Em cảm thấy tình cảm của anh ấy dành cho em ngày càng nhạt dần,thường xuyên nhậu nhẹt,có những hôm đi nhậu với bạn 1h đêm mới về,người thì hơi sặc mùi rượu.Nay em vô tình cầm máy của anh ấy em còn phát hiện ra anh ấy còn nhắn tin rất tình cảm với 1 cô gái,chẳng có lẽ chồng em đã chán cơm thèm phở,em bắt đầu chán với cuộc sống hôn nhân này,em thấy mệt mỏi quá.Liệu em có nên tiếp tục cho anh ấy 1 cơ hội hay là giải thoát cho cả 2?
Chào em, Chị đã từng trải qua hoàn cảnh có chồng ngoại tình, và chị đã rất khó khăn để vượt qua trạng thái đó, tưởng chừng lúc đó thế giới như sụp đổ, nhưng chính chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng 098.11111.00 đã giúp Chị hàn gắn được gia đình để giờ đây con của chị được sống trong một gia đình hạnh phúc, con không phải nhìn cha một nơi mẹ một nơi em à.qua hàng tá các sự việc chị nhận ra được một điều đó là Phụ nữ chúng ta điều cần nhất đó là phải biết yêu thương chính mình, khi làm được điều đó rồi thì ắt hẳn tâm trí mình sẽ bình an và vô thường giúp mình giải quyết vấn đề tốt hơn em à.
Oài, tức là chuyên gia khuyên phụ nữ chấp nhận chồng ngoại tình à? Mình k thích chuyên gia khuyên như thế, vì chuyên gia đâu có ở trong hoàn cảnh mình. CHuyên gia mà khuyên như vậy thì vứt
Bạn có con chưa? Nếu chưa có con thì dễ mà, giải tán cho nhanh. Có con rồi còn dễ hơn, 2 mẹ con ở với nhau, bắt nó chu cấp tiền hàng tháng. Xem gái gú được bao lâu. Càng nhịn nó càng lấn tới đấy
Chuẩn rùi ạ. Là phụ nữ trước tiên phải yêu thương và chăm sóc cho chính mình. Đừng hi sinh quá nhiều vì đàn ông họ quá vô tâm để có thể hiểu dc những hi sinh vất vả của phụ nữ
Không phải chuyên gia khuyên phụ nữ chấp nhận chồng ngoại tình mà đơn giản bỏ ck thì dễ giữ được gia đình mới khó bạn ạ
Chuyện này hơi khó , pháp luật mình không nghiêm về vđ chu cấp , hên xui Nhưng ngoại tình mà chịu đựng thì khổ lắm
Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc này lúc kia,cuộc sống mà chúng ta đang sống không phải trải toàn hoa hồng đâu chị ạ,thường thì đến 90% đàn ông ngoại tình,nếu chị còn yêu chồng thì hãy tìm cách hâm nóng lại tình cảm và nếu là 1 người phụ nữa thông mình thì em tin rằng chị sẽ tìm được cách để chồng không ngoại tình nữa.Nói đến mocha thì em với gấu cũng hay nhắn tin trên mocha lắm chị ạ.
Chị ơi.em đang mang bầu tháng thứ 6 chị ạ.Đang trong thời gian mang bầu nên em cũng biết là không nên suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ nhưng thấy thái độ của chồng em như thế em không chịu nổi.
Chưa cưới thì háo hức, cưới về thì hậm hực. Nếu 2 người đã có con thì nên suy nghĩ cho đứa con ấy, nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta để tìm cách giải quyết
Thời sinh viên ai chẳng thế, yêu nhau toàn gọi điện, chat chit qua Mocha chứ tiền đâu mà nhắn tin bằng sms thường. Trường hợp của chị theo em cách tốt nhất là 2 người nên nói chuyện với nhau thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Biết đâu ai đó mượn máy chồng chị nhắn tin thì sao?
Đã thế thì nên giải thoát cho nhau, mình cũng từng như bạn vậy. Bọn mình tình cờ quen nhau qua Mocha, nói chuyện thấy cũng hợp nhau và 1 thời sau anh ý bảo có tình cảm với mình, nói thật lúc đó mình cũng có tình cảm với anh ý nhưng ko dám thổ lộ. Thời gian quen nhau đến lúc bọn mình cưới chỉ vỏn vẹn có 6 tháng. Quyết định cưới như vậy có lẽ là hơi sớm nhưng vì lúc đó mình đã có bầu. Lúc cưới về thời gian đầu thì cuộc sống hôn nhân vẫn là màu hồng, nhưng sau đó.... bọn mình có nhiều mâu thuẫn, có lẽ do thời gian yêu nhau quá ngắn nên chưa hiểu nhau. Cuộc cãi vã giữa bọn mình ngày càng nhiều, không thể chịu nổi nữa nên mình đã quyết định viết đơn ly hôn.
èo ơi, đọc ở đâu cũng thấy cuộc sống sau hôn nhân nó đen tối thế nhở, chắc ở vậy luôn quá khỏi lấy chồng. huhu